Giáo xứ Thăng Long mừng bổn mạng và hồng ân Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Thăng Long mừng bổn mạng và hồng ân Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Thăng Long mừng bổn mạng và hồng ân Chúa Thánh Thần

TGPSG -- Trong niềm vui mừng hân hoan của ngày mừng kính Thánh Gia Thất - bổn mạng giáo xứ Thăng Long, vào lúc 17g30 thứ Bảy ngày 28-12-2024, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã về thăm mục  vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 173 người lớn và thiếu nhi trong xứ.

Trước Thánh lễ, khoảng 17g có cơn mưa thật lớn nên cộng đoàn giáo xứ không chào đón ĐTGM trước cổng nhà thờ, thế nhưng trong Thánh lễ vẫn đông đảo người tham dự.

Đồng tế với Đức TGM Giuse có Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - Hạt Trưởng Phú Thọ, Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ chánh xứ Thăng Long, các nữ tu, HĐMV, các em lãnh Bí tích Thêm sức, cha mẹ các em và người đỡ đầu, cùng cộng đoàn hiện diện.

Chia sẻ sau bài Tin Mừng, Đức TGM khai triển:

Thánh gia là 1 gia đình hạnh phúc, nhưng không phải là gia đình ấy không có đau khổ, thử thách và những vất vả. Nhưng cho dù gặp đau khổ thử thách, gia đình thánh vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Vì Thánh gia là 1 gia đình tôn trong lề luật của Thiên Chúa. Gia đình thánh có thói quen lên đền thờ Giêrusalem để thờ phượng Thiên Chúa và mừng lễ. Gia đình muốn hạnh phúc thánh thiện trước hết phải tôn trọng luật Chúa.

Thứ hai ở trong gia đình thánh, các thành viên biết tôn trọng lẫn nhau. Gặp điều gì đó không hay thì không đổ lỗi cho nhau, người này biết tôn trọng người kia, kiên nhẫn, chịu đựng, nhờ đó mà gia đình luôn được êm ấm, bình an.

Với các anh chị người lớn và các em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, chúng ta thấy Tin Mừng nói về Chúa Giêsu. Ngài trở về Nagiarét, vâng phục hai ông bà. Chúa Giêsu tiến tới trong sự khôn ngoan, trong tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người đời.

Chúng ta phải thăng tiến về mọi mặt, chứ không phải chỉ lớn lên thể xác, nhưng còn là phát triển về khôn ngoan, ân sủng, đạo đức, nhất là hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm sức, các em lãnh nhận đầy tràn Chúa Thánh Thần, để lớn lên và trở nên một Kitô hữu vững mạnh, với đức tin, đức cậy và đức ái.

Gia đình Kitô hữu chúng ta có mẫu gương là Thánh Gia: Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu. Xin các ngài dạy chúng ta biết sống sao cho gia đình chúng ta yêu thương nhau hạnh phúc và luôn có một đức tin vững vàng.

Tiếp theo sau đó, Lm chánh xứ giới thiệu với ĐTGM; 173 người lớn và trẻ em khao khát lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức tuyên xưng đức tin và hứa từ bỏ ma quỷ. Đức TGM đặt tay cầu nguyện, nài xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em và các em lần lượt lên để Đức TGM xức dầu thánh và chúc bình an.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HĐMV có những tâm tình tri ân Đức TGM, Lm Hạt Trưởng và Lm chánh xứ.

Đáp từ, Đức TGM chia sẻ: Bí tích là quà tặng Chúa ban, quà tặng vô điều kiện, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho xứng đáng. Chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thúc đẩy, ra đi làm chứng cho Chúa. Chúng ta cần phải tiếp tục học  hỏi giáo lý. Không có giáo huấn của Chúa chúng ta sẽ lầm đường lạc lối.

Lời Chúa là hồng ân và cũng là quà tặng: Thánh lễ là cần thiết, nhưng chúng ta cần học hỏi, đọc, suy niệm Lời Chúa hằng ngày, quy chiếu cuộc đời mình theo Lời Chúa. Các gia đình cần đọc Lời Chúa để mà sống tốt, còn nếu chúng ta coi nhẹ Lời Chúa thì chúng ta sẽ dần dần xa Chúa, bỏ Chúa.

Thánh lễ kết thúc vào hơn 19g, sau khi các em lãnh nhận Bí tích chụp hình kỷ niệm và cộng đoàn ra về trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng giáo xứ.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG
Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top