Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ cầu các bệnh nhân 2025

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ cầu các bệnh nhân 2025

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ cầu các bệnh nhân 2025

TGPSG “…Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sống như Mẹ, hân hoan đem Chúa đến cho mọi người…” là lời nhắn nhủ của Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Trần Thanh Công, chủ tế Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cũng là Thánh lễ  cầu cho các bệnh nhân, cử hành lúc 17giờ15, tại nhà thờ Thạch Đà - Hạt Xóm Mới.

Đồng tế có Lm Gioan Baotixita, với sự tham dự của khoảng 250 bệnh nhân, các tu sĩ nam nữ và rất đông giáo dân..

Bí tích Xức Dầu và Hòa Giải

Từ lúc 15giờ, các thành viên Hội Chăm Sóc Bệnh Nhân (CSBN) giáo xứ đã hân hoan đón tiếp các bệnh nhân, phụ với người thân dìu các bệnh nhân sắp xếp vào các vị trí đã ấn định, nói lên sự quan tâm của giáo xứ đối với các ông bà. Các thành viên CSBN cũng đã hướng dẫn để các vị có thể lãnh nhận các bí tích cần thiết.

Lúc 15giờ30 Lm chánh xứ Giuse cùng với 3 linh mục phó xứ đã ban Bí tích Hòa Giải và Bí tích Xức Dầu cho các bệnh nhân. Lm chánh xứ Giuse đã có lời khích lệ, an ủi vì “phúc cho những ai luôn đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa”, và ngài cũng đã dâng những lời cầu nguyện cho các ông bà tham dự Thánh lễ này.

Thánh lễ

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế dâng tâm tình: Trong Thánh lễ vọng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, chúng ta đặc biệt hiệp ý cầu nguyện cho các bệnh nhân - những người đang mang trên mình thập giá đau khổ, bệnh tật. Xin Mẹ Maria, Đấng đã đồng hành với Con mình trên đường Thánh giá, an ủi, đỡ nâng để mỗi bệnh nhân biết kết hợp những hy sinh của mình với Chúa Kitô, biến đau khổ thành lời cầu nguyện cứu độ cho bản thân và cho mọi người.

Trong bài giảng, Lm Giuse chia sẻ:

Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta trở về một hình ảnh rất đẹp trong Kinh Thánh - hình ảnh Hòm Bia Giao Ước. Trong Cựu Ước, Hòm Bia là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài, là bảo chứng của giao ước tình yêu. Hòm Bia được làm bằng gỗ thơm quý giá, bọc vàng ròng, và được đặt trong Nơi Cực Thánh của Đền Thờ. Bên trong Hòm Bia có bia đá Lề Luật, bình manna, và cây gậy trổ hoa của Aaron – tất cả đều nhắc đến ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho dân Người.

Nhưng sang Tân Ước, hình ảnh ấy được hoàn tất nơi Mẹ Maria. Mẹ chính là Hòm Bia Mới, không phải bằng gỗ hay vàng, mà bằng chính thân thể và tâm hồn tinh tuyền, được Thiên Chúa gìn giữ vô nhiễm để Con của Ngài có thể ngự vào. Trong cung lòng Mẹ, Lời Thiên Chúa đã làm người, Bánh Hằng Sống đã xuống thế, và vị Thượng Tế đời đời đã được ban cho nhân loại.

Khi đọc Tin Mừng Luca, chúng ta thấy nhiều điểm song song thật kỳ diệu:

- Hòm Bia xưa được rước lên núi Giuđa, và vua Đavít nhảy mừng trước mặt Chúa (2Sm 6,2-16). Mẹ Maria cũng lên vùng núi Giuđa thăm bà Êlisabét, và Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ (Lc 1,39-44).

- Hòm Bia ở nhà Ôvết-Êđôm ba tháng (2Sm 6,11), Mẹ Maria cũng ở nhà Êlisabét khoảng ba tháng (Lc 1,56).

Tất cả những chi tiết ấy cho chúng ta thấy: Mẹ Maria chính là Hòm Bia Thiên Chúa thật sự – không còn chứa bia đá, manna hay gậy trổ hoa, nhưng chứa chính Đức Giêsu Kitô, Lời Hằng Sống và Đấng Cứu Độ.

Vì là Hòm Bia của Thiên Chúa, thân xác Mẹ không thể bị hư nát. Hôm nay, Hội Thánh long trọng mừng biến cố Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác, để vinh quang của Con được tỏ rạng nơi Mẹ. Sự kiện này không chỉ là vinh dự của riêng Mẹ, mà còn là bảo chứng cho chúng ta - rằng ai trung thành bước theo Đức Kitô, ai sống tinh tuyền và trọn vẹn cho Thiên Chúa, cũng sẽ được chung hưởng vinh quang phục sinh.

Chiêm ngắm Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi:

1. Giữ tâm hồn tinh tuyền để chính chúng ta cũng trở thành nơi Thiên Chúa ngự.

2. Mang Chúa đến cho người khác - như Mẹ đã đem Chúa đến cho gia đình bà Êlisabét.

3. Hướng về trời - sống đời này nhưng luôn nhớ quê hương vĩnh cửu, nơi Mẹ đang chờ đón chúng ta.

Ước gì trong ngày lễ vọng này, mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn, để Chúa Giêsu ngự vào như đã ngự vào cung lòng Mẹ. Và trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sống như Mẹ: thuộc trọn về Thiên Chúa, hân hoan đem Chúa đến cho mọi người, để mai sau cũng được về trời hưởng vinh quang cùng Mẹ.

Sống đức tin vững mạnh

Kết thúc bài giảng, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn hãy  cầu nguyện cho những người đang đau bệnh để những ngày tháng còn lại trong đời luôn sống đức tin vững mạnh đến độ có thể đánh đổi tất cả những gì ta có để giành được Nước Trời. Lm Giuse cũng xin các bệnh nhân dâng lên Chúa những hy sinh của mình để cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, và cho mọi người.

Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30. Lm chánh xứ Giuse cũng có lời động viên các bệnh nhân, khích lệ các ông bà luôn sống trong niềm hy vọng cậy trông vào Chúa, nhờ đó vượt qua những thử thách trong khi yếu đau, bệnh tật; trở nên gương sáng đức tin cho con cháu trong bầu khí gia đình hạnh phúc, bình an, là chứng nhân tình yêu thương. Cộng đoàn cũng lưu lại những tấm hình thân thương cùng gia đình và những người thân.

Bài & Ảnh: Josehp Hoàng Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top