Giáo xứ Thăng Long hiệp thông tham dự Thánh lễ phong Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp 02.7.2026

TGPSG -- “Tôi sống giữa đoàn chiên để chết giữa đoàn chiên." (Chân phước PX. Trương Bửu Diệp)

Trong niềm hân hoan của Giáo hội Việt Nam, sáng thứ Năm, ngày 02.7.2026, tại hội trường Giáo xứ Thăng Long, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ để hiệp thông theo dõi trực tiếp Thánh lễ phong Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp. Chương trình do Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tổ chức với sự chấp thuận và tạo điều kiện của Linh mục (Lm) Chánh xứ Vincente Nguyễn Thế Thủ, để những giáo dân không thể trực tiếp hiện diện tại nơi cử hành Thánh lễ vẫn được hiệp thông theo dõi và hòa chung niềm vui trong hồng ân đặc biệt của Giáo hội Việt Nam.

Ngay từ sớm, nhiều giáo dân đã đến hội trường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Khi Thánh lễ bắt đầu, cộng đoàn cùng hướng về màn hình lớn để hiệp thông từng nghi thức, sốt sắng cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Giáo hội Việt Nam có thêm một vị Chân phước.

Trước khi buổi phát hình trực tiếp bắt đầu, cộng đoàn được linh mục chánh xứ Thăng Long giới thiệu đôi nét về ý nghĩa của việc Giáo hội tôn phong Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp lên bậc Chân phước. Ngài nhấn mạnh đây là một sự kiện trọng đại của Giáo hội Việt Nam, đồng thời mời gọi mọi người hướng lòng về Thiên Chúa, cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện qua gương sáng của vị mục tử đã hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên.

Đây không chỉ là niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam, mà còn là lời mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương vị mục tử đã sống trọn tình yêu dành cho Thiên Chúa và đoàn chiên, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ những người được trao phó.

GX-Thang-Long-du-le-phong-chan-phước (1)

Chia sẻ sau buổi hiệp thông, bà Thanh Nga, một giáo dân đang tích cực tham gia phục vụ trong nhiều hội đoàn của giáo xứ, cho biết dù công việc khá bận rộn nhưng bà vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để theo dõi trọn vẹn Thánh lễ trực tuyến.

Bà xúc động chia sẻ rằng, trong nhiều năm tham dự các sinh hoạt và các Thánh lễ tại giáo xứ, đây là lần đầu tiên bà được hiệp thông tham dự một Thánh lễ mang ý nghĩa đặc biệt như vậy. Hình ảnh đông đảo các Hồng y, Giám mục, linh mục đồng tế cùng sự hiện diện của rất nhiều tín hữu đã để lại trong bà nhiều ấn tượng sâu sắc. Dù chỉ hiệp thông qua màn hình, bà vẫn cảm nhận được bầu khí thiêng liêng và niềm vui lớn lao của toàn thể Giáo hội. Theo bà, việc Giáo hội Việt Nam có thêm một vị Chân phước là hồng ân quý giá, giúp mỗi người thêm xác tín và noi gương đời sống đức tin của Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp.

Trong khi đó, một giáo dân, hội viên Legio Mariae của giáo xứ cho biết, điều ông tâm đắc nhất là được hiểu rõ hơn về tiến trình phong Chân phước của Giáo hội. Ông đặc biệt ấn tượng với chứng tá hy sinh của Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp qua lời tâm niệm: "Tôi sống giữa đoàn chiên để chết giữa đoàn chiên." Chính việc ngài tự nguyện hiến dâng mạng sống để bảo vệ đoàn chiên đã trở thành dấu chứng cao đẹp của tình yêu mục tử, góp phần quan trọng trong tiến trình Giáo hội tuyên phong Chân phước.

GX-Thang-Long-du-le-phong-chan-phước (2)

Ông cũng chia sẻ rằng, việc tuyên phong một vị Chân phước phải trải qua quá trình điều tra rất nghiêm ngặt, từ giáo xứ, giáo phận cho đến Tòa Thánh. Qua buổi hiệp thông, ông hiểu thêm về cuộc đời của Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp: tuy sinh tại Chợ Mới (An Giang), nhưng ngài là linh mục của Giáo phận Cần Thơ và đã thi hành sứ vụ mục tử tại đây. Ngài đã hiến dâng mạng sống ngay trên chính mảnh đất mình được sai đến phục vụ. Bên cạnh đó, hình ảnh vị thánh trẻ Carlo Acutis cùng lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cũng để lại nơi ông nhiều suy nghĩ và khơi lên niềm cảm hứng cho đời sống đức tin.

Đặc biệt, việc Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Hồng y, Đặc sứ Tòa Thánh tại Việt Nam cùng các Giám mục đến từ nhiều quốc gia đã cho thấy sự hiệp thông sâu rộng của Giáo hội hoàn vũ với Giáo hội Việt Nam trong hồng ân đặc biệt này.

Buổi hiệp thông khép lại lúc 11g00 trong niềm vui và lòng biết ơn. Đối với cộng đoàn Giáo xứ Thăng Long, đây không chỉ là dịp cùng hiệp thông trong sự kiện lịch sử của Giáo hội, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình, học nơi Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp tinh thần trung thành, yêu thương, quảng đại hy sinh và luôn tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

"Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn và xác con trong tay Chúa." Nguyện xin Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp luôn chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho Giáo hội Việt Nam, cho Giáo xứ Thăng Long và cho mỗi người tín hữu biết sống Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hy sinh theo gương ngài.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top