Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ Tân Niên Mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ Tân Niên Mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ Tân Niên Mừng Xuân Bính Ngọ 2026

TGPSG -- “Trong năm mới này, xin Chúa Mùa Xuân và Ánh Sáng ban cho cộng đoàn sự tươi mới và tràn đầy ân sủng.”

Đó là tâm tình của linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long, khi chủ tế Thánh lễ Tân Niên mừng Xuân Bính Ngọ 2026 vào lúc 17g30 ngày 17.02.2026, tại nhà thờ Thăng Long.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thang-Long (1)

Mở đầu Thánh lễ, cha chánh xứ ngỏ lời chào cộng đoàn và mời gọi mọi người dâng lễ đầu năm để cầu nguyện cho nhau, xin Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu luôn hiện diện, nâng đỡ và ban sức mạnh giúp mỗi người vững bước trong năm mới.

Trong bài giảng, ngài gợi lên hình ảnh: nếu Giáng Sinh rực rỡ ánh đèn, thì ngày Tết rộn ràng hoa đẹp, áo mới. Tuy nhiên, mọi vẻ đẹp chỉ thực sự tỏa sáng khi có ánh sáng. Từ đó, ngài nhấn mạnh: Chúa là Ánh Sáng, còn con người như những đóa hoa; chúng ta rực rỡ là nhờ ánh sáng của Ngài.

Thang-Long (2)

Từ hình ảnh ấy, Lm chánh xứ mời gọi cộng đoàn suy niệm ba điểm:

1. Vạn sự khởi đầu từ Thiên Chúa. Chiêm ngắm mùa xuân, người tín hữu được mời gọi nhận ra Thiên Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu, là Ánh Sáng đổi mới tâm hồn. Trước khi cầu xin tài lộc, mỗi người hãy xin Chúa đổi mới chính mình.

2. Mỗi người là một thụ tạo độc đáo. Nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy: “Hãy xem hoa huệ ngoài đồng”, ngài khẳng định mỗi bông hoa đều mang vẻ đẹp riêng do Thiên Chúa tác tạo. Cũng vậy, mỗi người là một tạo vật duy nhất, được mời gọi sống tươi mới theo ý định yêu thương của Ngài.

3. Cần nỗ lực và chăm sóc đời sống đực tin. Dù Chúa dạy đừng lo lắng, con người vẫn được mời gọi cộng tác bằng lao động và tinh thần trách nhiệm. Như bông hoa cần bám rễ, được tưới nước và chăm sóc, đời sống đức tin cũng cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, hy sinh và việc chu toàn bổn phận hằng ngày.

Kết thúc bài giảng, cha Vinh Sơn cầu chúc cộng đoàn trong năm mới luôn đón nhận Chúa là Mùa Xuân và Ánh Sáng, để đời sống mỗi người được đổi mới và tràn đầy ân sủng.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thang-Long (3)

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo xứ thay lời cộng đoàn chúc mừng năm mới cha chánh xứ Vinh Sơn và gửi lời chúc xuân đến toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g20 trong bầu khí tràn đầy niềm vui đầu xuân.

Thang-Long (4)

Thang-Long (5)

 Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

Top