Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ tạ ơn hoàn tất trùng tu cơ sở giáo xứ

Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ tạ ơn hoàn tất trùng tu cơ sở giáo xứ

TGPSG – “Cộng đoàn cùng tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ, các ân nhân, quý linh mục tiền nhiệm, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể giáo dân đã góp phần xây dựng giáo xứ từ năm 1955 cho đến nay.”

Đó là tâm tình mời gọi đầu lễ của linh mục (Lm) Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long,  khi ngài chủ tế Thánh lễ tạ ơn hoàn tất công trình trùng tu cơ sở giáo xứ, được cử hành lúc 17g30 ngày 13/5/2026 tại nhà thờ Thăng Long. Đồng tế với ngài có linh mục Polycarpô Đỗ Minh Cường.

Hiệp thông trong Thánh lễ có các sơ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Đầu lễ, Lm Vinh Sơn đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông với toàn thể Giáo hội mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917. Ngài nhắc lại rằng trong bối cảnh thế giới đầy chia rẽ và chiến tranh, Đức Mẹ đã hiện ra để trao ban sứ điệp Fatima cho nhân chúng ta. Đồng thời, Thánh lễ hôm nay cũng là dịp để giáo xứ dâng lời tạ ơn Chúa sau khi hoàn tất việc tu sửa nhà xứ cùng các hạng mục của giáo xứ. Lm Vinh Sơn chia sẻ rằng đây là thành quả của sự chung tay và nỗ lực của toàn thể cộng đoàn trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, công trình đầu tiên được tu sửa là nhà hài cốt, nay được gọi là Nhà Phục Sinh, nơi gợi nhớ công ơn các bậc tiền nhân và muôn hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ.

Ngài cũng xúc động chia sẻ niềm vui riêng khi ngày 13 tháng 5 năm 2026 đánh dấu đúng 40 năm kể từ ngày ngài nhận giấy chiêu sinh vào Đại Chủng viện Sài Gòn (13/5/1986 – 13/5/2026). Từ lời mời gọi của Chúa năm xưa, nhờ ơn Chúa và sự phù trợ của Đức Mẹ, hôm nay ngài được hiện diện và phục vụ cộng đoàn giáo xứ Thăng Long trong thiên chức linh mục.

Cuối cùng, linh mục chánh xứ mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ, các ân nhân, các linh mục tiền nhiệm, tu sĩ nam nữ cùng toàn thể giáo dân đã góp phần xây dựng giáo xứ từ năm 1955 cho đến nay.

Phụng vụ Lời Chúa.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn đã chia sẻ đoạn Tin Mừng (Ga 16,12-15): Hôm nay khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể chịu nổi. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chỉ sống công khai và giảng dạy chưa đầy ba năm, nên các môn đệ chưa thể hiểu hết mọi mầu nhiệm. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng giúp con người hiểu sâu hơn những điều Chúa dạy. Chúa Thánh Thần hoạt động âm thầm như luồng gió mát, tuy không nhìn thấy nhưng con người có thể cảm nhận được sự hiện diện và sức mạnh biến đổi của Ngài trong đời sống.

 

Trong tâm tình Thánh lễ tạ ơn, Lm Vinh Sơn cũng chia sẻ rằng điều đáng quý không chỉ là những công trình vật chất vừa được tu sửa, nhưng chính là tinh thần nỗ lực, hiệp nhất và sự chung tay của cộng đoàn. Ngài xúc động trước hình ảnh nhiều anh chị em đã miệt mài phục vụ đến tận đêm khuya để chuẩn bị cho ngày lễ, cho thấy giáo xứ thật sự là “ngôi nhà chung” của mọi người.

Đồng thời, ngài khẳng định Giáo hội luôn bền vững không phải nhờ con người hay công trình vật chất, nhưng vì Giáo hội thuộc về Chúa. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa giúp cộng đoàn biết sống đoàn kết, yêu thương và cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

 Thánh lễ kết thúc khoảng 18g45 cùng ngày trong bầu khí sốt sắng, linh thiêng và tràn đầy niềm vui.

Sau thánh lễ, Lm Vinh Sơn chánh xứ đã trao bằng ân nhân của giáo xứ.

 

Bài & ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top