Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên

TGPSG -- “Ngày mùng Hai Tết nhắc chúng ta sống trọn chữ hiếu, không chỉ trong tương quan gia đình mà còn trong tương quan với Thiên Chúa là Cha, để đời sống mỗi người trở thành lời tạ ơn đẹp lòng Ngài.”

Đó là tâm tình nhắn nhủ của linh mục chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, khi ngài chủ tế Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên lúc 17g30 ngày 18-02-2026 tại nhà thờ Thăng Long.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ mời gọi cộng đoàn ý thức ý nghĩa ngày mùng Hai Tết, ngày kính nhớ Tổ tiên. Đây là dịp con cháu quy tụ dâng lễ tạ ơn, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã sinh thành, dưỡng dục và góp phần xây dựng gia đình, giáo xứ. Cộng đoàn cũng được mời gọi cầu nguyện cho những người còn sống được bình an, và cho những người đã qua đời được Chúa thương đón nhận. Cách riêng, giáo xứ hiệp ý cầu nguyện cho hai cha cố đã đặt nền móng xây dựng giáo xứ cùng toàn thể ông bà, cha mẹ, thân nhân đã góp phần vun đắp đời sống đức tin của cộng đoàn hôm nay.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn nhắc lại việc Giáo hội Việt Nam chọn đoạn Tin Mừng nói về giới răn hiếu thảo để đọc trong ngày kính nhớ Tổ tiên. Qua đó, ngài giúp cộng đoàn hiểu lời Chúa Giêsu quở trách những người Pharisêu: họ giữ tập tục bên ngoài nhưng lại bỏ qua điều răn của Thiên Chúa, nhất là bổn phận thảo kính cha mẹ.

Ngài giải thích thêm: thời xưa, có người lấy lý do đã dâng của lễ cho Đền Thờ để từ chối giúp đỡ cha mẹ. Chúa Giêsu đã lên án thái độ ấy, vì việc dâng lễ dù tốt lành cũng không thể thay thế bổn phận yêu thương và chăm sóc đấng sinh thành. Từ đó, cha nhấn mạnh: hiếu thảo là điều răn của Thiên Chúa, không thể viện cớ tôn giáo để né tránh trách nhiệm với gia đình.

Liên hệ với ngày Tết cổ truyền, cha cho biết mùng Hai được xem như ngày của gia đình, ngày quy tụ con cháu, cả người còn sống lẫn người đã qua đời, trong tâm tình tưởng nhớ và hiệp thông. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại cách sống của mình đối với cha mẹ và những người đã sinh thành, dưỡng dục.

Ngài triển khai hai điểm chính về “chữ hiếu”:

Thứ nhất, con người phải biết ơn những ai đã góp phần làm nên cuộc đời mình – không chỉ cha mẹ, ông bà, mà cả những người đã nâng đỡ, giáo dục và đồng hành. Hiếu thảo là thái độ sống biết ơn và cách ứng xử xứng hợp với ân nghĩa đã nhận.

Thứ hai, lòng hiếu thảo không chỉ dừng ở vật chất, nhưng còn thể hiện qua đời sống đạo đức và đức tin. Cha chia sẻ tâm sự của nhiều bậc cha mẹ: điều làm họ vui không phải là của cải con cái mang về, nhưng là thấy con sống tốt, giữ đạo và nhớ đến Chúa. Khi con cái xa rời Thiên Chúa, đó mới là điều khiến cha mẹ trăn trở. Cách báo hiếu đẹp nhất là sống ngay thẳng, sống đức tin vững vàng, để những giá trị cha mẹ trao truyền được tiếp nối.

Kết thúc bài giảng, linh mục mời gọi cộng đoàn để ngày mùng Hai Tết trở thành lời nhắc nhở sống trọn chữ hiếu mỗi ngày, trong gia đình cũng như trong đời sống đức tin.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18g30 trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Sau đó, linh mục Vinh Sơn cùng cộng đoàn sốt sắng đọc kinh kính nhớ Tổ tiên và hiệp ý hát cầu cho cha mẹ, bày tỏ lòng hiếu kính và tri ân.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top