Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 35 năm Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm

Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 35 năm Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm

Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 35 năm Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm

TGPSG -- Chiều thứ ba 02/12/2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Việt họp nhau trong ngôi thánh đường thân yêu để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm - chánh xứ tiên khởi của giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau ôn lại tiểu sử và công nghiệp của người cha đáng kính. Sau đó, đoàn rước gồm đại diện Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các giáo họ, đại diện các đoàn thể, Lm chánh xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ tiến lên cung thánh. Trước khi tiến lên bàn thờ, Lm chủ tế và vị đại diện HĐMV dừng lại ít phút trước di ảnh cha cố thắp nén nhang tưởng nhớ ngài.

Đầu lễ Lm chủ tế Đaminh nhắn nhủ: Hôm nay, chúng ta dâng Thánh lễ này cùng với cha cố, với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta tin rằng hiện giờ cha cố cũng đang hiệp thông cầu nguyện cho chúng ta trước tòa Chúa, để xin Chúa chúc lành cho giáo xứ chúng ta trước tòa Chúa và chúc lành cho giáo xứ chúng ta mỗi ngày một phát triển, trở thành chứng tá sống động cho Chúa giữa đời.

Chia sẻ Tin mừng linh mục chủ tế nói: Hôm nay, chúng ta dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Đaminh, xin Chúa thương cho ngài ngài hưởng trọn vẹn vinh quang Nhan Thánh, và chuyển cầu cho giáo xứ chúng ta trước tòa Chúa.

Ước gì tinh thần nhỏ bé, đơn sơ khiêm tốn của cha cố - nhớ tên từng người, thăm từng gia đình, nhắc từng kỷ niệm xưa, mãi là tấm gương cho chúng ta noi theo.

Cha cố là vị mục tử nhân hậu, đã quảng đại hiến dâng trọn đời cho đoàn chiên. Dù Chúa đã gọi ngài về, chúng ta tin rằng ngài vẫn tiếp tục nâng đỡ và không quên đoàn chiên Tân Việt thân yêu này.

Xin cha cố chuyển cầu cho giáo xứ chúng ta biết yêu kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng giáo xứ. Xin cho chúng ta biết sống khiêm tốn, yêu thương, đoàn kết; biết góp phần làm cho giáo xứ Tân Việt ngày càng thêm tốt đẹp, làm vinh danh Chúa và loan báo Thiên Chúa là tình yêu cho mọi người xung quanh.

Sau Thánh lễ, theo thông lệ, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh trước đài Đức Mẹ. Trong dịp này, nghi thức ấy lại càng thêm ý nghĩa, vì hài cốt của cha cố Đaminh hiện đang được an táng tại đây. Với lời kinh tiếng hát nhịp nhàng, trong bầu khí trang nghiêm nhưng ấm áp, mọi người như cảm nhận được sự hiện diện của người cha thân yêu giữa cộng đoàn giáo xứ, như vị mục tử luôn ở cùng đàn chiên.             

Bài: Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top