Giáo xứ Tân Trang: Huynh trưởng tĩnh tâm trước ngày mừng kỷ niệm 20 năm Xứ đoàn

Giáo xứ Tân Trang: Huynh trưởng tĩnh tâm trước ngày mừng kỷ niệm 20 năm Xứ đoàn

TGPSG -- “Hướng đến ngày lễ bổn mạng Chúa Ba Ngôi và kỷ niệm 20 năm thành lập Xứ đoàn, vào lúc 19g00 ngày 29/5/2026, tại Đài Đức Mẹ, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Trang đã tổ chức giờ tĩnh tâm nhằm chuẩn bị tâm hồn cho ngày bổn mạng sắp tới. Tham dự có các sơ, các bạn Dự trưởng, các anh chị Huynh trưởng và cựu Huynh trưởng.

Tan-Trang (1)

Phần 1: Gặp gỡ Chúa qua giờ cầu nguyện Taizé

Dưới ánh nến lung linh, các anh chị tạm gác lại những bộn bề thường ngày để trở về bên Chúa qua lời cầu nguyện, những bài thánh ca và những giây phút thinh lặng sâu lắng.

Qua các đoạn Lời Chúa và những bài hát suy niệm, mỗi người được mời gọi nhìn lại hành trình phục vụ của mình. Từ lời mời gọi trở nên như trẻ nhỏ (Mt 18,1-5), các anh chị được nhắc nhớ về sự đơn sơ, khiêm nhường và nhiệt thành thuở ban đầu. Lời Chúa Gr 1,4-8 giúp mỗi người xác tín rằng Chúa không gọi những người hoàn hảo nhưng gọi những ai sẵn sàng đáp lại tiếng Ngài. Qua Tin Mừng Mt 6,25-34, các anh chị được mời gọi tín thác hơn vào sự quan phòng của Thiên Chúa giữa những áp lực học tập, công việc và cuộc sống.

Đặc biệt, từ lời nhắn nhủ: “Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4), mỗi người cùng nhìn lại đời sống phục vụ để tìm lại ngọn lửa nhiệt thành và lòng yêu mến Chúa trong những ngày đầu dấn thân.

Phần 2: Hành trình Huynh trưởng trong thời đại mới.

Trước khi bước vào phần chia sẻ, các anh chị đã cùng tham gia những trò chơi sinh hoạt vui tươi trên nền bài hát Một ngày là Huynh Trưởng, tạo bầu khí gắn kết và hứng khởi.

Tan-Trang (2)

Sau đó, các anh chị đã lắng nghe những tâm tình từ các Huynh trưởng và cựu Huynh trưởng.

Anh Đôminicô Tài chia sẻ hành trình bắt đầu từ một Thiếu nhi và luôn sống theo tôn chỉ cầu nguyện, hy sinh, làm việc tông đồ.

Tan-Trang (3)

Anh Antôn Maria  Đức xem sứ vụ Huynh trưởng là một hồng ân Chúa ban, giúp anh trưởng thành hơn trong cuộc sống và đức tin.

Tan-Trang (4) Chị Bùi Phương Thảo chia sẻ tình yêu dành cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em Chiên Con, để từ đó học cách yêu thương và đồng hành nhiều hơn. Anh Bình Phương cho biết niềm vui phục vụ luôn hiện diện trong mọi công việc, từ đánh đàn đến dạy giáo lý.

Tiếp đó, Sơ Nguyễn Thị Thanh đã chia sẻ chủ đề “Hành trình Huynh Trưởng trong thời đại mới” với ba điểm nhấn: “sạc đầy cục pin linh hồn” bằng việc ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể; giữ vững ngọn lửa nhiệt thành từ những ngày đầu đáp lại tiếng Chúa gọi; và trở thành những “KOL của Chúa”, biết sử dụng công nghệ và mạng xã hội để lan tỏa những giá trị Tin Mừng và điều tích cực đến mọi người.

Tan-Trang (5)

Phần 3: Lắng đọng

Từ ba chủ đề sơ vừa trình bày, các anh chị đã cùng nhau chia sẻ những tâm tình dưới ánh nến lung linh.

Tan-Trang (6)

Một anh Huynh trưởng đang phục vụ cho biết "mức pin linh hồn" của mình hiện ở khoảng 65% do áp lực công việc và cuộc sống, nhưng vẫn luôn tìm được sự nâng đỡ từ cộng đoàn Huynh trưởng. Anh cũng dự định chia sẻ hình ảnh buổi tĩnh tâm cùng một câu Lời Chúa trên mạng xã hội như một cách sống tinh thần "KOL của Chúa".

Tan-Trang (7)

Chị Têrêsa Anna Thanh Hương, một cựu Huynh trưởng lâu năm, chia sẻ rằng dù không còn trực tiếp sinh hoạt với xứ đoàn, chị vẫn duy trì đời sống cầu nguyện, tham dự Thánh lễ hằng ngày và âm thầm đồng hành với các em. Chị cũng thường xuyên đăng tải Lời Chúa mỗi ngày để giúp mọi người cùng suy niệm và sống đức tin.

Tan-Trang (8)

Giờ tĩnh tâm  kết thúc khoảng 21h30 cùng ngày trong bầu khí lắng đọng và sốt sắng, giúp mỗi người nhìn lại hành trình phục vụ, kín múc thêm sức mạnh nơi Chúa và chuẩn bị tâm hồn hướng đến ngày lễ bổn mạng cùng kỷ niệm 20 năm thành lập Xứ đoàn.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top