Giáo xứ Tân Phước vui ngày Hành Hương Năm Thánh 2025

Giáo xứ Tân Phước vui ngày Hành Hương Năm Thánh 2025

Giáo xứ Tân Phước vui ngày Hành Hương Năm Thánh 2025

TGPSG -- Trong tâm tình sám hối của Mùa Chay và hướng đến Tuần Thánh, sáng thứ Bảy 12-04-2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Phước, giáo hạt Phú Thọ đã đi hành hương về nhà thờ Chí Hòa cùng cầu nguyện tham dự Thánh lễ và lãnh nhận ơn toàn xá.

Trước tiên, lúc 9g30 tại nhà thờ Chí Hòa, cộng đoàn cùng suy niệm các mầu nhiệm Mân côi.

Thánh lễ hành hương cử hành lúc 10g15 theo phụng vụ thứ Bảy tuần V Mùa Chay, do Linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh chánh xứ Tân Phước chủ tế, cùng với Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt Trưởng Phú Thọ, Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương phó xứ Tân Phước và thầy Phó tế phụ lễ, đông đảo cộng đoàn tham dự. Ca đoàn hát lễ sáng nay là 4 ca đoàn của các hội đoàn trong giáo xứ Tân Phước.

Trong bài chia sẻ, Lm Đa Minh Maria sau khi giải thích Logo Năm Thánh 2025, hình ảnh và màu sắc, ngài tóm ý như sau:

Cuộc hành trình của người hành hương không phải là cá nhân mà là cộng đoàn cùng hướng về Thánh Giá.

Hình ảnh con sóng để nói rằng, cuộc hành hương của chúng ta không bao giờ phẳng lặng và cũng để nói rằng, thế giới ngày nay nhiều bất an.

Thánh giá ở thể động, chứ không thể tĩnh, hướng về nhân loại, để nói rằng, Chúa không bỏ rơi chúng ta. Đó cũng là lời trấn an chúng ta. Giáo hội muốn chúng ta phải tiến về phía trước.

Qua đó cho thấy, chỉ có Chúa mới lấp đầy trái tim cần yêu thương của chúng ta. Nhiều người có đủ mọi thứ, nhưng vẫn thấy trống rỗng. Chúng ta cần đến tình yêu và để có tình yêu trọn vẹn thì cần có Chúa.

Hơn nữa, đời sống gia đình là nơi chúng ta cần học yêu thương và nhờ đến mọi người, sống liên đới với nhau, con người cần đến nhau. Đó là hình ảnh của Giáo Hội. Điều nhắc nhở chúng ta phải có cuộc sống hài hòa với thiên nhiên, vạn vật, nhất là giữa con người với nhau.

Hành hương là chúng ta tìm hòa bình giữa con người với nhau, với niềm hy vọng.

Chính tình yêu là làm nên sự hiệp nhất và làm vinh danh Chúa. Ngày nay, con người vô cảm, ích kỷ, hơn thua nhau, mất hy vọng lẫn nhau, sự chia rẽ là rất nguy hiểm.

Chúng ta đã sám hối quay trở về qua Bí tích Hòa Giải. Chúng ta biết rằng, sự chia rẽ nguy hiểm nhất là tội lỗi. Hình ảnh cây thâp giá là Chúa Kitô, chỉ có Thánh giá là dấu chỉ niềm hy vọng. Vì qua Thánh giá Chúa Giêsu thể hiện tình yêu thương chúng ta trọn vẹn và phần còn lại, chúng ta đáp lại tình yêu ấy như thế nào?

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm chánh xứ Tân Phước nói lên niềm vui mừng có đông đảo anh chị em tham dự hành hương, khoảng 500 người. Ngài cũng cám ơn Lm Hạt Trưởng Phú Thọ đã đồng hành với giáo xứ Tân Phước, sau đó cám ơn Lm chánh  xứ Chí Hòa, anh chị em trong  ban  phục vụ nhà thờ hành hương và  cộng đoàn. Kế đến, Lm Hạt Trưởng Phú Thọ có những câu hát ngắn gọn để chúc mừng giáo xứ Tân Phước trong ngày hành hương tràn đầy ơn thánh.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 trong tâm tình tạ ơn Chúa. Trước khi ra về lại giáo xứ, cộng đoàn cùng chụp chung những bức hình kỷ niệm với linh mục đồng tế.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vũ Khang & Ngọc Khôi

 

 

 

Top