Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng giáo họ Môi Khôi

Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng giáo họ Môi Khôi

TGPSG -- “Sự lập đi lập lại của kinh Kính Mừng  không phải là sự nhàm chán, mà là lời khẳng định tình yêu tha thiết, chân thành nhất mà chúng ta dâng lên Mẹ Maria…”

Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Đa minh Vũ Ngọc Thủ khi ngài chủ tế Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo họ Môi Khôi được cử hành lúc 17g30, Chúa Nhật 04/10/2026 tại giáo xứ Tân Việt.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của bà con giáo họ Môi Khôi và cộng đoàn dân Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa.

Chia sẻ Tin mừng (Lc 1,26-38), linh muc chủ tế đã chia sẻ cùng cộng đoàn một bài giảng tràn đầy cảm hứng và lắng đọng.

Mở đầu bằng một câu chuyện nói về người phụ nữ từng hoài nghi về kinh Mân Côi, linh mục chủ tế giải thích rằng: Sự lập đi lập lại của từng lời kinh Kính Mừng không phải là sự nhàm chán, mà là lời khẳng định tình yêu tha thiết, chân thành nhất mà chúng ta dâng lên Mẹ.

Ngài nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mẹ trong lịch sử cứu độ qua hai tiếng “xin vâng”, từ đó ngài tha thiết kêu gọi mỗi gia đình trong giáo xứ hãy biến ngôi nhà của mình thành nơi ấm áp tiếng đọc kinh Mân Côi mỗi tối và qua chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ sẽ luôn đồng hành, che chở và chuyển cầu cùng Chúa ban bình an cho từng gia đình và tháo gỡ những lo toan, vất vả trong cuộc sống.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g trong niềm vui và hy vọng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi xin Thiên Chúa ban cho mọi trong giáo họ, giáo xứ luôn sống trong tình hiệp nhất thương yêu và sống trọn vẹn tinh thần “xin vâng” như Mẹ Maria.

                       Bài: Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top