Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ lần đầu và Tuyên hứa bao đồng 2026

Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ lần đầu và Tuyên hứa bao đồng 2026

TGPSG -- “Lương thực của đời sống thiêng liêng chính là Mình và Máu Chúa Giêsu.”

Đó là lời nhắn nhủ của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ, trong Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu và Tuyên Hứa Bao Đồng, được cử hành lúc 8g00 Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 07.06.2026, tại Giáo xứ Tân Thành.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (1)

Trong dịp này, Giáo xứ Tân Thành có 113 em được Rước Lễ Lần Đầu, 65 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 24 em tuyên hứa Bao Đồng.

Thánh lễ do Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên chủ sự. Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) chánh xứ Phêrô Phạm Văn Long và Lm Giuse Nguyễn Quang Tuyến, FVP. Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, phụ huynh, giáo lý viên cùng cộng đoàn dân Chúa.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (2)

Hành trình chuẩn bị trong đức tin

Trước ngày lãnh nhận các bí tích, các em đã trải qua thời gian học hỏi giáo lý, tham dự các kỳ khảo hạch, tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận những hồng ân thiêng liêng của Thiên Chúa.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (3)Đây không chỉ là thành quả của sự chuyên cần nơi các em, mà còn là kết quả của sự đồng hành tận tâm từ phụ huynh, giáo lý viên, tu sĩ và các mục tử trong giáo xứ.

Bí tích Thánh Thể - lương thực của đời sống thiêng liêng

Khởi đi từ phụng vụ Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, bài giảng đã dẫn cộng đoàn suy niệm về một nhu cầu căn bản của con người là lương thực. Nếu sự sống thể lý cần cơm bánh hằng ngày để được nuôi dưỡng, thì đời sống thiêng liêng cũng cần có lương thực riêng của mình, đó chính là Mình và Máu Đức Kitô.
Tan-Thanh-ban-Bi-tich (4)

Để làm sáng tỏ ý nghĩa ấy, ngài đưa cộng đoàn trở về với lịch sử cứu độ trong Cựu Ước, đặc biệt là giao ước Thiên Chúa ký kết với dân Israel tại núi Sinai qua trung gian ông Môsê. Trong giao ước này, máu của lễ vật trở thành dấu chỉ xác nhận sự kết hợp giữa Thiên Chúa và dân Người, đồng thời bữa tiệc hiệp thông biểu lộ mối dây gắn kết giữa đôi bên.

Từ hình ảnh của Giao Ước Cũ, cộng đoàn được dẫn sang Giao Ước Mới nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu trước đây của lễ được dâng tiến là bò, chiên hay các lễ vật khác, thì nay chính Đức Giêsu trở thành của lễ hoàn hảo được hiến dâng cho Thiên Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại.

Ngài nhấn mạnh rằng chính khi Đức Giêsu đổ máu trên thập giá, Giao Ước Mới được thiết lập và công trình cứu độ được hoàn tất. Máu Người trở thành máu giao ước mới và vĩnh cửu, còn thân mình Người trở nên lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng dân Chúa qua mọi thời đại.

Từ đó, ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể được khai mở cách sâu sắc hơn. Hy tế thập giá không chỉ là một biến cố đã xảy ra trên đồi Canvê, nhưng vẫn được hiện tại hóa trong mỗi Thánh lễ. Qua lời truyền phép, Đức Kitô tiếp tục trao ban chính Mình và Máu Người cho các tín hữu, để họ được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và được nuôi dưỡng trong đời sống đức tin.

Kết thúc bài chia sẻ, ngài mời gọi cộng đoàn biết quý trọng Thánh lễ, siêng năng tham dự và sốt sắng rước lễ, bởi Bí tích Thánh Thể chính là nguồn sống và sức mạnh thiêng liêng giúp người Kitô hữu lớn lên trong đức tin và bền đỗ trên hành trình theo Chúa.

Lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần

Sau bài giảng, cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin và lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Trong bầu khí trang nghiêm, Đức Cha Stêphanô cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi. Qua việc đặt tay và xức dầu thánh, các em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần để được củng cố trong đức tin, hầu trở nên những Kitô hữu trưởng thành và can đảm sống chứng tá Tin Mừng.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (5)

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (6)

Cùng với niềm vui ấy, các em Bao Đồng cũng long trọng tuyên hứa trước cộng đoàn, bày tỏ quyết tâm tiếp tục sống theo những điều đã học hỏi và tích cực tham gia đời sống đức tin nơi giáo xứ.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (7)

Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Giây phút mong chờ nhất của các em chuẩn bị được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn lần đầu tiên. Từ đây, các em được kết hợp mật thiết hơn với Chúa và chính thức tham dự trọn vẹn vào bàn tiệc Thánh của Hội Thánh.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (8)

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (9)

Tạ ơn và lên đường

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng đại diện các em thiếu nhi lãnh nhận các bí tích đã thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Cha, các linh mụcc tu sĩ, các anh chị giáo lý viên, phụ huynh và tất cả những người đã đồng hành, cầu nguyện và chuẩn bị để ngày hồng phúc này được diễn ra tốt đẹp.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (10)

Các em kính dâng lên Đức Cha và các linh mục những bó hoa tươi thắm thay cho tâm tình cảm mến và lòng biết ơn. Đáp lại, Đức Cha Stêphanô bày tỏ niềm vui được hiện diện tại giáo xứ, và cảm ơn cộng đoàn vì đã cùng hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tinh thần hiệp thông.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (11)

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Những hồng ân các em lãnh nhận hôm nay không chỉ là dấu mốc đáng nhớ của một ngày lễ trọng đại, nhưng còn mở ra một chặng đường mới trên hành trình trưởng thành đức tin.

Từ Bí tích Thánh Thể, Bí tích Thêm Sức và những lời tuyên hứa vừa được cất lên trước cộng đoàn, các em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và sự hiệp thông với Hội Thánh.

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (12)

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (13)

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (14)

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (15)

Tan-Thanh-ban-Bi-tich (16)

Bài: Mạnh Trình (TGPSG)
Ảnh: BTT Giáo Lý Thiếu Nhi Tân Thành

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top