Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Matthêu, mừng Bổn mạng giáo khu Matthêu

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Matthêu, mừng Bổn mạng giáo khu Matthêu

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Matthêu, mừng Bổn mạng giáo khu  Matthêu

TGPSG -- “Hãy để lại cho thế hệ sau một Tin Mừng sống động bằng chính đời sống chứng nhân: biết cầu nguyện, phục vụ, dấn thân trong việc chung, sống tốt giữa xóm làng, để khu Matthêu mãi là cộng đoàn gương sáng.”

Linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Công đã nhấn mạnh như thế khi chủ sự Thánh lễ kính Thánh Matthêu, mừng bổn mạng giáo khu Matthêu, vào lúc 17g15 ngày 22.9.2025 tại nhà thờ Thạch Đà. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioan Baotixita Đặng Đức Duy Khang, cùng đông đảo cộng đoàn tham dự.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ: Toàn thể Giáo Hội hôm nay mừng kính thánh sử Matthêu Tông đồ, tác giả Tin Mừng mở đầu Tân Ước, được gọi là “Tin Mừng của Hội Thánh”. Đây cũng là dịp giáo khu Matthêu mừng bổn mạng, cùng chiêm ngắm dung mạo thánh nhân để học hỏi đời sống đức tin của ngài.

Ơn gọi bất ngờ

Nhìn lại cuộc đời Matthêu, chúng ta thấy một ơn gọi thật bất ngờ. Matthêu vốn là người thu thuế - nghề bị người Do Thái khinh ghét vì gắn liền với bất công và cộng tác với ngoại bang. Thế nhưng, khi Chúa Giêsu đi ngang qua và gọi: “Hãy theo Ta” (Mt 9,9), ông đã lập tức đứng dậy đi theo, không một chút do dự.

Từ giây phút ấy, cuộc đời Matthêu đổi thay: từ kẻ chỉ biết lo cho bản thân, ông trở thành tông đồ và chứng nhân Tin Mừng. Ơn gọi này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không nhìn vào quá khứ, nhưng hướng đến khả năng yêu thương và biến đổi trong tương lai.

Người tông đồ của Tin Mừng

Từ ơn gọi ấy, Matthêu hiến dâng cả cuộc đời để loan báo Tin Mừng, giới thiệu Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai, là Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Nhờ Matthêu, Hội Thánh được lưu truyền những bài giảng quan trọng như Tám Mối Phúc Thật hay lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19). Qua đó, Matthêu cho thấy đức tin không chỉ được sống trong nhà thờ, mà còn phải thấm nhập vào gia đình và xã hội.

Noi gương thánh Matthêu trong đời sống giáo khu

Từ mẫu gương sống động ấy, giáo khu Matthêu hôm nay được mời gọi tiếp bước vị quan thầy của mình. Mỗi gia đình hãy lắng nghe và mau mắn đáp lại Lời Chúa, đặt Chúa làm trung tâm đời sống, đồng thời xây dựng tình hiệp nhất yêu thương, nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Nếu Matthêu để lại cho Hội Thánh một Tin Mừng viết thành sách, thì chúng ta hãy để lại cho thế hệ sau một Tin Mừng sống động, được viết bằng chính đời sống chứng nhân: biết cầu nguyện, phục vụ, dấn thân và sống tốt giữa xóm làng, để mọi người nhận ra khu Matthêu là một cộng đoàn gương sáng.

Lời khuyên và lời chúc bổn mạng

Trong ngày mừng bổn mạng, cộng đoàn tạ ơn Chúa đã ban cho giáo khu một vị quan thầy tuyệt vời. Xin thánh Matthêu cầu bầu cho từng gia đình, để mọi người luôn biết “đứng dậy và theo Chúa” mỗi ngày, trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời.

Kết thúc bài giảng, linh mục chủ tế khuyên cộng đoàn hãy sống tốt, noi gương thánh Matthêu để ngày càng thánh thiện hơn, đồng thời gửi lời chúc mừng bổn mạng đến toàn thể giáo khu.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Đa Minh Ngô Tấn Hùng - trưởng khu - đã đại diện dâng lời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại vào lúc 18g15 trong niềm hân hoan của giáo khu và mọi người.

Vài nét về giáo khu Matthêu

Ban điều hành giáo khu Matthêu, nhiệm kỳ 2024-2028

  • Trưởng khu: Đa Minh Ngô Tấn Hùng
  • Phó nội vụ: Giuse Nguyễn Văn Nết
  • Phó ngoại vụ: Phêrô Vũ Đức Tuấn-  
  • Thủ quỹ: Giuse Phạm Văn Vịnh

Chia sẻ sau lễ, ông trưởng khu cho biết:

“Tôi vui mừng vì các gia đình ngày càng gắn bó hơn qua sinh hoạt chung, tham dự Thánh lễ, giờ kinh tối và các công tác giáo xứ. Đặc biệt, giới trẻ và thiếu nhi tích cực tham gia, mang lại sức sống mới cho giáo khu. Dù còn nhiều điều cần cố gắng, tôi tin rằng với tinh thần hiệp nhất - yêu thương - phục vụ, giáo khu Matthêu sẽ tiếp tục vững mạnh và trở nên dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.”

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top