Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng Hội Kinh Thánh Cầu Nguyện 2025
TGPSG - “Thiên Chúa có thể biến đổi một người từ kẻ thù của Hội Thánh trở thành chứng nhân vĩ đại của Tin Mừng.”
Linh mục Giuse Trần Thanh Công - Chánh xứ Thạch Đà - đã khẳng định như trên khi chủ tế Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng Hội Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện (KTCN), được cử hành vào lúc 17g15, thứ Ba, ngày 01.07.2025, tại thánh đường Giáo xứ Thạch Đà.
Đồng tế với ngài có Linh mục Gioan Baotixita Đặng Đức Duy Khang, cùng sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các khách mời và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Mở đầu Thánh lễ, Linh mục chủ tế nhấn mạnh:
“Hôm nay, Giáo hội long trọng mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ - vị Tông đồ dân ngoại, người đã có một cuộc hoán cải phi thường: từ kẻ bắt bớ Hội Thánh trở thành người loan báo Tin Mừng nhiệt thành cho muôn dân.
Đời sống của Thánh Phaolô là mẫu gương sống động cho mỗi chúng ta trong hành trình đức tin: từ việc nhận biết Đức Kitô, đến lòng trung thành với sứ vụ và sự kiên vững trong thử thách, đau khổ. Ngài đã từng thốt lên: ‘Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.’ (Gl 2,20)
Trong tâm tình đó, chúng ta cùng bước vào Thánh lễ hôm nay, xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô, ban cho mỗi người chúng ta lòng can đảm, dấn thân và trung thành với Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.”
Trong bài giảng, Linh mục Giuse chia sẻ:
“Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ - một nhân vật vĩ đại không chỉ trong lịch sử Giáo hội, mà còn là mẫu gương sống động cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
Trước khi trở thành Tông đồ, Thánh Phaolô là Saolô - một người biệt phái nhiệt thành, từng bách hại các tín hữu Kitô một cách tàn nhẫn. Ngài tưởng rằng mình đang làm điều đúng khi bắt giữ và tiêu diệt những ai tin vào Đức Giêsu. Nhưng chính cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục Sinh trên đường Đa-mát đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ngài. Từ một con người đầy hận thù, Phaolô đã trở thành người loan báo Tin Mừng với tất cả lòng nhiệt thành và can đảm.”
Chính trong thư gửi tín hữu Galát, Thánh Phaolô đã thốt lên:
“Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)
Cuộc hoán cải của Thánh Phaolô cho thấy quyền năng của ân sủng Thiên Chúa. Không ai quá xa rời để không thể được ơn cứu độ. Thiên Chúa có thể biến đổi một người từ kẻ thù của Hội Thánh trở thành chứng nhân vĩ đại của Tin Mừng.
Điều đó cũng mời gọi mỗi người chúng ta xét lại đời sống mình:
- Chúng ta đã thực sự để cho ánh sáng của Chúa chiếu vào tâm hồn mình như Phaolô đã bị ánh sáng làm ngã xuống chưa?
- Chúng ta đã để cho Đức Kitô sống trong mình chưa?
Thánh Phaolô là Tông đồ của dân ngoại - nghĩa là ngài không chỉ rao giảng cho người Do Thái mà còn đem Tin Mừng đến cho mọi dân tộc. Qua gương Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của tất cả mọi Kitô hữu - không trừ ai.
Ngày nay, xã hội rất cần những người mang Tin Mừng đến bằng chính đời sống yêu thương, công bằng, tha thứ và hy sinh của mình.
Ngài tiếp lời:
“Mừng lễ Thánh Phaolô hôm nay, chúng ta được mời gọi:
- Hoán cải mỗi ngày, để từ bỏ con người cũ mà sống như một tạo vật mới trong Đức Kitô.
- Trung thành với ơn gọi làm Kitô hữu, dù phải chịu gian khổ, thiệt thòi.
- Và như Thánh Phaolô, hãy dấn thân loan báo Tin Mừng bằng lời nói, hành động, và nhất là bằng đời sống đức tin sống động trong xã hội hôm nay.”
Phần phụng vụ và tâm tình cuối lễ
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện cộng đoàn KTCN đã dâng lời cảm ơn các linh mục đồng tế, các khách mời và cộng đoàn hiện diện trong ngôi thánh đường thân thương này.
Đáp từ, Linh mục Chánh xứ bày tỏ tâm tình tri ân và gửi lời chúc mừng Hội KTCN nhân ngày lễ bổn mạng. Ngài cũng ghi nhận và khích lệ những đóng góp tích cực của hội trong đời sống mục vụ, sinh hoạt và các hoạt động bác ái suốt thời gian qua.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g15 cùng ngày với niềm vui được lưu lại trong những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.
Âm vang của ngày lễ hôm nay sẽ còn vang mãi trong tâm hồn mỗi người như một sứ mạng khẩn thiết: sống Tin Mừng, loan báo Tin Mừng, và để cho Đức Kitô mãi mãi là hơi thở, là lẽ sống của cuộc đời mình.
Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phát Diệm: Hân hoan mừng Ngân khánh linh mục nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy
-
Giáo xứ Tân Chí Linh: 33 em thiếu nhi đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần -
Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Nguyễn Duy Hoàng -
Giáo xứ Chợ Cầu: Thánh lễ Tạ ơn và mở tay của Tân linh mục Martinô Vũ Tâm Thiện Tín -
Giáo xứ Thạch Đà: Giáo khu Phêrô mừng bổn mạng 2025 -
Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục Giacôbê Lê Anh Tài -
Giáo xứ Vườn Chuối: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô -
Giáo xứ Tân Lập mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ -
Hồng ân Chúa như mưa và lời mời gọi -
Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng tại Giáo xứ Thánh Phaolô, hạt Tân Sơn Nhì
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa