Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Tạ ơn và đón nhận sứ vụ của hai linh mục phó xứ

TGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 5-9-2026, tại nhà thờ Thạch Đà, linh mục Đa Minh Nguyễn Hữu Thuật đã chủ tế Thánh lễ nhận sứ vụ phó xứ Thạch Đà. Cùng nhận sứ vụ mới với ngài có linh mục Đa Minh Nguyễn Trung Kiên.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Công, linh mục Đa Minh Nguyễn Trung Kiên và các linh mục phó xứ Phaolô Phùng Thiện, cùng với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, ông bà cố của hai linh mục, các thành viên Hội đồng Mục vụ của hai giáo xứ Jeanne d’Arc và Tân Hưng, các khách mời và đông đảo giáo dân trong giáo xứ Thạch Đà.

Trước đó, vào lúc 14g cùng ngày, được sự chấp thuận của linh mục chánh xứ, ông Chủ tịch và Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thạch Đà đã thay mặt ngài đến nhà thờ Jeanne d’Arc và nhà thờ Tân Hưng để đón hai linh mục Đa Minh Nguyễn Hữu Thuật và Đa Minh Nguyễn Trung Kiên về nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Thạch Đà.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Công chia sẻ về ý nghĩa của việc sửa lỗi. Ngài quảng diễn:

“Trước những lỗi lầm của người khác, chúng ta phải làm gì? Bức xúc, tức giận hay làm ngơ đều không phải là điều Chúa muốn.

Trong tác phẩm Sao Chúa thinh lặng, linh mục Thanh Bình đã kêu lên khi chứng kiến những người trong gia đình gặp hoạn nạn, khổ đau. Một tác giả khác cũng diễn tả cảm giác như bị Chúa bỏ rơi trên bãi biển; nhưng qua giấc mơ, người ấy nhận ra rằng Chúa vẫn luôn ở bên mình.

Thực ra, Thiên Chúa vẫn luôn nói, nhưng con người nhiều khi không lắng nghe. Thiên Chúa nói qua những vết thương của môi trường, của trái đất; Thiên Chúa nói qua những con người được Ngài sai đến với chúng ta.

Câu nói ‘Thấy cọp không gầm, tưởng nó không dữ’ cho chúng ta thấy sự cần thiết phải nhận ra những dấu hiệu cảnh báo và biết sửa chữa những điều chưa đúng.

Thiên Chúa đến không phải để bãi bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn. Vì thế, việc sửa sai cần được thực hiện trong tinh thần yêu thương. Trước hết, cần góp ý một cách kín đáo và riêng tư. Khi cần thiết, có thể mời thêm người khác tham gia để có cái nhìn khách quan hơn.

Nếu vẫn không thể sửa chữa, Chúa dạy chúng ta hãy xem người ấy như người ngoại hay người thu thuế. Điều đó không có nghĩa là loại trừ, nhưng là tiếp tục quan tâm đến họ như một người cần được yêu thương và giúp đỡ.”

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, linh mục Đa Minh Nguyễn Trung Kiên có đôi lời cảm ơn linh mục chánh xứ, các linh mục phó xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thạch Đà đã đón nhận hai cha. Ngài cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho hai ngài trong sứ vụ mới.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 cùng ngày với niềm vui được diễn tả qua các tấm hình chụp chung trước cung thánh.

Bài & ảnh: Joseph Hoàng Anh - Tân Lê (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top