Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi vui Trung thu bên Chúa

Giáo xứ Tân Việt: Thiếu nhi vui Trung thu bên Chúa

TGPSG -- Tối thứ Năm, ngày 24.09.2026, khuôn viên Giáo xứ Tân Việt trở nên rộn ràng và bừng sáng với những ánh đèn muôn màu từ các lồng đèn Trung thu truyền thống. Đây không chỉ là ánh sáng của những chiếc lồng đèn rực rỡ, mà còn là ánh sáng của niềm vui, của hồng ân dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Chương trình Tết Trung thu dành riêng cho các em năm nay là sự giao thoa giữa nét văn hóa truyền thống cội nguồn của dân tộc và lời tạ ơn trong Thánh lễ, giúp các em nhận ra rằng những ngày hội hè vui tươi trần thế cũng chính là ân sủng thiêng liêng Thiên Chúa ban tặng.

Khởi đầu cho đêm Trung thu, các em thiếu nhi đã cùng nhau quy tụ trong Thánh đường để tham dự Thánh lễ tạ ơn đặc biệt. Ánh sáng của trăng rằm trần thế nhường chỗ cho ánh sáng của Lời Chúa. Những bài đọc trong Thánh lễ đã gợi mở cho các em những bài học ý nghĩa.

Trích đoạn sách Đức Huấn Ca (Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10) như một bản trường ca ca tụng công trình sáng tạo: “Vinh quang Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo… Còn mặt trăng vẫn luôn đúng hẹn, là dấu hiệu muôn đời để chỉ rõ thời gian. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, đánh dấu các thời kỳ đại lễ.” Từ những ngày đầu hiện diện trên mặt đất, con người đã biết quan sát thiên nhiên, nhìn sự vận xoay của ngày tháng để nhận ra những điều kỳ diệu của vũ trụ. Đối với người Do Thái xưa cũng như chúng ta hôm nay, vầng trăng tròn vàng vạnh trên bầu trời không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là dấu chỉ về bàn tay Tạo Hóa của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên để tặng ban cho con người. Trăng đánh dấu thời kỳ đại lễ, và những ngày lễ hội cội nguồn như Tết Trung thu chính là dịp quý báu để con cái Chúa quy tụ lại, cùng nhau vang lời ca tụng Đấng Tối Cao.

Nếu bài đọc I cho ta thấy một Thiên Chúa vĩ đại qua vũ trụ huy hoàng, thì bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 10,13-16) lại phác họa một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, gần gũi. Hình ảnh Đức Giê-su “ôm các trẻ em vào lòng và đặt tay ban phúc lành cho chúng” mang đến một thông điệp tuyệt đẹp: Thiên Chúa luôn dành những điều tốt đẹp cho các em thiếu nhi, bởi nơi các em có một tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường và phó thác. Các em chính là hình mẫu của công dân Nước Trời. Chúa mời gọi người lớn chúng ta cũng phải biết mặc lấy tâm tình của trẻ thơ, để đón nhận ân sủng với sự hồn nhiên và lòng biết ơn sâu xa.

Sau khi no thỏa nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, niềm vui của các em được bung nở tại khuôn viên sân nhà giáo lý với những chương trình văn nghệ đặc sắc. Không khí tại sân khấu lúc này thật sự hân hoan và tràn ngập sắc màu. Trên sân khấu được trang trí bằng phông màn đỏ cùng những đám mây và ngôi sao trắng, ba chú lân rực rỡ đang say sưa biểu diễn những điệu múa truyền thống. Chung quanh là những chiếc lồng đèn hình tròn tỏa ánh sáng vàng ấm áp được treo trên cao.

Bên cạnh những nhịp trống múa lân rộn rã, chương trình còn mang đến những tiết mục múa và đặc biệt là những bài hát về Trung thu vô cùng sôi động. Các em không chỉ được vui chơi, giải trí mà còn được giáo dục về nguồn cội văn hóa tốt đẹp của cha ông. Quan trọng hơn cả là sự quan tâm của các linh mục, các nữ tu và các anh chị em huynh trưởng. Qua đó, các em ý thức rằng trăng rằm, lồng đèn, tiếng trống lân hay những chiếc bánh ngọt ngào đều là tình yêu thương mà Chúa đã gửi đến qua sự hy sinh của mọi người.

Đêm hội Trung thu tại Giáo xứ Tân Việt khép lại, nhưng dư âm về vầng trăng ân sủng vẫn còn sáng mãi. Đó là một đêm của sự hòa quyện giữa văn hóa và đức tin, giữa niềm vui và bình an thiêng liêng.

Ước gì các em thiếu nhi luôn giữ mãi được nụ cười tươi vui, và ước gì các em luôn chạy đến với Chúa bằng trái tim yêu thương, đơn sơ như chính lứa tuổi của mình.

Bài & Ảnh: Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top