Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại số

TGPSG -- Vào lúc 6g00 sáng ngày 23.08.2026, tại nhà thờ Thạch Đà, linh mục Chánh xứ Giuse Trần Thanh Công đã chủ tế Thánh lễ Chúa nhật XXI Thường niên, với sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, khai triển câu Lời Chúa: “Người ta nói Con Người là ai?”, linh mục Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn:

“Câu hỏi không đơn thuần là một cuộc kiểm tra kiến thức mà Đức Giê-su dành cho các Tông đồ sau thời gian huấn luyện. Đó là một sự chất vấn trực tiếp hướng đến từng Ki-tô hữu hôm nay.

Nhìn lại đoạn Tin Mừng, khi Đức Giê-su hỏi về nhận định của đám đông, các môn đệ đã liệt kê nhiều câu trả lời: người cho là Gio-an Tẩy Giả, kẻ bảo là Ê-li-a, Giê-rê-mi-a hay một ngôn sứ nào đó. Người ta chỉ đang xếp Chúa Giê-su vào một cái khuôn chuẩn mực của một vị ngôn sứ dạy những lời hay ý đẹp. Cùng nhìn một con người, cùng chứng kiến những hành vi tốt lành, nhưng nhận thức của đám đông lại muôn hình muôn vẻ và đầy sai lệch.

Từ cách đám đông nhìn nhận và phán đoán về Đức Giê-su, linh mục Giuse liên hệ đến thực trạng mạng xã hội và truyền thông hiện đại. Trong bối cảnh ngày nay, chỉ một đoạn video vài phút hay một hành vi nhỏ được đưa lên mạng là cả thiên hạ lập tức nhảy vào phán xét.”

Ngài đặt ra một thực tế: “Biết bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật? Nhiều khi chỉ cần lệch đi 10% là đã sai bét rồi.” Người ta dễ dàng thêm mắm thêm muối để tạo sự kiện giật gân. Chỉ cần lướt qua phần bình luận dưới các bài viết, người ta có thể thấy rõ đám đông bị dẫn dắt dễ dàng như thế nào: kẻ bớt một chút, người thêm một chút, khiến sự thật hoàn toàn bị bóp méo.

Không chỉ trong xã hội hôm nay, những phán đoán sai lệch và những lời vu cáo đã từng gây ra những hậu quả đau đớn. Để làm rõ hơn điều này, linh mục Giuse gợi lại câu chuyện Cựu Ước về bà Su-san-na trong sách Đa-ni-en.

Bà Su-san-na, một phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh, đã bị hai vị kỳ mục vu cáo vì không thỏa mãn ham muốn bất chính của họ. Quyền lực và uy thế của hai vị thẩm phán khiến dân chúng vội tin lời dối trá và kết án oan cho bà. Nhưng trước sự gian tà của con người, bà Su-san-na đã kêu cầu Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Lời cầu nguyện ấy được nhậm lời khi Đa-ni-en xuất hiện, tách riêng hai kẻ vu cáo để điều tra và phơi bày sự thật.

Qua câu chuyện bà Su-san-na, liên kết với Tin Mừng Mát-thêu, linh mục Giuse nhắc nhở cộng đoàn rằng sự thật không thuộc về số đông, cũng không đến từ những lời đồn thổi giật gân. Con người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng duy chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt mọi sự.

Từ đó, linh mục Giuse đưa cộng đoàn trở về với câu hỏi cốt lõi mà Đức Giê-su đặt ra cho Phê-rô và cho từng người: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Tuyên xưng của Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” không đến từ sự thấu hiểu phàm nhân hay dư luận xã hội, mà đến từ sự mặc khải của Thiên Chúa Cha.

Lời nhắn nhủ của linh mục Giuse đọng lại trong lòng người tham dự: Giữa một thế giới tràn ngập thông tin thật giả lẫn lộn, người Ki-tô hữu được mời gọi sống chậm lại, lắng nghe Lời Chúa để nhận ra căn tính thật của Đức Giê-su, đồng thời biết cẩn trọng trong lời nói và hành vi để không trở thành nạn nhân hay kẻ tiếp tay cho những phán đoán sai lầm.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 7g00 cùng ngày. Qua Lời Chúa và những chia sẻ của linh mục Giuse, cộng đoàn được mời gọi biết tìm kiếm sự thật, tránh những phán đoán vội vàng và luôn đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự.

Bài & Ảnh: Giuse Võ Quốc Hải (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top