Giáo xứ Thạch Đà: Mừng bổn mạng Giáo khu Phêrô 2026
TGPSG -- Vào lúc 17g25 ngày 29-6-2026, tại nhà thờ Thạch Đà, linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Công đã chủ tế Thánh lễ trọng thể kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo khu Phêrô.
Đồng tế với ngài có hai linh mục, cùng với sự tham dự của các nữ tu, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà chầu Thánh Thể tiến vào cung thánh.
.png)
Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ về hành trình trưởng thành trong đức tin của Thánh Phêrô, mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của chính mình để học hỏi và canh tân.
Ngài nhấn mạnh: Thánh Phêrô đã từng khóc khi nghe tiếng gà gáy, khóc vì đã chối Thầy và khóc vì ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Ông từng nghĩ mình có thể bảo vệ Thầy, thậm chí đã rút gươm chém đứt tai một người đầy tớ, nhưng sau đó lại sợ hãi trước một cô đầy tớ gái mà chối Thầy. Qua đó, ông nhận ra sự mong manh của quyền lực thế gian và sự yếu đuối của con người.
Trong Tin Mừng Gioan, Thánh Phêrô cũng đã thưa ba lần: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Dù ban đầu ông tưởng mình trung tín và mạnh mẽ, nhưng qua những biến cố, ông dần nhận ra đức tin của mình còn non yếu.
Đức tin ban đầu của ông chưa gắn với trải nghiệm sống. Khi tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, ông vẫn chưa hiểu trọn vẹn con đường Thầy sẽ đi, nên đã can ngăn Thầy lên Giêrusalem chịu khổ hình. Chỉ qua thời gian, thử thách và cầu nguyện, đức tin của ông mới dần trưởng thành trong Chúa Thánh Thần.
Trong vườn Cây Dầu, các môn đệ từng ngủ mê mệt trong khi Chúa cầu nguyện một mình. Tuy nhiên, sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần, đức tin của các ông trở nên mạnh mẽ. Dù trước đó đã được nghe và chứng kiến nhiều điều, nhưng chỉ khi có Chúa Thánh Thần, các ông mới thực sự vững vàng trong niềm tin.
Thánh Phêrô đã tin và nhân danh Đức Kitô thực hiện phép lạ: “Nhân danh Đức Kitô, hãy đứng dậy mà đi”, và người bại liệt đã được chữa lành. Ngài cũng từng bị bắt, bị tù đày, bị xét xử, nhưng Chúa đã sai thiên sứ đến che chở và giải thoát.
Từ đó, linh mục chủ tế mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình. Qua từng biến cố của cuộc sống, mỗi người hãy siêng năng cầu nguyện và sống trong Chúa Thánh Thần để đức tin ngày càng vững vàng như Thánh Phêrô Tông đồ.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
Cuối lễ, vị đại diện Giáo khu có lời cảm ơn các linh mục cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho ca đoàn nhân ngày lễ bổn mạng.
.png)
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g20. Cộng đoàn ra về trong niềm vui của ngày mừng bổn mạng trọng thể của Giáo khu.
Bài & ảnh: Joseph Hoàng Anh - Lê Tân (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ
-
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức trao Tác vụ Đọc sách của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể -
Giáo Xứ Xuân Hiệp: Hành trình gom góp yêu thương của những con người "vô danh" -
Giáo xứ Gia Định mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Về Trời và bổn mạng ca đoàn -
Giáo xứ Phaolô: Alpha Công Giáo tập 5 - Sống đạo thời đại mới -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu -
Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ Đức Tin 2026 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - ban các Bí tích Khai Tâm Kitô giáo -
Giáo xứ Bình Minh mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ -
Ca đoàn Cộng đồng Giáo xứ Hòa Hưng mừng bổn mạng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa