Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Hồng y Gioan Baotixita

Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Hồng y Gioan Baotixita

TGPSG -- “Việc phát tang thể hiện lòng yêu mến và thương nhớ Đức Hồng y - vị cha chung của Giáo phận vừa về với Chúa.”

Đó là những lời mở đầu của Linh mục (Lm) Ignatiô Nguyễn Văn Đức- Chánh xứ Tân Trang trong Nghi thức phát tang và Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, cử hành vào lúc 17g45, thứ Ba ngày 24-03-2025.

Tan-Trang (1) Sau nghi thức phát tang, cộng đoàn bước vào Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đồng tế cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y còn có Lm Carôlô Vũ Anh Quốc, OP, cùng sự tham dự của các nữ tu, HĐMV và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài chia sẻ, Lm Carôlô Vũ Anh Quốc mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ đến Đức cố Hồng y Gioan Baotixita, vị cha chung của Tổng Giáo phận, vị mục tử hiền hòa và luôn gần gũi với mọi người.

Tan-Trang (2) Sau đó cha khai triển từ bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 8, 21-30) Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi, các ông không thể tới được.”

Tan-Trang (3)

Chúa Giêsu bị treo trên thập giá và chết vì tội lỗi chúng ta, để những ai tin vào Ngài thì được cứu độ. Câu chuyện con rắn đồng trong sa mạc thời Cựu Ước: dân Israel nhìn lên rắn đồng thì được chữa lành thể xác. Còn với chúng ta hôm nay, chúng ta tin vào Đức Giêsu bị chết trên Thánh Giá thì sẽ được cứu độ. Vì thế chúng ta đến với Bí tích Giao Hòa, xưng thú tội lỗi để được Thiên Chúa tha thứ và chữa lành tâm hồn.

Bí tích Hòa Giải là Bí tích của Lòng Thương Xót, giúp chúng ta hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em. Tuy nhiên, nhiều người còn sợ hoặc ngại đến với Bí tích này, trong khi chính Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 18g30.

Tan-Trang (4)

Tan-Trang (5)

Được biết, hôm nay cũng là ngày giáo xứ Tân Trang có các linh mục về ban Bí tích Hòa Giải cho cộng đoàn. Khi lãnh nhận Bí tích Giao Hòa, mọi người ra về tìm thấy bình an thực sự như người con đi hoang về với Cha của mình qua bao ngày tháng sống xa tình nghĩa Chúa.

Tan-Trang (6)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Anna Vũ Thanh Hương

Top