Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Vicente, bổn mạng Giáo họ Bến Cốc

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Vicente, bổn mạng Giáo họ Bến Cốc

TGPSG -- “Noi gương thánh nhân, hãy sống bác ái từ tận trái tim, nhất là với những người ta cảm thấy khó yêu thương.”

Linh mục Gioan Baotixita, Dòng Augustinô, đã nhấn mạnh như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Vicente, bổn mạng giáo họ Bến Cốc, cử hành vào lúc 17g15 ngày 03.04.2025 tại giáo xứ Thạch Đà. Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu từ khuôn viên giáo họ tiến vào thánh đường.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, khách mời và đông đảo giáo dân trong giáo xứ. 

Trong bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ: Giáo họ Bến Cốc hân hoan mừng kính Thánh Vicente, vị thánh của lòng bác ái và phục vụ người nghèo. Ngài sinh năm 1581 tại nước Pháp, trong một gia đình nghèo khó. Từ những trải nghiệm gian nan của cuộc đời, đặc biệt khi chứng kiến nỗi đau của người nghèo, người bệnh và những người bị bỏ rơi, ngài đã hoàn toàn hoán cải đời mình để sống cho Chúa và phục vụ tha nhân.

Thánh nhân đã lập nên các hội bác ái, chăm lo cho người đau yếu, trẻ mồ côi, tù nhân và những người cùng khổ. Chính vì thế, Giáo Hội tôn kính ngài như bổn mạng của các công việc bác ái. Cuộc đời của ngài là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: yêu mến Chúa phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể dành cho anh chị em chung quanh.

Những chi tiết trên tượng Thánh Vicente đều mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc, rất thích hợp để chia sẻ trong lễ bổn mạng Giáo họ Bến Cốc:

Cánh tay giơ cao nhắc mọi người rằng quê hương đích thật của chúng ta là Nước Trời. Đồng thời, cử chỉ ấy cũng cho thấy mọi ơn lành, mọi phép lạ và mọi thành quả tông đồ đều đến từ ân sủng Thiên Chúa, chứ không bởi sức riêng con người.

Lưỡi lửa tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, gợi lại biến cố lễ Hiện Xuống khi các Tông đồ được đầy tràn Thánh Thần để ra đi loan báo Tin Mừng.

Đôi cánh cho thấy ngài được gọi là “Thiên thần ngày phán xét”, một vị giảng thuyết như sứ giả của Thiên Chúa, loan báo lời mời gọi sám hối, trở về với Chúa và chuẩn bị cho ngày Chúa đến.

Ba thiên thần thường mang các biểu tượng như loa kèn, sách, vòng hoa hoặc chén lễ, nhắc đến ngày Chúa quang lâm và phán xét. Loa kèn là tiếng gọi thức tỉnh, sách là Lời Chúa, vòng hoa là phần thưởng dành cho người trung tín.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo họ đã có lời cảm ơn linh mục chánh xứ Giuse, các linh mục phó xứ, cha chủ tế Gioan Baotixita, các khách mời và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thạch Đà.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g10. Mọi người ra về với quyết tâm noi gương Thánh Vicente, sống bác ái và yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người mà mình cảm thấy khó yêu thương.

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top