Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ
TGPSG -- Trong tâm tình hân hoan và cảm tạ, vào lúc 17g30 Chúa nhật, ngày 23-08-2026, cộng đoàn Giáo xứ Tân Phước, Giáo hạt Phú Thọ, đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa cùng với hai linh mục (Lm): Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Phó xứ, và Lm Vinh Sơn Phạm Thành Trung, kết thúc hành trình phục vụ cộng đoàn từ khi còn là thầy phó tế cho đến khi lãnh nhận thánh chức linh mục vào tháng 6-2026.
Thánh lễ do Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh chánh xứ chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV), cùng cộng đoàn dân Chúa.

1. Xác định Chúa là ai để bước theo Ngài
Trong bài chia sẻ, Lm Chánh xứ Đa Minh Maria khai triển bài Tin Mừng, trong đó Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Anh em bảo Thầy là ai?”. Thánh Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Qua lời tuyên xưng ấy, chính Chúa Cha đã mạc khải cho Thánh Phêrô nhận biết căn tính của Chúa Giêsu.
.png)
Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn nhìn lại đức tin của chính mình. Ngày nay, Chúa cũng đang đặt câu hỏi ấy với mỗi người: Chúa là ai trong cuộc đời tôi? Khi xác định được Chúa là ai, chúng ta mới có thể trở thành những môn đệ đích thực của Người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã gọi Thánh Phêrô với một tên gọi mới là “Đá”, trao cho ông sứ mạng đặc biệt trong Giáo Hội, có thể được ví như việc tấn phong vị Giáo hoàng đầu tiên.
Tuy nhiên, Thánh Phêrô cũng mang thân phận của một con người tội lỗi và yếu đuối. Ông từng sợ hãi khi sóng đánh lúc cùng Chúa đi trên biển. Dù đã mạnh mẽ tuyên xưng lòng tin vào Chúa, cuộc đời Thánh Phêrô vẫn còn đó những lầm lỗi và thiếu sót.
Qua đó, Lm Đaminh Maria nhấn mạnh rằng: khi xác định được Chúa là ai, chúng ta mới có thể bước theo Chúa và yêu mến Người. Một đức tin mạnh mẽ luôn cần được nuôi dưỡng bằng lòng mến và được thể hiện qua đức ái.
2. Sống âm thầm để làm chứng cho Chúa
Tiếp nối bài chia sẻ, linh mục giảng lễ nhắc đến cuộc đời của Thánh Charles de Foucauld, một người đã chọn sống giữa những người nghèo, hiện diện và phục vụ họ trong sự đơn sơ, âm thầm.
Noi gương Thánh nhân, các tu sĩ dòng Tiểu Đệ cũng chọn cách hiện diện, làm việc và sống với những người chung quanh để làm chứng cho Chúa. Đó là một sự hiện diện rất lặng lẽ và âm thầm, nhưng qua đó, tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong đời sống hằng ngày.
Từ đó, cộng đoàn được mời gọi biết cầu xin Chúa cho mỗi người nhận ra sự hiện diện của Người trong cuộc đời mình, đồng thời biết xác định con đường mình phải bước đi trong tư cách là người môn đệ của Chúa. Lời Chúa như nhắc mỗi người biết kiên nhẫn, tha thứ và yêu thương đón nhận anh chị em mình hơn.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.




Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã có những tâm tình tri ân đối với Lm phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương và Lm Vinh Sơn Phạm Thành Trung.
Trong lời tri ân, vị đại diện nhấn mạnh rằng chính sự vâng phục bề trên đã đưa các cha đến phục vụ cộng đoàn Giáo xứ Tân Phước; và cũng chính trong tinh thần vâng phục ấy, hôm nay hai cha tiếp tục lên đường nhận sứ vụ mới. Đây cũng là một bài học quý giá để cộng đoàn noi theo: biết sống vâng phục, quảng đại và luôn hăng say trong công việc phục vụ.

3. Hai hành trình - một tâm tình tạ ơn
Ngày 14-08-2024, Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương đến phục vụ tại Giáo xứ Tân Phước trong vai trò Phó xứ. Trong hai năm hiện diện và đồng hành với cộng đoàn, ngài đã đón nhận biết bao ơn lành của Chúa qua sự yêu thương, nâng đỡ của cộng đoàn, cách riêng là sự quan tâm chỉ dạy của linh mục Chánh xứ.
Về phần mình, Lm Vinh Sơn Phạm Thành Trung nhìn nhận rằng những gì ngài có được trong hành trình ơn gọi chính là hoa trái của sự quan tâm và đồng hành của cộng đoàn Giáo xứ Tân Phước, từ khi còn là chủng sinh, rồi trở thành phó tế và hiện nay là linh mục.
Những lời tâm tình ấy không chỉ là lời cảm ơn, nhưng còn là sự nhìn nhận về một hành trình ơn gọi được vun đắp bằng tình yêu thương, sự đồng hành và những hy sinh âm thầm của cộng đoàn.
4. Tiếp tục nhận ra Chúa trong hành trình sứ vụ
Tiếp đến, Lm Chánh xứ nói về sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người. Ngài cầu chúc hai cha trong hành trình sứ vụ mới luôn cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, biết nhận ra Người trong từng biến cố của cuộc sống, ngay cả khi phải đối diện với những bất toàn và yếu đuối của bản thân.
Bởi lẽ, hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Điều quan trọng là người môn đệ luôn biết đặt niềm tin nơi Chúa, để từ đó tiếp tục bước đi trong sự vâng phục, lòng yêu mến và tinh thần phục vụ.
Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể. Các linh mục, đại diện các đoàn thể và cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc thân tình và hạnh phúc của Giáo xứ Tân Phước.




Ngày chia tay không chỉ là lời tạm biệt, nhưng còn là lời tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân đã nhận được, đồng thời là lời cầu chúc để các linh mục tiếp tục lên đường với niềm tin, lòng yêu mến và sự phó thác nơi Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Theo sự bổ nhiệm và thuyên chuyển của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh mục Anrê Dũng Lạc Trần Dương nguyên là phó xứ Tân Phước về làm cha phó giáo xứ Nghĩa Hòa hạt Chí Hòa, Lm Vinh sơn Phạm Thành Trung tân linh mục về làm phó xứ Hà Đông hạt Xóm Mới.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Sơn và Mary Do
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X
-
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy” -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa -
Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại kỹ thuật số -
Giáo xứ Hòa Hưng: Chương trình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Loan báo Tin Mừng tại phố thị” - 2026 -
Cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đưa tro cốt linh Mục Giuse Lê Hoàng về nhà chờ phục sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa