Giáo xứ Tân Trang: Mừng 20 năm tái thành lập và đổi tên Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

TGPSG -- “Xin Chúa ban cho mọi người luôn trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận, biết ở lại trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và để chính tình yêu ấy thúc đẩy mọi người hăng say dấn thân phục vụ.”

Đó là tâm tình đầu lễ của Linh mục (Lm) chánh xứ Ignatiô Nguyễn Văn Đức khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kỷ niệm 20 năm tái thành lập và đổi tên xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, được cử hành lúc 17g45, ngày 30 tháng 5 năm 2026, tại Đài Đức Mẹ, giáo xứ Tân Trang. Đồng tế có Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng và  Lm nguyên chánh xứ Tôma Trần Văn Hội.

Hiệp thông trong Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các anh chị cựu Huynh trưởng, Huynh trưởng, Dự trưởng của Xứ đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (1)

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước nhập lễ tiến từ cuối tiến lên cung thánh trong tiếng hát sốt sắng của cộng đoàn, tạo nên bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng.

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (2)

Đầu lễ, linh mục chánh xứ mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa nhân lễ Chúa Ba Ngôi và kỷ niệm 20 năm thành lập Xứ đoàn. Ngài nhắn nhủ các anh chị Huynh trưởng, Giáo lý viên luôn sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, làm chứng cho Tin Mừng và đem tình yêu Chúa đến với các em thiếu nhi.

Phụng vụ Lời Chúa.

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (3)

Trong bài giảng, linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã chia sẻ về ý nghĩa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (4)

Khởi đi từ lời Thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu”, ngài giải thích rằng Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là sự hiệp thông yêu thương giữa Ba Ngôi: Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là mối dây tình yêu hiệp nhất giữa Cha và Con. Bản chất của tình yêu là trao ban và mở ra, chứ không khép kín nơi chính mình.

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (5)

Lm Phaolô cũng nhấn mạnh rằng tình yêu Ba Ngôi được thể hiện cách trọn vẹn qua chương trình cứu độ của Thiên Chúa, khi Chúa Cha ban chính Con Một của mình cho nhân loại. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn học sống yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu.

Theo ngài, gia đình là môi trường tự nhiên và tốt đẹp nhất để con người học biết yêu thương. Hình ảnh cha mẹ và con cái phản chiếu phần nào mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tuy nhiên, trước những tác động của chủ nghĩa cá nhân và lối sống thực dụng ngày nay, các gia đình Kitô hữu càng được mời gọi xây dựng đời sống yêu thương, hiệp nhất và hy sinh cho nhau.

Nhân  dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Xứ đoàn Chúa Ba Ngôi, linh mục Phaolô nhắn nhủ mỗi đội, mỗi ngành và toàn thể Xứ đoàn hãy trở nên hình ảnh sống động của tình yêu Ba Ngôi, biết hiệp nhất, yêu thương và mở lòng phục vụ mọi người xung quanh.

Kết thúc bài giảng, ngài nhắc rằng mỗi lần làm dấu thánh giá là người Kitô hữu ghi dấu tình yêu của Ba Ngôi trên chính cuộc đời mình, để trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (6)Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Ignatiô, Chánh xứ chủ sự nghi thức làm phép cờ Xứ đoàn và khăn quàng cho các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng. Ngài cũng giới thiệu Thánh Đaminh Saviô là bổn mạng mới của Xứ đoàn, như mẫu gương sống đạo đức và thánh thiện cho các em thiếu nhi noi theo.

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (7)

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (8)

Tiếp đó, linh mục Tôma Trần Văn Hội và linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã trao cờ Xứ đoàn cùng văn thư công nhận bổn mạng mới cho Ban Điều hành Xứ đoàn trong bầu khí trang trọng và hân hoan.

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (9)

GX-Tan-Trang-mung-20nam-tai-thanh-lap-đoan-TNTT (10)Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18g45 cùng ngày.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top