Giáo xứ Thăng Long: Chúa nhật Lễ Lá - Khai mạc Tuần Thánh 2026

Giáo xứ Thăng Long: Chúa nhật Lễ Lá - Khai mạc Tuần Thánh 2026

TGPSG -- “Đức tin Kitô giáo không chỉ là việc theo một tôn giáo như một lựa chọn, nhưng trước hết là bước theo chính Đức Giêsu để đón nhận sự sống của Thiên Chúa.”

Linh mục chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ đã nhấn mạnh điều này, khi ngài chủ tế Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 28.03.2026, tại nhà thờ Thăng Long. Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ và các thành phần giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, linh mục Vinh Sơn đã cử hành nghi thức làm phép lá tại tiền sảnh nhà thờ. Sau đó, ngài cùng cộng đoàn cầm những cành lá trên tay, tiến vào thánh đường trong tiếng hòa ca của bài ca nhập lễ.

Sau bài Thương Khó, linh mục Vinh Sơn đã chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của Chúa nhật Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh.

Ngài quảng diễn: “Phụng vụ hôm nay trình bày hai hình ảnh tưởng chừng tương phản: một bên là cảnh dân chúng tung hô ‘Hoan hô Con vua Đavít, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa’, nhưng ngay sau đó là trình thuật Thương Khó với những lời chế giễu, sỉ nhục Đức Giêsu. Tuy nhiên, hai hình ảnh này không đối lập mà bổ túc và soi sáng cho nhau, giúp chúng ta nhận ra khuôn mặt thật của Đấng Cứu Độ.

Khi dân chúng tung hô Đức Giêsu là Con vua Đavít, họ đang vô tình tuyên xưng một chân lý Kinh Thánh: Ngài chính là Đấng Mêsia được Thiên Chúa sai đến. Dù về phương diện nhân loại, Ngài được biết đến như con của Đức Maria, nhưng về bản tính, Ngài chính là Con Thiên Chúa làm người. Chính vì thế, danh xưng ấy không phải ngẫu nhiên, nhưng là lời tuyên xưng đức tin về Đấng Cứu Thế.”

Trong bài Thương Khó, Đức Giêsu lại bị sỉ nhục, bị thách thức: Nếu là Con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá.” Điều đặc biệt là Đức Giêsu không xuống khỏi thập giá; chính khi Ngài chịu chết, viên đại đội trưởng lại tuyên xưng: ‘Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.’ Như vậy, chính thập giá và cái chết của Đức Giêsu trở thành nơi mạc khải rõ ràng nhất căn tính của Ngài.

Bước vào Tuần Thánh với cái nhìn đức tin: Đức Giêsu Kitô chính là Chiên Vượt Qua, Đấng ban sự sống cho nhân loại qua cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh. Ba ngày Tam Nhật Thánh giúp chúng ta chiêm ngắm trọn vẹn mầu nhiệm này: tình yêu tự hiến của Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn hảo nơi Thập Giá và Thánh Thể.”

Cuối cùng, ngài nhấn mạnh: “Đức tin Kitô giáo không chỉ là việc theo một tôn giáo như một lựa chọn, nhưng trước hết là bước theo chính Đức Giêsu để đón nhận sự sống của Thiên Chúa. Chính sự sống ấy nuôi dưỡng chúng ta, giúp chúng ta sống và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Xin cho mỗi người biết sống trọn vẹn Tuần Thánh trong tâm tình đức tin, để đón nhận tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa ban tặng.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc khoảng 18g30. Mọi người ra về trong tâm tình sốt sắng.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

Top