Giáo xứ Tân Thành: Trại hè thiếu nhi 2025 - Hành trình đức tin và hy vọng

Giáo xứ Tân Thành: Trại hè thiếu nhi 2025 - Hành trình đức tin và hy vọng

Giáo xứ Tân Thành: Trại hè thiếu nhi 2025 - Hành trình đức tin và hy vọng

TGPSG -- Trong hai ngày 12–13/07/2025, các em thiếu nhi lớp Bao Đồng và Kinh Thánh, cùng các anh chị Giáo lý viên đã tham gia Trại hè Thiếu nhi 2025 với chủ đề “Những người hành hương của Hy Vọng”, do Ban Giáo Lý Thiếu Nhi tổ chức tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao và Giáo xứ Rạng - Giáo Phận Phan Thiết.

Sáng ngày 12/07, các em quy tụ tại sân Nhà Mục Vụ, nhận phép lành và lời huấn từ, từ Cha chánh xứ trước khi chính thức khởi hành. Điểm đến đầu tiên trong hành trình là Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao. Tại Linh đài Đức Mẹ Tà Pao, đoàn đã dâng lời cầu nguyện cách sốt sắng, xin Mẹ đồng hành và che chở.

Chiều cùng ngày, chương trình huấn luyện được tổ chức tại Giáo xứ Rạng, tại đây các em học nghiêm tập, kỹ năng sinh hoạt, mật thư, đồng thời rèn luyện tinh thần kỷ luật và hiệp nhất.

 Khi đêm xuống, ngọn lửa trại được thắp sáng, các đội lần lượt diễn lại các phân đoạn Lời Chúa theo cách sáng tạo và gần gũi.

 Không chỉ được nhắc lại những câu chuyện Kinh Thánh quen thuộc mà còn khám phá ý nghĩa sâu sắc ẩn sau từng phân đoạn ấy.

Đặc biệt, phần tĩnh tâm cuối ngày đã để lại dấu ấn sâu đậm. Với đoạn Lời Chúa: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6), các bạn nhỏ được mời gọi chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm của mình.

Có bạn nhắc đến nỗi buồn vì áp lực trong cuộc sống, có bạn kể về những cảm xúc mình đã muốn chia sẻ từ lâu nhưng đến ngày hôm nay bạn cũng can đảm chia sẻ để tất cả mọi người cảm thông... Trong không khí lắng đọng ấy, các bạn dần cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu – Đấng dẫn đường và là niềm hy vọng của mọi người.

 Sang ngày 13/07, các em bước vào Trò chơi lớn, mỗi đội trở thành một nhóm “người hành hương”, cùng nhau vượt qua các trạm với nhiều nội dung gắn liền với Kinh Thánh: từ giải mật thư, nghe tín hiệu morse, đến vượt qua các trạm như “Lữ quán trá hình”, “Người con hoang đàng”, “Tìm con chiên lạc” hay “Thành Babylon”.

 Hoạt động teambuilding càng làm tăng thêm sự gắn bó giữa các anh chị Giáo Lý Viên với các bạn thiếu nhi.

 Các trò chơi vận động đòi hỏi sức bền, sự phối hợp và cả tinh thần cổ vũ lẫn nhau. Dù có đội về đích trước hay sau, nhưng tất cả đều được công nhận vì sự cố gắng và tinh thần tích cực.

 Trại hè kết thúc trong sự hân hoan và tạ ơn Chúa. Hai ngày không quá dài, nhưng đủ để mỗi bạn thiếu nhi thêm một bước trưởng thành: từ việc hòa nhập với tập thể, đến mở lòng với Chúa và với nhau.

 Hành trình “người hành hương” năm nay có thể đã khép lại, nhưng hạt giống hy vọng, tình bạn và đức tin thì vẫn đang tiếp tục lớn lên trong từng tâm hồn nhỏ bé ấy.

Bài: Mạnh Trình (TGPSG)
Ảnh: Đức Mạnh

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top