Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng kính Thánh Giacôbê - Bổn mạng Giáo khu

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng kính Thánh Giacôbê - Bổn mạng Giáo khu

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng kính Thánh Giacôbê - Bổn mạng Giáo khu

TGPSG - “Ngài đã sống rất gần Chúa, đã nghe, đã thấy, và đã được đụng chạm đến tình yêu và quyền năng của Người.”

Đó là lời nhấn mạnh của linh mục Giuse Trần Thanh Công trong Thánh lễ mừng kính Thánh Giacôbê Tông đồ - bổn mạng Giáo khu Giacôbê, được cử hành lúc 17g15 ngày 25-7-2025 tại thánh đường Giáo xứ Thạch Đà. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioan Baotixita Đặng Đức Duy Khang.

Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ, còn có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ và khách mời.

Hân hoan mừng kính vị Tông đồ can trường

Trong phần mở đầu, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp thông với toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Giacôbê Tông đồ, con ông Dêbêđê, anh của Thánh Gioan, và là một trong ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu.

Ngài là vị Tông đồ đầu tiên chịu tử đạo vì danh Chúa, đã theo sát Chúa trên mọi nẻo đường - từ những phép lạ huy hoàng đến con đường khổ nạn. Cuộc đời và cái chết của ngài là chứng tá sống động cho niềm tin trung kiên và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Bài giảng: học nơi Thánh Giacôbê tinh thần phục vụ

Trong bài giảng, linh mục Giuse khai triển ý nghĩa lễ kính, nhắc lại hành trình theo Chúa của Thánh Giacôbê - một trong những người đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi bên bờ hồ Galilê. Ngài, cùng với Phêrô và Gioan, đã được chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sứ vụ của Thầy: từ biến cố Hiển Dung trên núi Tabor đến nỗi xao xuyến trong vườn Giêtsêmani.

Ngài nhấn mạnh: “Ngài đã sống rất gần Chúa, đã nghe, đã thấy, và đã được đụng chạm đến tình yêu và quyền năng của Người.”

Tuy nhiên, con đường nên thánh của Giacôbê không luôn suôn sẻ. Ban đầu, các ngài cũng mang trong mình khát vọng rất con người về quyền lực và vinh quang, như câu chuyện bà mẹ xin cho hai người con mình ngồi bên hữu và bên tả Thầy. Nhưng chính trong hành trình theo Chúa, Giacôbê đã được thanh luyện, biến đổi để hiểu rằng vinh quang thật không nằm ở chỗ được tôn vinh, mà ở nơi dám uống chén đắng cùng Thầy Giêsu.

Theo truyền thống, Thánh Giacôbê là vị Tông đồ đầu tiên chịu tử đạo dưới thời vua Hêrôđê Agrippa (năm 44 sau Công nguyên). Ngài đã sống trọn vẹn lời mời gọi dám hiến mạng vì Tin Mừng.

Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương vị thánh bổn mạng: sống để phục vụ chứ không để được phục vụ; bước theo Chúa không vì vinh quang trần thế, nhưng để nên giống Người trong yêu thương và khiêm nhường. Đó là con đường đòi hỏi từ bỏ chính mình, dám uống chén đắng, nhưng cũng là con đường dẫn đến vinh quang đích thực - vinh quang của thập giá và sự sống đời đời.

Hiệp thông tạ ơn và chúc mừng bổn mạng

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, ông trưởng khu đại diện cộng đoàn bày tỏ lời cảm ơn đến quý linh mục và toàn thể cộng đoàn.

Đáp từ, linh mục Giuse cũng gửi lời chúc mừng đến Giáo khu Giacôbê nhân ngày mừng bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15 cùng ngày, trong niềm vui được ghi lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Ngày lễ bổn mạng khép lại nhưng vẫn để lại trong tâm hồn cộng đoàn lòng tri ân sâu xa và quyết tâm noi gương Thánh Giacôbê sống đức tin can trường, nhiệt thành phục vụ Chúa và mọi người.

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top