Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ tạ ơn hồng ân Linh mục, 05-07-2025

Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ tạ ơn hồng ân Linh mục, 05-07-2025

Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ tạ ơn hồng ân Linh mục, 05-07-2025

TGPSG -- “Chúng ta sống sao để có một tương lai huy hoàng, một đảm bảo từ Chúa, tên chúng ta được Chúa ghi ở trên trời.”

Linh mục (Lm) Carôlô Vũ Anh Quốc, OP đã kết thúc bài chia sẻ như trên trong Thánh lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên, cử hành lúc 17giờ45 thứ bảy ngày 05-07-2025, tại nhà thờ Tân Trang, giáo hạt Phú Thọ. Đây cũng là Thánh lễ tạ ơn của tân Lm Lm Giacôbê Lê Anh Tài đã lãnh thánh chức tại nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài Gòn ngày 27-06-2025 vừa qua.

Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Tân Trang do Tân Lm Giacôbê Lê Anh Tài chủ tế. Đồng tế có Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ, Lm Ignatiô Nguyễn Văn Đức - chánh xứ Tân Trang, cùng 2 tân linh mục và các linh mục khách mời.

Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ (HĐMVGX) và đông đảo dân Chúa tham dự.

Thánh lễ được khởi sự bằng cuộc rước long trọng đoàn linh mục đồng tế từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.

Đầu lễ, tân Lm Giacôbê mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho ngài cùng các linh mục luôn thanh thoát bình an trước sứ vụ Chúa giao phó, để mau mắn ra đi rao giảng Tin Mừng.

Phần Phụng vụ Lời Chúa gồm các bài đọc Chúa Nhật.

Sau bài Tin Mừng, Lm Carôlô Vũ Anh Quốc quảng diễn:

Các tân linh mục mới chịu chức hôm thứ Sáu tuần trước, Thánh lễ này, chúng ta gọi là lễ tạ ơn. Nhưng có một thời, lễ đầu tiên của các tân linh mục tại giáo xứ quê nhà, quen gọi là “lễ mở tay”. Nghĩa là trong nghi thức truyền chức, Đức Giám mục (ĐGM) xức dầu thánh vào hai lòng bàn tay tân chức. Khi nói “Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng được Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh”. ĐGM xức hết lòng bàn tay bên phải, sang bên lòng bàm tay trái, ngài đọc tiếp: “Gìn giữ con, để con thánh hóa dân Kitô và dâng hy lễ lên Thiên Chúa”. Hai lòng bàn tay được xức dầu thánh đầy tràn. Nghi thức diễn nghĩa muốn nói với chúng ta, lòng bàn tay tân linh mục đầy dầu thánh, nghĩa là đầy ân sủng Chúa. Ấn tín đó không bao giờ phai nhòa cho đến chết.

Linh mục với lời thề hứa trước ĐGM trao sứ vụ cho ngài thì phải trung tín. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục được theo Chúa trọn đời. Ngày nào cũng là ngày vui hạnh phúc với lòng mến Chúa tha thiết.

“Hôm nay chúng ta cùng với các cha mới tạ ơn Chúa, nhưng cũng thấy được những thách đố đang chờ đợi các ngài, nhất là thời đại trí tuệ nhân tạo. Các linh mục làm tông đồ trong thời đại bị ảnh hưởng bởi tục hóa, trí tuệ nhân tạo, nhưng các ngài phải sống cuộc đời bình an, thanh thản, dám buông bỏ hết, để chỉ còn một điều đáng tự hào, đó là Thập giá Chúa Kitô mà thôi.

Có nhiều giáo dân thương các cha, nhưng cũng có người chê trách, phỉ báng, bới móc đủ thứ chuyện, còn có người thì không để ý, không quan tâm. Ngày xưa, Chúa chọn Đavít gương mặt xinh xắn, tóc vàng hoe, đôi mắt xanh, đẹp, ngày nay các cha mới Chúa chọn cũng thế. Nhưng làm sao các linh mục sống 3 chữ T: trưởng thành, tự lập, tự chủ, lời ăn tiếng nói và trưởng thành hơn trong nhân cách.

“Chúng ta mong ước sao được như câu Tung hộ Tin Mừng hôm nay đọc: “Ước gì lòng anh em phấn khởi vì được Đức Kitô ban tặng bình an” trở thành hiện thực nơi các cha mới. Ước gì lòng các cha mới tràn ngập bình an của Chúa Kitô, luôn hăng say với sứ vụ rao giảng Tin Mừng và cử hành Thánh lễ, tiệc bình an, tiệc huy hoàng cao quý cho dân Chúa hưởng nhờ ơn thánh. Chúng ta tin rằng: tên của chúng ta được ghi trên trời, điều đó mới là quan trọng, đó mới là đảm bảo cho tất cả chúng ta.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HĐMV có những tâm tình chúc mừng các tân linh mục, tri ân các linh mục hiện diện và cộng đoàn.

Tân Lm Giacôbê đáp từ bày tỏ lòng yêu mến cộng đoàn giáo xứ Tân Trang, nơi ngài trước đây là thầy Phó tế đã được sai về thực tập mục vụ với cha sở và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chụp hình lưu niệm với các linh mục và cùng chia sẻ tiệc mừng trong ngày hồng ân đáng nhớ.

Xin Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành luôn ở bên các tân linh mục, để các ngài nhiệt tâm với sứ vụ và không mệt mỏi rao giảng về Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót cho mọi người chung quanh.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: GB Hoàng Trần

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top