Giáo xứ Thăng Long: Mừng lễ Thánh Gia Thất 2022 - Bổn mạng Giáo xứ
TGPSG - “Chúng ta noi gương bắt chước Thánh Gia, luôn đi tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, lấy ý Chúa làm kim chỉ nam, để sống yêu thương và hạnh phúc trong gia đình mình”
Trên đây là chia sẻ của Linh mục Barnaba Trần Cương Quyết, Chánh xứ Thăng Long trong thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất, bổn mạng giáo xứ cử hành vào lúc 17g30 thứ Sáu ngày 30-12-2022.
Thánh lễ do Lm chánh xứ chủ tế và có đông đảo cộng đoàn giáo xứ tham dự. Trước tiên là cuộc rước nhập lễ với Thánh giá nến cao, Lm chánh xứ, các em lễ sinh, HĐMVGX cùng với các đoàn thể trong giáo xứ.
Tiếp đến, Lm chánh xứ mời gọi cộng đoàn hiệp lời tạ ơn Chúa trong ngày mừng bổn mạng giáo xứ. Đặc biệt, cầu nguyện cho quý Linh mục, tu sĩ đã từng phục vụ giáo xứ Thăng Long, quý ân nhân và chúng ta biết noi gương Thánh Gia sống trong cộng đoàn giáo xứ như trong một gia đình, biết yêu thương nhau, để có được hạnh phúc niềm vui trong cuộc đời này và mai này được hưởng hạnh phúc thiên đàng.
Trong bài chia sẻ sau khi công bố Tin Mừng, Lm chánh xứ nói đến gia đình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Gia đình đầu tiên của nhân loại là Ađam và Evà được Thiên Chúa cho hưởng hạnh phúc. Nhưng gia đình đó đã sa chước cám dỗ bởi nghe lời con rắn biểu tượng của ma quỷ. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Ngài muốn cho chúng ta hạnh phúc trọn vẹn.
Ngôi Hai Thiên Chúa làm người trong một gia đình: Thánh Gia. Gia đình Thánh đã luôn yêu thương, nâng đỡ, biết chăm lo cho nhau. Tuy là Thiên Chúa, nhưng khi sống trong gia đình Nagiarét, Đức Giêsu đã vâng lời cha mẹ. Trong Thánh Gia, Thánh Giuse là người chồng, người cha có trách nhiệm gìn giữ gia đình mình, Đức Maria và Chúa Giêsu đi theo hướng dẫn của thánh Giuse. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa đã báo mộng cho Thánh Giuse để ngài đưa gia đình sang Ai Cập.
Chúng ta học nơi Thánh Gia để sống trong gia đình mình, tôn trọng bổn phận vai trò của mỗi người, người chồng, người vợ và con cái. Các thành viên trong gia đình chúng ta phải biết lắng nghe nhau, học thói quen nói lời “xin lỗi, cám ơn và xin giúp đỡ” như những lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các gia đình.
Như vậy, hôm nay chúng ta noi gương Thánh Gia, các ngài đã luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa, lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam trong gia đình mình, nhờ đó gia đình luôn có Chúa và luôn đầm ấm yêu thương.
Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện chung, phần Phụng Vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng 18g30 với lời bài thánh ca quen thuộc: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”.
Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Đinh Đồng Dũng
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ mừng kính Thánh Luca - Bổn mạng Ban Thừa Tác Viên công bố Lời Chúa giáo xứ Phanxicô Xaviê
-
Ban Thừa tác viên Tin Mừng giáo xứ Phú Hòa mừng bổn mạng -
Ca nguyện Giêsu trên đồi cao - Mừng 70 năm thành lập Giáo xứ Tam Hà -
Giáo xứ Thánh Jeanne D’arc Hành Hương Năm Thánh tại Đức Mẹ Bãi Dâu - Vũng Tàu -
Giáo khu Luca - giáo xứ Thạch Đà mừng bổn mạng - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Đức Mẹ Fatima - 13.10.2025 -
Giáo xứ Đức Bà Fatima đón mừng lễ Bổn mạng trong tinh thần hiệp nhất -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima -
Giáo xứ Tân Phước cử hành Thánh lễ Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 2025 -
Mừng Kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân Thái Sơn
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa