Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

TGPSG -- “Việc siêng năng tham dự Thánh lễ giúp tín hữu được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa, từ đó lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.”

Đó là lời mời gọi của linh mục chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ khi ngài chủ sự Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, được cử hành vào lúc 7g30 ngày 12.04.2026 tại nhà thờ Thăng Long.

Hiệp dâng Thánh lễ có các em thiếu nhi, các giáo lý viên cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em thiếu nhi biết sống trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa Chúa nhật hôm nay là ngày Giáo hội tôn kính Lòng Chúa Thương Xót, mời gọi mỗi người cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Chúa Giêsu.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn chia sẻ về ý nghĩa Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót. Ngài quảng diễn:

“Hình ảnh Chúa Giêsu trong bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót với hai tia sáng phát ra từ cạnh sườn: tia đỏ tượng trưng cho Máu và Bí tích Thánh Thể, tia xanh tượng trưng cho Nước và Bí tích Rửa Tội. Đây là dấu chỉ tình yêu cứu độ, khi cạnh sườn Chúa bị đâm thâu và máu cùng nước chảy ra.

Nhờ Bí tích Rửa Tội, mỗi người được tái sinh làm con Thiên Chúa; và nhờ Bí tích Thánh Thể, chúng ta được nuôi dưỡng, lớn lên trong đời sống đức tin, như cha mẹ chăm sóc con cái mỗi ngày.”

Kết thúc bài giảng, linh mục Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn, cách riêng các em thiếu nhi, siêng năng tham dự Thánh lễ để được nuôi dưỡng bởi chính Mình và Máu Chúa, hầu sống và lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, linh mục Vinh Sơn đặt Mình Thánh Chúa và cùng các em thiếu nhi chầu phiên đầu tiên.

Sau đó, Mình Thánh Chúa được đặt tại Nhà Phục Sinh đến 12g00 cùng ngày để các hội đoàn và các giáo khu luân phiên chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top