Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng Bổn Mạng Ca đoàn Laurenso - 2024

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng Bổn Mạng Ca đoàn Laurenso - 2024

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng Bổn Mạng Ca đoàn Laurenso - 2024

TGPSG --  “Anh em hãy dâng lời ca tiếng hát. Mà chúc tụng Thiên Chúa là cha yêu thương''

Đây là câu mà Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Trần Thanh Công nhấn mạnh, khi cử hành thánh lễ mừng bổn mạng ca đoàn Laurenso, và cũng là câu mà ca đoàn lấy làm kim chỉ nam cho việc phục vụ Chúa qua lời ca tiếng hát. Được cử hành vào lúc 17g15 ngày 7-8-2024  tại nhà thờ Thạch Đà. Đồng tế với ngài là Lm phó xứ Gioan B. Đặng Đức Duy Khang.

Tham dự thánh lễ có các tu sĩ nam nữ và giáo dân xứ Thạch Đà.

Trước thánh lễ ca đoàn nghiêm trang rước đoàn đồng tế từ cuối nhà thờ; sau đó Lm chủ tế xông hương bàn thánh và tượng thánh.

Nhập lễ, Lm chủ tế kêu gọi mọi người, hãy noi gương thánh Laurenso, người đã hiến thân phục vụ Giáo Hội, vì thế Ngài được phúc tử đạo, để hân hoan tiến đến gặp Chúa Kitô.

Thánh Laurenso kiên cường phục vụ Giáo hội, phục vụ dân Chúa bất chấp những gian nan, thử thách khó nguy. Ngài xứng đáng lãnh nhận triều thiên Nước Trời.

Trong bài giảng, Lm chủ tế chia sẻ: Thánh Laurenso sinh ra trong một gia đình đạo đức; cha mẹ ngài rất mực đức hạnh, luôn trung tín với Thiên Chúa, với Giáo hội và yêu thương mọi người.

Thánh nhân đã được cha mẹ cho đi học tại Rôma. Ngài học giỏi, đạo đức, chuyên cần, siêng năng trau dồi kiến thức; vì thế tiếng tăm vang dội khắp nơi. Đức Giáo Hoàng Sixtus liền triệu tập và đặt ngài làm phó tế giúp cho Tòa Thánh; lúc bấy giờ chức phó tế không quá 7 người, và chỉ có chức đó mới được chọn làm Giáo Hoàng.

Khi cuộc bắt đạo nổi lên, Giáo hội gặp nhiều khó khăn, các vị thủ lãnh Giáo hội bị bắt nhằm chia rẽ đoàn chiên. Thánh  Laurenso vẫn kiên cường đi thăm viếng các tín hữu nơi các hang toại đạo, giảng dạy các Bí Tích. Ngài rất yêu thương người nghèo, người đau ốm và người bệnh tật. Vì thế thánh nhân đã bị bắt , ngài đã bị tra tấn dã man, chúng nung đỏ chiếc giường sắt và cho ngài nằm lên đó. Nhưng ngài vẫn vui vẻ và một mực trung thành với Thiên Chúa và Giáo hội. Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa “Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó’’ (Ga 12,26). Và sau cùng, ngài đã về với Chúa trong bình an.

Đó là định luật tất yếu phải xảy ra cho những ai theo Đức Giêsu. Để sinh nhiều hoa trái việc lành, như Ngài nói: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Ta phải hiểu lời Đức Giêsu nói “hạt lúa mì chết đi” là ám chỉ chính Ngài sẽ bị giết, được an táng chưa trọn ba ngày thì đã Phục Sinh (“Hạt Giống” này đã mọc lên), để rồi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi khắp thế giới, tập họp môn đệ cho Ngài bằng hai việc: ban Thánh Tẩy cho họ, và dạy họ mọi điều Đức Giê-su đã truyền cho các ông (x Mt 28,19-20), và cứ như thế cho tới ngày cánh chung, thì từ “hạt lúa mì” ấy đã chết sinh ra biết bao hạt khác.

Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Laurensô, là bổn mạng ca đoàn Laurensô, xin mỗi thành viên trong ca đoàn, hãy noi gương sự chân thành trong phục vụ và đạt phúc tử đạo vinh quang như thánh Laurensô, noi gương người yêu mến Chúa và anh em.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Lm ban phép lành, anh đoàn trưởng có đôi lời cảm ơn các Lm đồng tế, các tu sĩ nam nữ, HĐMVGX cùng cộng đồng dân Chúa giáo xứ Thạch Đà đã hiệp ý cầu nguyện cho ca đoàn.

Sau lễ ca đoàn chụp hình lưu niệm.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g10 trong sự nghiêm trang và sốt sắng, mọi người ra về trong niềm vui và hân hoan cùng với ca đoàn.

Ban điều hành ca đoàn Laurenso nhiệm kỳ 2024-2028

Ca trưởng: Giuse Bùi Trung Thu

Ca phó: Đa Minh Thân Minh Thống

Đoàn trưởng: Đa Minh Lê Thanh Tùng

Thủ Quỹ: Anna Thái Thị Tiếp

Thư ký: Iasave Nguyễn Thị Huệ

                                                                                 Bài & Ảnh Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top