Giáo xứ Tân Thái Sơn: Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sứ vụ của hai linh mục phó xứ

Giáo xứ Tân Thái Sơn: Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sứ vụ của hai linh mục phó xứ

TGPSG -- “Muốn vượt qua sợ hãi, chúng ta phải bám vào Chúa, nắm lấy tay Chúa và bước đi với Chúa.”

Linh mục phó xứ Anrê Nguyễn Công Thái đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sứ vụ của ngài và linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh, trước khi hai ngài lên đường nhận sứ vụ mới, được cử hành vào lúc 05g00 Chúa nhật, ngày 09.08.2026, tại nhà thờ Tân Thái Sơn.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Phêrô Lê Hoàng Chương chủ tế. Đồng tế với ngài là hai linh mục phó. Hiện diện trong Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Giáo xứ, Ban điều hành các giáo khu, các hội đoàn và đông đảo giáo dân.

Đây là dịp để cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với hai vị mục tử đã tận tụy đồng hành và phục vụ giáo xứ Tân Thái Sơn trong những năm qua.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong lời dẫn đầu lễ, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại hành trình đã qua với tâm tình tạ ơn: mỗi cuộc gặp gỡ đều là một hồng ân và mỗi hành trình phục vụ đều để lại những dấu ấn thật đẹp.

Trong thời gian phục vụ tại Tân Thái Sơn, cha Anrê và cha Gioan Baotixita đã hiện diện giữa cộng đoàn bằng sự tận tụy, gần gũi và âm thầm phục vụ. Qua những Thánh lễ, bài giảng, những giờ gặp gỡ, sẻ chia và nâng đỡ, hai ngài đã trở nên những người cha, người anh và những người đồng hành với cộng đoàn trong đời sống đức tin.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sắng, với sự hiện diện của cộng đoàn giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Anrê khởi đi từ những bất ổn mà con người hôm nay đang phải đối diện: chiến tranh, những xung đột giữa các quốc gia, những khó khăn kinh tế và sự xuống cấp của các giá trị đạo đức.

Ngay cả người linh mục, khi được sai đến một nhiệm sở mới, cũng có thể có những lo lắng và sợ hãi: liệu mình có được cộng đoàn đón nhận, có thể cộng tác tốt với cha xứ và hoàn thành sứ vụ được trao hay không?

Từ đó, cha Anrê hướng cộng đoàn đến hai mẫu gương trong Lời Chúa: ngôn sứ Êlia và thánh Phêrô.

Ngôn sứ Êlia từng rất mạnh mẽ khi đối đầu với các ngôn sứ của thần Ba-an. Nhưng sau đó, trước sự đe dọa của hoàng hậu I-de-ven, ông sợ hãi, chạy trốn và rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng Thiên Chúa không bỏ ông. Chúa sai thiên thần đến nâng đỡ ông bằng bánh và nước, rồi dẫn ông đến núi Khô-rếp.

Tại đây, Êlia nhận ra Thiên Chúa không hiện diện trong cuồng phong, động đất hay lửa, nhưng trong một làn gió nhẹ.

Qua hình ảnh ấy, cha Anrê nhắc cộng đoàn rằng Thiên Chúa không ở đâu xa. Người hiện diện ngay bên cạnh chúng ta: trong lời cầu nguyện, trong Thánh lễ, nơi Thánh Thể và trong những điều rất bình thường của cuộc sống.

Tiếp đến, Tin Mừng kể lại việc thánh Phêrô bước xuống thuyền và đi trên mặt nước để đến với Chúa Giêsu. Khi còn hướng mắt về Thầy, Phêrô bước đi được. Nhưng khi nhìn thấy gió mạnh và sợ hãi, ông bắt đầu chìm xuống.

Phêrô kêu lên:

“Lạy Thầy, xin cứu con!”

Chúa Giêsu lập tức đưa tay nắm lấy ông.

Cha Anrê nhận định rằng Phêrô chìm xuống vì ông đã để nỗi sợ làm mình quên mất quyền năng của Chúa. Ông đã quên những phép lạ mình từng chứng kiến, quên những gì Chúa đã dạy và chỉ còn nhìn thấy những con sóng trước mắt.

Từ đó, cha gửi đến cộng đoàn một lời nhắn đơn sơ:

“Muốn vượt qua sợ hãi, chúng ta phải bám vào Chúa, nắm lấy tay Chúa và bước đi với Chúa.”

Mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đoàn đều đang ở trên một “con thuyền” giữa biển đời. Sóng gió chắc chắn sẽ đến, nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết tin tưởng và nắm lấy bàn tay Chúa hay không.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, ông Đaminh Hà Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đại diện cộng đoàn gửi lời tri ân đến hai cha.

Ông nhắc lại những dấu ấn mà cha Anrê và cha Gioan Baotixita đã để lại nơi Tân Thái Sơn: những bài giảng sâu sắc, những giờ ngồi tòa giải tội, những lần lên đường thăm viếng, xức dầu cho bệnh nhân, thăm người già, người nghèo, đồng hành với các hội đoàn, ca đoàn và thiếu nhi…

Hai cha đã gieo những hạt giống Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính tình yêu thương, sự tận tụy và tấm lòng của người mục tử.

Đối với Hội đồng Giáo xứ, hai cha không chỉ là những vị mục tử, mà còn là những người anh, người bạn đồng hành, luôn khích lệ và động viên trong công việc phục vụ.

Thay mặt cộng đoàn, ông Đaminh Hà Mạnh Hùng chân thành cảm ơn các cha vì thời gian, công sức, những hy sinh và cả những giọt mồ hôi đã âm thầm rơi xuống trên mảnh đất Tân Thái Sơn. Đồng thời, cộng đoàn chúc mừng và cầu nguyện cho hai cha trong sứ vụ mới.

Đáp lại tình cảm của cộng đoàn, cha Anrê Nguyễn Công Thái bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và cảm ơn cha chánh xứ, các nữ tu, quý chức cùng cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ cha trong thời gian phục vụ tại Tân Thái Sơn.

Cha Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với Tân Thái Sơn, nơi cha từng phục vụ từ khi còn là thầy. Với tình cảm đặc biệt dành cho giáo xứ, cha dí dỏm nói: “Tân Thái Sơn chính là mối tình đầu của con trong đời linh mục.” Cha xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho mình trong sứ vụ mới.

Đáp lại, cha chánh xứ Phêrô Lê Hoàng Chương dùng hình ảnh “một chuyến đò” để nói về đời sống Giáo xứ, trong đó mọi thành phần cần đồng lòng, hiệp nhất và yêu thương để cùng nhau vượt qua những “con sóng” trên hành trình đức tin. Cha cảm ơn hai cha phó vì thời gian đồng hành và cầu chúc các ngài bình an, nhiệt huyết trong sứ vụ mới.

Sau Thánh lễ, cha Anrê lên đường nhận nhiệm sở mới vào lúc 16g00 cùng ngày. Cha Gioan Baotixita tiếp tục ở lại Tân Thái Sơn thêm một tuần, đến sau Thánh lễ Thêm Sức, trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới.

Thánh lễ kết thúc lúc 06g20 trong bầu khí xúc động và lưu luyến.

Bài Anna Maria Viên Dung & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Tân Thái Sơn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top