Giáo xứ Thạch Đà, mừng bổn mạng ca đoàn Cecila 2025

Giáo xứ Thạch Đà, mừng bổn mạng ca đoàn Cecila 2025

Giáo xứ Thạch Đà, mừng bổn mạng ca đoàn Cecila 2025

TGPSG -- “Không chỉ đôi môi hát ca, nhưng chính cuộc sống phải trở thành một bài thánh ca đẹp lòng Chúa.”

Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Đức Khôi đã nhấn mạnh điều này khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Cecilila, mừng bổn mạng ca đoàn Cecilia, được cử hành vào lúc 17g15 ngày 20.11.2025, tại thánh đường giáo xứ Thạch Đà, cùng với sự tham dự của các tu sĩ, các khách mời và đông đảo cộng đồng dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà Chầu Thánh Thể, tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng lễ, linh mục Tôma Aquinô chia sẻ:

“Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh nữ Cecilia – trinh nữ tử đạo, bổn mạng của các nhạc sĩ, ca sĩ và ca đoàn. Trong niềm vui ấy, chúng ta cũng chúc mừng Ca đoàn Cecilia giáo xứ Thạch Đà, những người không chỉ góp tiếng hát trong phụng vụ nhưng còn giúp cộng đoàn sống đức tin sâu xa hơn nhờ âm nhạc thánh.”

Thánh nữ Cecilia, người nữ hát bằng cả trái tim thuộc trọn về Chúa

Theo truyền thống, Thánh Cecilia là người yêu mến âm nhạc thánh thiện và luôn hát ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi phải đối diện với bách hại và cái chết, ngài vẫn giữ trọn lòng trung tín, để bài ca cuộc đời trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng. Cuộc đời của thánh nữ nhắc mỗi chúng ta rằng: không chỉ đôi môi hát ca, nhưng chính cuộc sống cũng phải trở thành một bài thánh ca đẹp lòng Chúa.

Thánh Âu-tinh từng nói: “Ai hát hay là cầu nguyện hai lần.” Điều này không nói đến kỹ thuật hát đúng nốt hay đúng nhịp, nhưng nhấn mạnh rằng khi hát, tâm hồn được nâng lên gần Chúa, lời cầu nguyện được diễn tả sâu sắc hơn, và cộng đoàn được hiệp nhất trong cùng một nhịp thở phụng vụ.

Sứ mạng của ca đoàn trong Thánh lễ

Đối với ca đoàn Cecilia, đây không chỉ là một lời khích lệ mà còn là một sứ mạng. Tiếng hát của ca đoàn không nhằm trình diễn nhưng để phục vụ; không phải để thu hút ánh nhìn của cộng đoàn, nhưng để hướng ánh nhìn ấy lên Chúa; không đơn thuần là nghệ thuật, nhưng là lời cầu nguyện được cất lên bằng âm nhạc. Qua từng bài hát, ca đoàn giúp cộng đoàn mở lòng trước Lời Chúa, sống trọn vẹn tâm tình dâng lễ và ca tụng Thiên Chúa cách trang nghiêm, sốt sắng.

Chính vì thế, đời sống của người ca viên cũng phải hòa nhịp với bài ca phụng vụ. Việc kiên trì tập luyện, hy sinh thời gian, giữ đời sống đạo đức và biết hiệp nhất với nhau như các nốt nhạc hòa quyện trong một bản hợp xướng – tất cả đều góp phần làm cho tiếng hát trở nên lời cầu nguyện chân thành.

Lời mời gọi trong ngày lễ bổn mạng

Kết thúc bài giảng, linh mục mời gọi cộng đoàn và đặc biệt là ca đoàn Cecilia sống tinh thần của thánh nữ bổn mạng. Ước gì mỗi ca viên được thắp lên ngọn lửa nhiệt thành để tiếp tục phục vụ trong âm thầm nhưng đầy yêu mến; được ơn kiên trì để tiếng hát luôn là lời nguyện chân thành; và có tâm hồn thánh thiện để trở thành khí cụ bình an và niềm vui của Chúa giữa cộng đoàn.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

 Sau lời nguyện hiệp lễ, một chị trưởng ca đoàn gửi lời cảm ơn đến linh mục chủ tế và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ thật sốt sắng cầu nguyện cho ca đoàn.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g15 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

                                                 Bài & Ảnh Josehp Hoàng Anh ( TGPSG)

 

 

 

 

                                                                                                                               

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top