Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cầu nguyện cho bệnh nhân

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cầu nguyện cho bệnh nhân

TGPSG -- Vào lúc 16g ngày 14-8-2026, tại nhà thờ Thạch Đà đã diễn ra Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng Ca đoàn Mông Triệu và cầu nguyện cách đặc biệt cho những người đang mang bệnh.

Thánh lễ do linh mục Giuse Trần Thanh Công chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Martinô Đỗ Đức Chính và linh mục Phaolô Phùng Thiện.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, khoảng 190 bệnh nhân, trong đó có 21 người ngồi xe lăn, cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Đây là hoạt động được giáo xứ tổ chức hằng năm vào dịp lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nhằm cầu nguyện và đồng hành với các bệnh nhân, giúp họ sống tâm tình kết hợp những đau khổ, bệnh tật của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Từ sớm, các bệnh nhân đã được người thân đưa đến nhà thờ. Dù mỗi người mang trong mình một căn bệnh, nhiều người vẫn vui vẻ và lạc quan khi được trở về nhà Chúa, cùng cộng đoàn dâng lời cầu nguyện.

Lúc 15g30, các thành viên Ban Chăm sóc Bệnh nhân giáo xứ đã có mặt để đón tiếp và sắp xếp chỗ ngồi. Những người ngồi xe lăn được bố trí ở phía trước, thuận tiện cho việc lãnh nhận các bí tích.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, các linh mục đến tận nơi thăm hỏi, giúp các bệnh nhân chuẩn bị tâm hồn và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Tiếp đó, các linh mục cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, trao ban sự nâng đỡ thiêng liêng cho những người đang đau yếu.

Trong bài giảng, linh mục Phaolô Phùng Thiện gợi lại trình thuật con người sa ngã trong Sách Sáng Thế và lời hứa của Thiên Chúa về Đấng Cứu Chuộc, qua đó nhấn mạnh tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu đã đến trần gian để cứu chuộc nhân loại trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha; Đức Maria đã cộng tác vào công trình ấy bằng sự vâng nghe và ưng thuận của Mẹ.

Từ đó, linh mục mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria, biết đón nhận và suy niệm Lời Chúa trong lòng, đồng thời nhận ra rằng mỗi người đều có thể trở thành người mang niềm vui và hy vọng đến cho người khác khi có Chúa trong tâm hồn.

Đặc biệt, ngài nhấn mạnh rằng người bệnh cũng có một sứ mạng. Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh vẫn có thể cầu nguyện; người già yếu vẫn có thể dâng những đau đớn của mình cho Chúa; người không còn khả năng đi lại vẫn có thể cầu nguyện cho gia đình, cho Giáo Hội và cho những người đang đau khổ.

Nhân ngày bổn mạng Ca đoàn Mông Triệu, ngài cũng nhắn nhủ các ca viên về sứ mạng phục vụ qua lời ca tiếng hát. Nhắc lại lời của Thánh Augustinô: “Hát là cầu nguyện hai lần”, linh mục mời gọi các ca viên không chỉ hát bằng môi miệng nhưng bằng cả tâm hồn và đời sống, để lời ca trở thành chứng tá của Tin Mừng.

Ngài cầu chúc Đức Mẹ Mông Triệu luôn đồng hành với các thành viên Ca đoàn Mông Triệu, để lời ca tiếng hát không chỉ góp phần làm cho Thánh lễ thêm sốt sắng, mà còn đánh thức niềm tin, nâng đỡ những tâm hồn đau khổ và đem niềm hy vọng của Chúa đến với cộng đoàn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc, đoàn trưởng Ca đoàn Mông Triệu có đôi lời cảm ơn các linh mục, các nữ tu và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân và mừng bổn mạng ca đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau phép lành cuối lễ, các linh mục cùng chụp hình lưu niệm với Ca đoàn Mông Triệu. Các bệnh nhân và cộng đoàn ra về trong niềm vui, tạ ơn Chúa sau một buổi chiều cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích trong tình hiệp thông của giáo xứ.

Bài & Ảnh: Hoàng Anh - Lê Tân (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top