Giáo xứ Thăng Long: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay

Giáo xứ Thăng Long: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay

Giáo xứ Thăng Long: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay

TGPSG -- “Mùa Chay, Mùa Xuân của sứ vụ” là chủ đề tĩnh tâm do linh mục (Lm) Antôn Mai Xuân Vinh hướng dẫn trong Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay 2026 tại nhà thờ Thăng Long.

Các buổi tĩnh tâm diễn ra vào lúc 17g30 trong ba ngày 23, 24 và 25.2.2026, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Mục vụ và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thang-Long (1) Trước giờ tĩnh tâm, giáo xứ đã tổ chức Ngắm 15 Sự Thương Khó, giúp cộng đoàn sốt sắng dọn lòng. Đồng thời, linh mục chánh xứ cũng ngồi tòa giải tội, ban Bí tích Hòa Giải cho các tín hữu, để mọi người chuẩn bị tâm hồn bước vào những ngày tĩnh tâm cách trọn vẹn.

Thang-Long (2)

Thang-Long (3)

Ngày thứ nhất: Tình yêu sáng tạo

Trong ngày tĩnh tâm thứ nhất, Lm Antôn đã liên hệ đến bầu khí mùa xuân trong gia đình - thời điểm mọi sự được trang hoàng, đổi mới để trở nên tươi đẹp hơn. Cũng vậy, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người làm mới tâm hồn, chuẩn bị đón mừng niềm vui Chúa Phục Sinh. Ngài nhấn mạnh: nếu Chúa Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta là hão huyền. Vì thế, hành trình Mùa Chay chính là sự chuẩn bị cho niềm vui ơn cứu độ.

Thang-Long (4)

Lm Antôn gợi lại định hướng mục vụ năm nay với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, đồng thời nhắc lại Lời Chúa: “Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Cha nhấn mạnh rằng tất cả những điều tốt đẹp nơi mỗi người không xuất phát từ bản thân, nhưng là ân ban của Thiên Chúa.

Dựa vào Sách Sáng Thế, ngài nhấn mạnh: Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và thổi sinh khí vào họ. Con người khác với muôn loài vì có linh hồn, có lý trí và khả năng phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa. Vẻ đẹp cao quý nhất của con người là được sống và thuộc về Chúa. Thiên Chúa đặt con người trong vườn địa đàng với mọi sự tốt lành và ban cho họ sự sống của chính Ngài.

Tuy nhiên, tội lỗi đã bắt đầu khi con người lạm dụng tự do, tự quyết định điều tốt, điều xấu mà không cần đến Thiên Chúa. Khi phạm tội, con người không chỉ xa rời Chúa mà còn đánh mất sự hiệp thông với anh chị em mình.

Từ đó, Lm Antôn mời gọi mỗi người, trong mọi quyết định của mình, hãy để Lời Chúa soi sáng. Những việc ta làm góp phần xây dựng gia đình tốt đẹp hơn, làm cho cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, chính là dấu chỉ ta đang chọn Chúa. Người tín hữu được mời gọi sống và hành động vì Chúa, để danh Ngài được tỏa sáng qua chính đời sống thường ngày.

Kết thúc ngày thứ nhất, Lm Antôn mời gọi: Xin Chúa giúp mỗi người biết sống trọn vẹn tình yêu của Ngài trong đời sống hằng ngày.”

Ngày thứ hai: Nền tảng sứ vụ

Trong ngày tĩnh tâm thứ hai, Lm Antôn nhắc lại nội dung ngày thứ nhất để giúp cộng đoàn tiếp tục suy niệm về ý nghĩa của Mùa Chay. Đây là thời gian chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Phục Sinh, nền tảng cốt lõi của đời sống đức tin Kitô hữu. Đồng thời, Mùa Chay cũng là dịp để mỗi người làm mới lại cách nhìn và cách hành động của mình, đặt tất cả trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa, hầu có thể hiểu và sống cuộc đời cách đúng đắn.

Thang-Long (5)

Từ đó, Lm Antôn triển khai chủ đề về nền tảng sứ vụ của mỗi Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh: nền tảng căn bản và thiết yếu nhất chính là Bí tích Thánh Tẩy. Nhờ Bí tích này, người tín hữu được tham dự vào chính Thân Mình Chúa Kitô, trở nên những chi thể trong một thân thể duy nhất.

Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và thuộc về Chúa Giêsu, người Kitô hữu cũng được tham dự vào chính sứ vụ của Ngài. Lời mời gọi: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” nhắc nhớ mỗi người có trách nhiệm giúp tha nhân nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương. Giáo Hội dạy rằng, qua Bí tích Thánh Tẩy, người tín hữu tham dự vào ba sứ vụ của Chúa Kitô: Tư tế, Ngôn sứ và Vương giả.

Sứ vụ Tư tế:

Người tín hữu tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa khi tham dự Thánh lễ, là cùng cử hành với linh mục chủ tế. Khi linh mục mời gọi: “Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em”, mỗi người được mời gọi dâng chính cuộc đời mình, những ưu tư về gia đình, con cái, những khó khăn trong đời sống đức tin, làm của lễ đẹp lòng Chúa. Chức tư tế cộng đồng giúp người tín hữu biết cầu nguyện cho bản thân và cho anh chị em mình.

Sứ vụ Ngôn sứ

Đây là sứ vụ làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống. Có khi lời nói về Chúa rất hay, nhưng cách sống lại phản chứng cho niềm tin. Người Kitô hữu loan báo Chúa Kitô qua những hành động cụ thể hằng ngày. “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.” Những việc nhỏ bé như giữ gìn vệ sinh chung, sống trung thực, cư xử bác ái… đều là cách làm cho Lời Chúa được thể hiện trong đời sống.

