Giáo xứ Tân Phước với chương trình Cây Mùa Xuân năm 2025
TGPSG -- Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới dương lịch 2025, vào lúc 9g sáng thứ bảy ngày 11-1-2025 tại nhà sinh hoạt giáo xứ Tân Phước có buổi chia sẻ với những anh chị em khó khăn trong địa bàn giáo xứ không phân biệt lương giáo, qua chương trình “Cây Mùa Xuân năm 2025”
Hiện diện trong buổi sáng hôm nay có Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng-Hạt Trưởng Phú Thọ, Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, chánh xứ Tân Phước, Lm phó xứ Tân Phước, Ban Thường Vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), đại diện ban điều hành 8 giáo họ, Ban Caritas giáo xứ và đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(1).jpg)
Trước tiên, Lm Hạt Trưởng bày tỏ niềm vui được gặp gỡ anh chị em. Ngài nói đến tình người. Mỗi người chúng ta là anh chị em với nhau. Vì tình người mà chúng ta quan tâm giúp đỡ nhau. Chúng ta là người Việt Nam và tất cả chúng ta có 1 người cha trên trời luôn yêu thương và chăm sóc từng người, chúng ta gọi là “Ông Trời” Cho dẫu cho chúng ta khác niềm tin tôn giáo, là linh mục, HĐMV, anh chị em Caritas cho đến những người đang hiện diện, chúng ta là anh chị em của nhau.
(2).jpg)
Trong những giây phút thánh hóa đầu giờ với lời cầu nguyện văn tắt, các mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha. Lời kinh giúp cho người Kitô hữu nhận ra mọi người là anh chi em của nhau, phải sống gắn bó với nhau.

Tiếp theo đó là lời phát biểu của Lm chánh xứ Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh. Ngài cám ơn anh chị em đã cho chúng tôi cơ hội được chia sẻ, dẫu là nhỏ bé, có thể không đủ ăn ba ngày tết, nhưng tất cả là tấm lòng dành cho nhau, để mùa xuân Ất Tỵ đang về thêm ấm áp vui tươi hơn”
Trong buổi gặp gỡ thân thiện và cởi mở, mỗi người có một hoàn cảnh khó khăn nhưng gặp nhau trong tình người ấm áp. Những anh chị em khó khăn chia sẻ về hoàn cảnh của mình.
Cô Nguyễn Thị Bi là người theo Đạo Phật, năm nay 80 tuổi, cô rất vui khi đến nhà thờ nhận quà.Chị Bành Thị Cúc sinh năm 1965. Đây là lần thứ 2 chị đến nhận quà. Hằng ngày chị ở nhà giữ cháu.Con gái chị bỏ cháu đi cho chị nuôi cháu ngoại, bé bị thiểu năng không hiểu gì.
Được biết, mỗi phần quà có giá trị 700 ngàn, trong đó phong bao lì xì tiền mặt là 400 ngàn.
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
Sau cùng, Lm chánh xứ Đa Minh cho biết: “Đây là chương trình hằng năm của giáo xứ mỗi Mùa Xuân về. Cây Mùa Xuân, như cây của nghĩa tình sinh hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc, nhằm giúp cho mỗi người giáo dân ý thức, mình phải có bổn phận chia sẻ yêu thương mọi người, nhất là với người khó khăn bên cạnh mình. Giáo xứ đón tiếp anh chị em như là đón tiếp chính Chúa Kitô, chuẩn bị tươm tất, chi tiết như có khăn trải bàn… Chúng ta làm những gì thiết thực nhất trong việc giúp đỡ. Họ chỉ đến 1 chút thôi rồi còn về bán vé số, mưu sinh nữa chứ…”
(2).jpg)
Bài: Martinô Lê Hoàng vũ (TGPSG)
Ảnh: Maria Đỗ Thanh
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Việt: Rửa tội cho 21 anh chị em dự tòng
-
Giáo xứ Thánh Phaolô: Alpha giới trẻ tập 13: “Chống lại điều ác” -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Ban Khuyến học trao học bổng, trợ cấp cho thiếu nhi năm 2026 -
Giáo xứ Môi Khôi: Bánh Trung thu yêu thương -
Giáo xứ Thánh Linh: Chia sẻ Chuyên đề Mục vụ Gia đình -
Caritas Giáo xứ Nhân Hòa: “Tiếp sức đến trường” - Nhịp cầu yêu thương, gieo mầm hy vọng -
Giáo xứ Ninh Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Jeanne D’Arc: Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá mừng tước hiệu Suy Tôn Thánh Giá -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Đức Mẹ sầu bi -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa