Giáo xứ Thạch Đà mừng kính thánh Vincente bổn mạng Giáo họ Bến Cốc - 2025

Giáo xứ Thạch Đà mừng kính thánh Vincente bổn mạng Giáo họ Bến Cốc - 2025

Giáo xứ Thạch Đà mừng kính thánh Vincente bổn mạng Giáo họ Bến Cốc - 2025

TGPSG -- “Nếu bạn thực sự muốn giúp đỡ các linh hồn, bạn nên đến với Chúa trước với hết trái tim. Việc đơn giản là bạn hãy xin Chúa đong đầy quả tim bạn với đức bác ái, là tột bậc của tất cả các nhân đức; với lòng bác ái đó bạn có thể thực hiện những gì bạn mong muốn.”(Thánh Vincente)

Đây là câu mà Linh mục (Lm) Vincente Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, phó xứ Nam Thái, một người con của giáo họ, đã nhắc đến khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính thánh Vincente, bổn mạng giáo họ Bến Cốc. Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g15 ngày 03-04-2025, tại Thánh đường giáo xứ Thạch Đà.

 Hiệp dâng Thánh lễ, có các tu sĩ nam nữ, khách mời và đông đảo giáo dân giáo xứ Thạch Đà.

Trước Thánh lễ, Lm Vincente xông hương kiệu thánh tại trung tâm giáo họ, và sau đó rước kiệu thánh Vincente từ giáo họ lên thánh đường giáo xứ Thạch Đà, theo nghi thức truyền thống của giáo họ.

Trong bài giảng lễ: Lm Vincente chia sẻ: Thánh Vicente, “Vị thánh tí hon”, Mười bốn tuổi, Vincent học thần học, cậu năng nguyện gẫm, nhất là rất sùng kính cuộc khổ hình, thương khó của Chúa Giêsu và có lòng biệt kính Mẹ Maria cách riêng và sống bác ái với mọi người. Vincente được Thiên Chúa phú bẩm cho ơn làm phép lạ ngay từ khi chưa lọt lòng mẹ.

Một buổi nọ, bà Constance (Mẹ ngài) đi thăm một phụ nữ mù theo thói quen đi làm việc bác ái - bố thí hàng tháng, và bà nói với chị ấy, “Con ơi, hãy cầu xin Chúa cho thai nhi mà mẹ đang cưu mang đến ngày sinh được bằng an nhé!” Người phụ nữ mù liền cúi áp đầu vào bụng bà Constance rồi nói với thai nhi, “Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho em.” Lập tức, chị được khỏi mù, và lòng trí trở nên minh mẫn sáng láng, liền thốt lời tiên tri rằng “Thưa bà, quả là một thiên thần bà đang cưu mang, bởi chính em đã chữa lành nỗi khổ đau cho con.”

Bạn muốn sống thánh giữa đời ư? Hãy noi gương vị thánh tí hon, năng nguyện gẫm, nhất là rất sùng kính cuộc khổ hình, thương khó của Chúa Giêsu và có lòng sùng kính Mẹ Maria.

Thánh Vicente nói, “Nếu bạn thực sự muốn giúp đỡ các linh hồn, bạn nên đến với Chúa trước với hết trái tim. Việc đơn giản là bạn hãy xin Chúa đong đầy quả tim bạn với đức bác ái, là tột bậc của tất cả các nhân đức; với lòng bác ái đó bạn có thể thực hiện những gì bạn mong muốn.”

Noi gương Thánh nhân:

Hôm nay hãy làm một việc bác ái với cả con tim nhất là làm cho những ai không đáng được bạn yêu thương. Xin Thánh Vincente cầu bầu cho bạn, chogia đình và cho cả thế giới được ơn hoán cải.

Thánh lễ tiếp tục với phần, đọc lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Lm chủ tế ban phép lành cuối lễ, vị  đại diện giáo họ, ông trùm Vicente Nguyễn Văn Đoàn có đôi lời cảm ơn cha chánh xứ, các cha phó Thạch Đà, Lm Vicente chủ tế, các tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g10, linh mục chủ tế chúc bình an và giáo dân ra về trong niềm vui, hạnh phúc: Vui vì mọi người có dịp quây quần chia sẻ với nhau về vị thánh Vicente đáng kính nhất, và hạnh phúc khi mọi người cùng một lòng hướng về Chúa, xin thánh nhân chuyển cầu cho cộng đoàn dân Chúa ngày một thăng tiến trong tinh thần Chúa Kitô.

 Bài & nh Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

   

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top