Để thực thi sứ vụ này, mỗi người cần siêng năng học hỏi và suy niệm Thánh Kinh, bởi “không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”.

Sứ vụ Vương giả

Trước hết, đó là làm chủ chính bản thân mình, biết tự rèn luyện và điều chỉnh đời sống, tránh đổ lỗi cho người khác, tập sống các nhân đức. Đồng thời, người tín hữu được mời gọi quản trị thế giới theo ý Chúa, nhận ra giá trị đích thực của của cải vật chất và sử dụng chúng cách đúng đắn; không tích trữ ích kỷ khi người khác còn thiếu thốn, nhưng biết chia sẻ thời gian, tài năng và của cải. Đó chính là cách cộng tác với Thiên Chúa trong sứ vụ vương giả.

Kết thúc ngày tĩnh tâm thứ hai, Lm Antôn nhấn mạnh: ba sứ vụ Tư tế, Ngôn sứ và Vương giả là hồng ân người tín hữu lãnh nhận nơi Bí tích Thánh Tẩy. Mỗi người được mời gọi sống và thực thi những sứ vụ ấy trong đời sống hằng ngày, để tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa và để tất cả trở nên những người bạn đồng hành trong đại gia đình của Chúa.

Ngày thứ ba: Sống sứ vụ

Trong ngày tĩnh tâm thứ ba, Lm Antôn đào sâu về sự vâng phục và thiên chức tư tế của người Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh: khi con người tự định đoạt vận mệnh của mình mà không quy chiếu về Thiên Chúa, con người sẽ rơi vào ngõ cụt của sự chết. Qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta con đường sống, chính là sự phó thác và vâng phục, dám trao hiến cả tự do của mình để thánh ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời.

Những hy sinh và cố gắng trong đời sống hằng ngày - từ gia đình, môi trường lao động đến xã hội - đều có thể trở thành của lễ tiến dâng Thiên Chúa khi người tín hữu biết kết hiệp với hy lễ của Chúa Kitô trên thập giá.

Thang-Long (6)

Sứ vụ của người Kitô hữu là sống đời chứng tá. Lời Chúa: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” nhắc nhớ rằng chỉ khi thực sự trở nên ánh sáng và muối men cho Tin Mừng cứu độ, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ Chúa.

Người ta nhận biết môn đệ Chúa qua tình yêu thương dành cho nhau - một tình yêu theo mẫu gương của Thầy, sẵn sàng hiến trao chính mình. Từ đó, mỗi người được mời gọi cộng tác xây dựng nền văn minh tình thương, biết chăm sóc nhau và chăm sóc thế giới như những người quản trị theo ý định của Thiên Chúa.

Lm Antôn cũng nhìn nhận thực trạng giữ đạo hình thức. Nhiều Mùa Chay đã qua, người tín hữu có lòng tin và ước muốn đổi mới, nhưng đôi khi chỉ dừng lại ở cảm xúc tôn giáo hay việc tham dự các sự kiện bề ngoài. Ít người thực sự dấn thân làm việc cho “vườn nho của Chúa”, để hạt giống Tin Mừng thấm vào tâm hồn và lan tỏa nơi gia đình, môi trường sống. Có khi ta nói về sự tha thứ nhưng vẫn nhắc lại lỗi lầm của nhau, giống như quét rác mà lại để rác vương vãi trở lại.

Từ đó, Lm Antôn gợi lên ba điểm thực hành cụ thể trong Mùa Chay:

Cầu nguyện - lắng nghe

Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, là trở về với Ngài. Cầu nguyện không hệ tại ở những lời hoa mỹ, nhưng ở tấm lòng chân thành, bởi Chúa cần tấm lòng chứ không chỉ hy lễ bên ngoài. Việc cầu nguyện đẹp nhất là tham dự Thánh lễ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Một thực hành thiết thực là xét mình mỗi tối, nhìn lại ngày sống để tạ ơn và xin ơn tha thứ.

Chay tịnh thực sự

Giữ chay không chỉ là hình thức ăn uống, nhưng còn là tiết chế lời nói và thái độ. Giảm bớt những lời gây tổn thương, tránh nói hành, nói xấu hay gieo rắc chia rẽ trong gia đình và cộng đoàn. Biết tìm và nói về điều tốt nơi người khác để xây dựng sự hiệp nhất.

Bác ái - việc lành

Sống bác ái là cùng nhau thực hiện những điều tốt đẹp trong nền văn minh tình thương. Bác ái không chỉ là chia sẻ vật chất, nhưng còn là “thương linh hồn”: biết dạy bảo, sửa lỗi trong yêu thương, nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin. Người Kitô hữu được mời gọi trở thành niềm hy vọng cho anh chị em mình.

Kết thúc ngày tĩnh tâm thứ ba, Lm Antôn mời gọi cộng đoàn xin ơn để sống một Mùa Chay đích thực: nhẫn nại hơn trước Thiên Chúa và tha nhân; biết chay tịnh trong lời nói, giảm bớt tổn thương và biết lắng nghe; sẵn sàng dấn thân bên cạnh những người đau khổ, để từ sự lắng nghe và yêu thương ấy, đời sống được đổi mới và tình bác ái được lan tỏa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thang-Long (7)

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo xứ tri ân Lm Antôn và trao tặng ngài phần quà nhỏ thể hiện tâm tình biết ơn của cộng đoàn.

Thang-Long (8)

Thang-Long (9)

Trong ba ngày tĩnh tâm, Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top