Giáo xứ Thạch Đà: 253 em Thiếu Nhi Thánh Thể lần đầu lãnh nhận bí tích Thánh Thể

TGPSG -- Vào lúc 8g30 ngày 06.6.2026, tại giáo xứ Thạch Đà, 253 em Thiếu nhi Thánh Thể đã được các linh mục hướng dẫn dọn mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để chuẩn bị tâm hồn cho ngày hồng phúc.

Sáng Chúa nhật ngày 07.6.2026, lúc 8g30, Thánh lễ ban bí tích Thánh Thể được cử hành long trọng tại thánh đường giáo xứ, do linh mục tuyên úy Gioan Baotixita Đặng Đức Duy Khang chủ tế, cùng đồng tế với linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Công.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các em thiếu nhi thuộc nhiều khối lớp, đặc biệt là 253 em lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thạch Đà. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, ca đoàn Teresa đã cất vang bài hát “Lần Đầu Tiên Chúa Đến Viếng Thăm Hồn Con”, góp phần đưa cộng đoàn bước vào Thánh lễ với tâm tình sốt mến và hân hoan.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Công đã chia sẻ và đặt những câu hỏi giúp các em ý thức hơn về ý nghĩa của việc rước Chúa lần đầu tiên trong đời.

Dựa trên đoạn Tin Mừng Gioan 6, 54-57, ngài nhấn mạnh lời Chúa Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời.” Qua đó, ngài giải thích rằng việc lãnh nhận Thánh Thể không chỉ là một nghi thức, nhưng là sự hiệp thông sâu xa với chính Chúa Kitô, Đấng hằng sống.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng nhờ Mình và Máu Thánh Chúa, mỗi người được mời gọi trở nên “con người mới”, được biến đổi trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Để sống ơn gọi ấy, người tín hữu cần cộng tác với Chúa bằng đời sống đức tin, luôn gắn kết cuộc sống mình với Thánh Thể, sống khiêm tốn, sám hối và biết đổi mới từng ngày.

Kết thúc bài giảng, ngài ân cần nhắn nhủ các em vừa lãnh nhận bí tích Thánh Thể hôm nay hãy siêng năng tham dự Thánh lễ và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, để đời sống đức tin luôn được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu Chúa.

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, Thánh lễ tiếp tục với nghi thức ban bí tích Thánh Thể cho 253 em thiếu nhi trong bầu khí linh thiêng và trang trọng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện đã thay lời các bạn dâng lời tri ân quý cha đồng tế, quý anh chị huynh trưởng và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, hướng dẫn và cầu nguyện cho các em trong suốt hành trình chuẩn bị.

Thánh lễ khép lại lúc 9g45. Sau đó, các em cùng các cha chụp hình lưu niệm trong niềm vui hân hoan của ngày hồng phúc. Mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, với niềm vui và bình an của một dấu mốc thiêng liêng trong đời sống đức tin.

Bài & ảnh: Ban Truyền Thông Giáo xứ Thạch Đà (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top