Giáo xứ Thăng Long: Hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Chợ Quán

Giáo xứ Thăng Long: Hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Chợ Quán

Giáo xứ Thăng Long: Hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Chợ Quán

TGPSG --- “Chúng ta đến đây để tìm về nguồn cội đức tin của cha ông - nơi đức tin đã bén rễ và trổ sinh. Hành hương là hành trình gặp gỡ Thiên Chúa, để được Người canh tân và biến đổi.”

Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ nhấn mạnh như trên trong Thánh lễ Hành hương Năm Thánh do ngài chủ tế lúc 10g sáng Chúa nhật, ngày 20.04.2025, tại nhà thờ Chợ Quán, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, nhằm cầu nguyện và lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025.

Thánh lễ hành hương quy tụ đông đảo giáo dân giáo xứ Thăng Long và một số tín hữu thuộc giáo xứ Chợ Quán.

Trong phần chia sẻ sau Tin Mừng, Linh mục Vinh Sơn quảng diễn:

“Tại sao chúng ta hành hương về nhà thờ Chợ Quán?

Chúng ta trở về nơi ghi dấu đức tin của tổ tiên. Nhà thờ Chợ Quán là một trong những giáo xứ lâu đời tại Sài Gòn và miền Nam. Theo truyền thống, ngôi thánh đường đầu tiên được dựng trên mảnh đất này vào khoảng năm 1674. Đức tin của cha ông chúng ta đã bén rễ sâu nơi đây, giữa biết bao thử thách và hy sinh. Vì thế, khi hành hương về đây, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng một công trình cổ kính, mà còn được đánh động bởi chứng tá đức tin của các bậc tiền nhân - một đức tin đã được sống, được truyền lại và sinh hoa kết quả.”

Ngài tiếp tục:

“Việc hành hương không chỉ là một chuyến đi thể lý, mà còn là hành trình thiêng liêng. Như linh mục tiến vào thánh đường để cử hành Thánh lễ và quy hướng về bàn thờ - trung tâm của đời sống phụng vụ - thì người tín hữu cũng rời bỏ nhịp sống thường nhật để bước vào một không gian linh thánh, hướng lòng về Chúa. Đi từ gia đình đến nhà thờ hôm nay là một bước chuyển, nhưng điều quan trọng là tâm hồn chúng ta có thật sự chuyển động - để gặp gỡ Chúa và để Người biến đổi.”

“Dù nhà thờ Chợ Quán cổ kính, đẹp, có khuôn viên rộng rãi - nhưng chúng ta không đến đây chỉ để ngắm nhìn một kiến trúc lạ. Một cuộc hành hương đích thực là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, và nếu sau chuyến đi này, tâm hồn chúng ta được đổi mới - trở nên yêu mến Chúa và tha nhân hơn - thì đó là dấu chỉ của một hành hương thành công. Ngược lại, nếu chỉ ra về với cảm nhận rằng nhà thờ này đẹp hơn hay rộng hơn nhà thờ Thăng Long, thì chúng ta chưa thật sự sống trọn vẹn ý nghĩa của cuộc hành hương.”

“Tuy nhiên, việc được tận mắt chiêm ngưỡng một nhà thờ cổ kính, gắn liền với hành trình đức tin của các thế hệ đi trước, cũng giúp chúng ta thêm lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm gìn giữ gia sản thiêng liêng ấy. Đó là một hồng ân đáng quý.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 11g trong tâm tình tạ ơn.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn lên đường trở về gia đình.

Được biết, trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Thăng Long đã hành hương đến nhà thờ Chợ Quán bằng phương tiện tự túc. Ngoài ra, giáo xứ cũng tổ chức một xe 45 chỗ dành cho những ai đăng ký trước. Tất cả các tham dự viên đều được chuẩn bị phần ăn trưa thanh đạm.

Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top