Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
TGPSG --- “Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần thứ 107, trong bối cảnh thế giới đã xảy ra chiến tranh, gây lo sợ, đau thương, chết chóc cho nhân loại. Hiện nay chiến tranh cũng đang xảy ra tàn khốc ở khắp nơi trên thế giới. Thực hành ba mệnh lệnh Fatima, chúng ta nài xin Đức Mẹ Fatima ban bình an cho thế giới, cho đất nước và cho gia đình chúng ta.”
Đó là ý cầu nguyện chung, linh mục chánh xứ Inhaxio chủ tế đã mời gọi cộng đoàn trong Thánh lễ lúc 11g ngày 13.05.2024 tại Đài Đức Mẹ Fatima, giáo xứ Tân Trang.
10g30, giữa cái nắng nóng oi bức, sự náo nhiệt của khu chợ Tân Bình và ồn ào của trường học Quang Trung bên cạnh vẫn không ngăn được những bước chân con cái yêu mến chạy đến với Đức Mẹ, cùng nhau sốt sắng nguyện kinh, lần chuỗi mân côi. Có vài tiểu thương, cũng xếp lại việc buôn bán, dành thời gian đến hiệp dâng Thánh lễ.
Trong bài giảng Tin Mừng, Lm Inhaxio đã chia sẻ về lòng nhân ái qua việc Đức Mẹ đi thăm viếng người chị họ Elisabeth, là sự quan tâm, biết nghĩ cho người khác.
Ngài quảng diễn: lòng nhân ái không đòi hỏi tính toán, sòng phẳng, nhưng cần biết hy sinh, quên mình không vụ lợi. Đức Maria mẫu gương của lòng nhân ái. Mẹ đã không ngại vượt đường xa, khúc khủy đến thăm và ở lại giúp đỡ bà chị Elizabeth. Mẹ đã phục vụ và chia sẻ, đem niềm vui của mình cho tha nhân.
Ngài chia sẻ tiếp: “Cách đây 107 năm, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ chăn chiên Lucia, Phanxicô và Gianxita. Qua các em, Mẹ nhắn gửi sứ điệp cho nhân loại mà Giáo hội gọi là 3 mệnh lệnh Fatima: Ăn năn cải thiện đời sống, Tôn sùng trái tim Đức Mẹ, Siêng năng lần hạt mân côi. Chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình thế giới, cho lòng nhân ái, cho các nhà lãnh đạo các quốc gia tìm được tiếng nói chung vì đời sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào, vì trái đất xanh sạch đẹp.”
Để kết thúc, ngài mời gọi cộng đoàn hãy đến với Mẹ Maria: “….Thế giới hôm nay vắng bóng Thiên Chúa nên sự dữ lan tràn. Giới trẻ hôm nay hầu hết cũng đang chạy theo vật chất, hưởng thụ, cám dỗ của đam mê trần thế. Chúng ta siêng năng chạy đến với Đức Mẹ, thực thi sứ điệp hoán cải để nhờ Nữ Vương Hòa bình cứu giúp, con người còn có lòng trắc ẩn với nhau…..Chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria lòng nhân ái, nên như chị Lucia là ánh sáng, đem Tin Mừng tình thương của Chúa đến cho mọi người ở mọi nơi.”
Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 11g50.
Được biết linh mục chánh xứ Inhaxiô sẽ dâng thánh lễ tại Đài Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 kể từ tháng Năm đến tháng Mười. Ngày 13 các tháng còn lại, ngài sẽ dâng Thánh lễ trong nhà thờ.
Bài & Ảnh: Têrêsa Vũ Thanh Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giới trẻ giáo xứ Bình Hưng tham gia "Cà phê Alpha"
-
Giáo xứ Hòa Hưng chào mừng Đức Giám mục Kevin W. Vann -
Đức Giám mục Kevin Wiliam Vann thăm và dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Tân Trang -
Giáo xứ Tân Việt cầu nguyện cho bệnh nhân - 2025 -
Giáo xứ Gia Định cầu nguyện cho bệnh nhân và những người cao niên -
Thiếu nhi giáo xứ Bình Hưng tham gia Đố vui Kinh Thánh -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Mừng bổn mạng giới y khoa của giáo xứ Tân Phú Hoà -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc -
Giáo xứ Thị Nghè kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức -
Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Thế Giới Bệnh Nhân tại giáo xứ Đức Tin
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa