Giáo xứ Tân Việt: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót mừng kỷ niệm 13 năm thành lập

Giáo xứ Tân Việt: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót mừng kỷ niệm 13 năm thành lập

Giáo xứ Tân Việt: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót mừng kỷ niệm 13 năm thành lập

TGPSG - “Ôi bao vị Thánh xưa đã hy sinh. Lòng mến Chúa yêu người từng nêu gương ngời sáng…” Lời bài ca nhập lễ trên đây của ca đoàn Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) đã hướng cộng đoàn sốt sáng tham dự Thánh lễ kính các Thánh Nam Nữ, bổn mạng và kỷ niệm 13 năm thành lập cộng đoàn LTXC.

Lúc 14g30 toàn thể cộng đoàn sốt sáng lần chuỗi lòng thương xót, để cầu nguyện cho gia đình, giáo xứ cầu nguyện cho đại dịch Virus Corona mau chấm dứt và thế giới được hòa bình.

Thánh lễ được cử hành lúc 15g ngày 1/11/2022 tại giáo xứ Tân Việt do Lm chánh xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ chủ tế cùng với sự hiện diện đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đầu lễ Lm chủ tế nói: Thánh lễ hôm nay kỷ niệm 13 năm thành lập cộng đoàn LTXC. Cộng đoàn LTXC là một trong số các đoàn thể siêng năng trong các công tác bác ái, luôn siêng năng trong các giờ cầu nguyện LTXC mỗi ngày, để cầu nguyện cho giáo xứ cho dịch cúm Corona chấm dứt và thế giới được hòa bình.

Chia sẻ Tin mừng, Lm chủ tế nói: Nên Thánh là ơn gọi cơ bản, như ngày xưa Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái là dân riêng của Chúa: “ Anh em hãy nên Thánh vì ta là Đấng Thánh”. Chúa Giêsu là phản ảnh sự thánh thiện của Thiên Chúa, Ngài đến trần gian để rao giảng Tin mừng của Chúa, Ngài cũng kêu gọi những môn đệ của Chúa nên Thánh, nên hoàn thiện. "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện”, xin Chúa cho tất cả chúng ta trong từng ngày sống, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, đặc biệt của Đức Mẹ Maria, để chúng ta luôn trung tín trong ơn gọi của mỗi người chúng ta.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Mừng kính các Thánh Nam Nữ ,bổn mạng và kỷ niệm 13 năm thành lập cộng đoàn LTXC, chúng con xin tạ ơn Chúa vì mỗi buổi chiều trong suốt 13 năm qua, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được hưởng bầu khí yêu thương thánh thiện khi đến với ngôi thánh đường, cảm nhận được tình yêu bao la từ trái tim giàu lòng thương xót của Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 16g trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Vinh sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top