Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng giáo họ Môi Khôi ngày 4-10-2020
WGPSG -- “Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mân côi muôn màu hoa thắm tươi”… Lời bài ca nhập lễ đã giúp cộng đoàn sốt sáng tham dự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - bổn mạng giáo họ Môi khôi, diễn ra lúc 17g Chúa nhật 04/10/2020 tại giáo xứ Tân Việt, hạt Tân Sơn Nhì.
Thánh lễ do Lm chánh xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ chủ tế.
Tham dự thánh lễ có HĐMV, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: "Bài ca nhập lễ thân quen vừa được hát lên để mmời gọi chúng ta cùng với Đức Mẹ ca tụng tình thương của Chúa đã dành cho nhân loại. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cơn dịch cúm Corona mau chấm dứt để chúng ta được sống trong bình an và tình thương của Chúa.
Hôm nay cũng là bổn mạng của giáo họ Môi khôi và bổn mạng của các bà, các cô, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng".
Trong bài giảng Tin mừng, Lm chủ tế chia sẻ: "Ngoài phụng vụ chính thức của Giáo Hội như cử hành Thánh lễ, phụng vụ giờ kinh chầu Thánh Thể thì chúng ta thấy việc lần hạt Mân Côi là một việc đạo đức quan trọng mà Giáo Hội luôn đề cao và khuyến khích. Bởi vì đây là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa mà chính Đức Mẹ đã chỉ cho chúng ta. Kinh Mân Côi giống như một món quà quý giá trong đời sống lữ hành của chúng ta nơi trần gian này. Qua việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, Đức Mẹ luôn đồng hành với chúng ta để giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chính vì thế, lời kinh Mân Côi là lời kinh chất chứa giá trị Tin Mừng. Đồng thời, đây là lời kinh đã giúp Giáo Hội vượt qua những biến cố quan trọng trong lịch sử, để luôn bình an dưới sự che chở của Mẹ.
Ngày hôm nay, ai trong chúng ta cũng có những khó khăn, nguy hiểm. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, cậy dựa vào Mẹ bằng lời kinh Mân Côi, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho".
Lm chủ tế kết luận: Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn và lời kinh Mân Côi là lời kinh mà ai cũng có thể cầu nguyện được. Mỗi ngày, chúng ta hãy đọc ít nhất một chục kinh Mân côi, suy niệm một mầu nhiệm nào đó, chắc chắn Mẹ sẽ ban nhiều ơn lành cho chúng ta".
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện Tín hữu và dâng của lễ.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm chủ tế gởi lời chúc mừng đến bà con giáo họ Môi khôi trong ngày mừng bổn mạng.
Thánh lễ kết thúc lúc 17g55.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng Khánh nhật Truyền giáo và bổn mạng Ca đoàn Trầm Hương
-
Giáo xứ Phú Hạnh: Mừng bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm và kỷ niệm 5 năm linh mục phó xứ -
Giáo xứ Tống Viết Bường: Hành trình tri ân Cha cố Gioan Baotixita Trần Văn Kim -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo và ban Bí tích Khai tâm cho 10 anh chị em dự tòng -
Giáo xứ Chí Hòa: Cầu nguyện cho hòa bình qua lời kinh Mân Côi và giờ Taizé -
Caritas Giáo xứ Tân Việt - Hành trình bác ái, trao gửi yêu thương đến Giáo xứ Ea Uy -
Chầu Thánh Thể tháng 10/2026: “Anh em hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc” -
Thánh lễ mở tay của tân Linh mục John Paul 2 Nguyễn Phi Long, CRM tại giáo xứ Tử Đình -
Giáo xứ Phát Diệm: Mang yêu thương đến từng mái nhà trong tháng Mân Côi -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Khai mạc Tam Nhật Tiền Phúc
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa