Giáo xứ Tân Phước tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ Tân Phước tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ Tân Phước tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG -- “Xin Chúa uốn nắn trái tim chúng con nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa”

Linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, chánh xứ Tân Phước đã dâng lời nguyện như trên trong Thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa, Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) Chúa Giêsu, Xứ Đoàn Tân Phước, cử hành lúc 17giờ30 thứ Sáu 27-06-2025, tại nhà thờ Tân Phước, do ngài chủ tế.

Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, các linh mục thân hữu và sự tham dự của các nữ tu, Hội đòng Mục vụ (HĐMV), đặc biệt là các đoàn viên GĐPTTT giáo xứ, khách mời và cộng đoàn.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thánh thiện sốt sắng.

Trong bài giảng, Lm Đa Minh Maria dựa theo bài Tin mừng (Lc 15, 3-7) là một trong ba dụ ngôn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài quảng diễn như sau:

Một người bỏ 99 con chiên lại ngoài đồng để đi tìm một con chiên lạc. Nhiều khi trong chúng ta cứ nghĩ là mình đi tìm Chúa. Nhưng không, Thiên Chúa là người đi tìm chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân, thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Khi phạm tội là chúng ta cắt đứt tương quan Chúa. Chúa mong chờ chúng ta đến với Ngài. Vấn đề là: chúng ta có chấp nhận để Thiên Chúa tìm mình.

Thiên Chúa là người cha yêu thương con người. 3 câu chuyện: đồng bạc bị đánh mất, con chiên đi lạc, người cha nhân hậu của Tin Mừng thánh Luca cho chúng ta thấy tấm lòng quảng đại của Chúa.

Soi mình trong dụ ngôn người cha nhân từ, có thể chúng ta giữ đạo rất tốt nhưng lại không nhìn nhận người anh em mình Như thế, chúng ta như những người con đi hoang.

Với các đoàn viên GĐPTTT, Lm chủ tế nhắn nhủ: mỗi thành viên phải học theo gương Chúa Giêsu, chúng ta phải có trách nhiệm lo cho anh chị em. Trước là cảm nghiệm được hồng ân Chúa dành cho mình. “Đối ngoại hữu kì tâm”, nghĩa là làm mọi việc phải có một cái tâm. “Đối nội vô tâm giả”, phải quên mình đi, luôn luôn  nghĩ đến và hành động cho mọi người, làm mọi sự để giúp cho người khác, khẩn cấp khi họ cần đến mình.

Được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta phải yêu thương và chăm lo nhau. Xin Chúa uốn nắn trái tim chúng con nên giống trái tim của Chúa, để chúng con biết yêu thương người khác, có một trái tim nhạy bén trước nhu cầu của anh chị em. Vì Chúa đã chết cho chúng con và tìm cách cứu linh hồn chúng con. Xin Trái Tim Chúa Giêsu luôn ngự trị và làm vua cõi lòng chúng con.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc sau khi vị đại diện GĐPTTT có những tâm tình tri ân các lm và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, để niềm vui được tiếp nối, các đoàn viên chụp hình kỷ niệm với các linh mục đồng tế.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: MVTT GX Tân Phước

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top