Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ bổn mạng Ban Caritas 2025

Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ bổn mạng Ban Caritas 2025

Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ bổn mạng Ban Caritas 2025

TGPSG -- “Hãy để mỗi việc làm bác ái của chúng ta trở nên lời loan báo Tin Mừng, giúp người khác nhận ra việc lành mà ngợi khen Cha trên trời.”

Linh mục Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính thánh Phanxicô Assisi, mừng bổn mạng Ban Caritas giáo xứ, được cử hành lúc 17g15 ngày 3.10.2025 tại thánh đường giáo xứ Thạch Đà. Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Phùng Thiện, phó xứ Thạch Đà, với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, khách mời và đông đảo các thành phần dân Chúa giáo xứ Thạch Đà.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn long trọng cung nghinh tượng thánh quanh khuôn viên nhà thờ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương Thánh Phanxicô Assisi - vị thánh của hòa bình, khó nghèo và lòng yêu thương vô vị lợi.

Thánh Phanxicô - người của Tin Mừng sống động

Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu sắc rằng:

“Chính khi cho đi là khi được nhận lãnh, chính khi quên mình là lúc gặp lại bản thân.”

Ngài không chỉ rao giảng bằng lời, nhưng bằng chính đời sống:

  • Hòa mình với người nghèo, người bệnh tật và bị ruồng bỏ.
  • Sống chan hòa với thiên nhiên, nhận ra mọi tạo vật là anh chị em - vì tất cả đều phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa.

Tấm gương cho người Caritas hôm nay

Khi chọn Thánh Phanxicô làm bổn mạng, Ban Caritas giáo xứ Thạch Đà được mời gọi bước theo tinh thần ấy: sống đơn sơ, khó nghèo, và yêu thương phục vụ.

Linh mục Giuse nhắn nhủ:

“Xin Chúa chúc lành và ban tràn đầy Thánh Thần cho tất cả anh chị em, để Caritas luôn là trái tim yêu thương của giáo xứ Thạch Đà, là dấu chỉ sống động của lòng thương xót Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Khi lòng ích kỷ và vô cảm đang dần chiếm chỗ của lòng nhân ái, thì chính sự hiện diện và hoạt động của Caritas là ánh sáng Tin Mừng giữa bóng tối của khổ đau và thờ ơ.”

Ngài mời gọi các thành viên Caritas:

  • Biết nhìn thấy Đức Kitô nơi người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi.
  • Phục vụ trong âm thầm, không tìm vinh danh cho mình, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa.

Sống tinh thần Phanxicô giữa đời thường

Mỗi thành viên Caritas được mời gọi:

  • Yêu thương trong hành động, không chỉ bằng lời nói.
  • Sống đơn sơ, khiêm nhường để trái tim luôn rộng mở.
  • Biết lắng nghe và cảm thông, vì bác ái không chỉ là giúp đỡ vật chất, mà còn là chia sẻ tinh thần, sự hiện diện và lời cầu nguyện.

Linh mục Giuse kết thúc bài giảng với lời nhắn nhủ:

“Hãy để mỗi việc làm bác ái của chúng ta trở thành lời loan báo Tin Mừng, để người khác nhìn thấy việc lành mà ngợi khen Cha trên trời.”

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Trưởng ban Caritas dâng lời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành cùng Ban Caritas trong sứ vụ bác ái.

Trong tâm tình tri ân và cảm mến, ông Trưởng ban Caritas bộc bạch:

“Trong niềm hân hoan mừng lễ bổn mạng Thánh Phanxicô Assisi - vị thánh của tinh thần khó nghèo và lòng yêu thương mọi người, tôi xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời chân thành tri ân Cha chánh xứ, quý Cha phó, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã luôn đồng hành, nâng đỡ Caritas trong suốt thời gian qua.

Ngày lễ hôm nay là dịp để chúng tôi nhìn lại hành trình phục vụ và cảm nhận sâu hơn tình yêu Thiên Chúa qua những việc làm nhỏ bé dành cho anh chị em nghèo, bệnh nhân và những người kém may mắn.

Dù mỗi phần quà hay ‘bữa cơm không đồng’ chỉ mang giá trị khiêm tốn, nhưng lại chứa đựng tấm lòng sẻ chia và hơi ấm của tình người. Nhìn thấy nụ cười của những người nhận, chúng tôi cảm thấy mọi mệt nhọc đều tan biến.

‘Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính khi quên mình là khi gặp lại bản thân.’

Nguyện xin Thánh Phanxicô cầu bầu cùng Thiên Chúa, để mỗi thành viên Caritas giáo xứ Thạch Đà luôn sống tinh thần bác ái, khiêm nhường và tiếp tục yêu thương phục vụ - phục vụ trong yêu thương.’

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15  cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top