Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn 60 năm hình thành và phát triển

TGPSG -- “Mỗi người giáo dân hôm nay đều có bổn phận gìn giữ và thăng tiến gia sản đức tin mà các bậc tiền nhân đã vất vả để lại, nhằm tiếp tục lưu truyền cho các thế hệ mai sau.”

Đó là lời chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục (ĐTGM) Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa - Bổn mạng giáo xứ Tân Phước và hồng ân 60 năm thành lập giáo xứ (1966 - 2026), được cử hành vào lúc 17giờ30 thứ Năm, ngày 28.05.2026.

Tan-Phuoc (1)

Tan-Phuoc (2)

Tan-Phuoc (3)

Tan-Phuoc (4)

Trước khi bước vào thánh lễ, Linh mục Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ đã long trọng công bố Phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha ban tặng cho giáo xứ nhân dịp hồng ân này.

Tan-Phuoc (5)

Ngay sau đó, Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra thật trang trọng do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế, đồng tế với ngài có Lm Chánh xứ Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh, Lm Phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, các linh mục cựu chánh xứ, phó xứ qua các thời kỳ, các linh mục thân hữu và quý thầy sau.

Tan-Phuoc 61)

Tham dự Thánh lễ có các cha dòng, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý chức, các ca đoàn, các hội đoàn cùng đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM đã nhắc nhớ cộng đoàn về mốc son lịch sử: Đúng ngày này 60 năm trước (28/05/1966), Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ký quyết định thành lập Giáo xứ Tân Phước. Qua đó, Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân công lao của các bậc tiền nhân đã gian nan giữ gìn di sản đức tin và truyền lại cho giáo xứ. Mượn lời một tác giả: “Dân tộc nào lãng quên quá khứ, dân tộc ấy cũng sẽ không có tương lai”, Đức TGM nhấn mạnh bổn phận và nghĩa vụ của mỗi giáo dân hôm nay là phải tiếp tục giữ gìn, phát triển đức tin ấy để truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Phần Phụng vụ Lời Chúa.

Tan-Phuoc (7)

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã dẫn cộng đoàn đi vào chiều sâu của trang Tin Mừng theo thánh Luca về bài ca tạ ơn Magnificat của Đức Maria. Đức TGM Giuse đã liên hệ với lịch sử Cựu ước qua hai bài ca của hai người phụ nữ tiêu biểu: bài ca chiến thắng của bà Đêbôra (Tp 5) và bài ca cảm tạ của bà Anna, thân mẫu ngôn sứ Smu-ên (1Sm 2). Đức cha đúc kết: Đức Maria chính là mẫu gương tuyệt vời trong việc nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, vì lời ca ấy không chỉ là của cá nhân Mẹ mà là tiếng lòng của cả một dân tộc được cô đọng lại.

Tan-Phuoc (10)

​Nhận ra những điều kỳ diệu và sứ mạng truyền giáo

​Từ mẫu gương của Đức Maria, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn biết nhận ra những điều kỳ diệu và hạnh phúc nho nhỏ Chúa ban hằng ngày giữa đời thường. Đặc biệt là những phép lạ nhãn tiền qua các Bí tích tại ngôi thánh đường Tân Phước thân thương này: từ Mình Máu Thánh Chúa nuôi sống linh hồn trong mỗi Thánh lễ, ơn tha thứ nơi tòa Giải tội, cho đến dòng nước tái sinh của Bí tích Rửa tội. Nhận ra muôn vàn hồng ân ấy, Đức cha nhắn nhủ mỗi người phải đào luyện đời sống đức tin cá nhân thật vững vàng để thực sự gặp gỡ Đức Kitô, từ đó trở thành những chứng nhân thừa sai lan tỏa hình ảnh của Ngài đến môi trường sống xung quanh.

​Tri ân các bậc tiền nhân và cầu nguyện cho giáo xứ

​Kết thúc bài giảng, Đức TGM Giuse hướng cộng đoàn về tâm tình "uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cha tiền nhiệm, các tu sĩ và những ông bà anh chị em đã lao nhọc xây dựng Giáo xứ Tân Phước suốt 60 năm qua. Ngài hiệp lời cầu nguyện xin Chúa ban phần thưởng đời đời cho các bậc tiền nhân, đồng thời nguyện xin tình yêu Chúa liên kết toàn thể cộng đoàn giáo xứ thành một khối hợp nhất, thánh thiện, để cùng nhau sống tâm tình tạ ơn như Đức Mẹ và hăng hái lên đường loan báo Tin Mừng.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Tan-Phuoc (11)

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) đã đại diện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa Tân Phước bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc lên Đức TGM Giuse, các Linh mục chánh và phó xứ đương nhiệm, cựu chánh và phó xứ, các linh mục khách, HĐMV và cộng đoàn. Sau lời cảm ơn, các em thiếu nhi đại diện giáo xứ đã dâng tặng những bó hoa tươi thắm để tri ân Đức TGM chủ tế cùng hai cha đại diện nhận hoa.

Tan-Phuoc (12)

Tan-Phuoc (13)

​Đáp lời, Đức TGM Giuse đã dành những lời chúc mừng nồng nhiệt đến Lm chánh xứ Đaminh, Lm phó xứ Anrê và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tân Phước nhân cột mốc hồng ân 60 năm. Ngài ước mong giáo xứ sẽ ngày càng thăng tiến trong tình hiệp nhất và không ngừng làm chứng cho Tin Mừng.

Tan-Phuoc (15)

​Sau khi đón nhận phép lành cuối lễ, Đức TGM cùng các linh mục đồng tế đã chụp chung tấm hình kỷ niệm với HĐMV và cộng đoàn, ghi dấu một ngày đại hồng ân ngập tràn niềm vui và ơn thánh.

​Sau khi Thánh lễ kết thúc, mọi người chia sẻ niềm vui trong ngày đại hồng ân trong buổi tiệc thân mật tại khuôn viên giáo xứ.

​Những tâm tình tri ân và thao thức hướng về tương lai

​Hòa trong bầu khí ngập tràn niềm vui của ngày đại hồng ân, đã có những dòng hồi tưởng, những cảm xúc đầy trân trọng và cả những lời bộc bạch chân thành từ các thế hệ giáo dân Giáo xứ Tân Phước:

​Ông Đaminh Nguyễn Văn Thái - nguyên Chủ tịch HĐMVGX Tân Phước:

​"Dù khởi đầu cách đây 60 năm với ngôi nhà thờ vách gỗ, mái tôn đơn sơ, cộng đoàn giáo dân di cư từ miền Bắc đã mang theo truyền thống đạo đức tốt đẹp, đặt nền móng cho đời sống đức tin của giáo xứ. Ông tự hào vì ngôi thánh đường hôm nay được xây dựng hoàn toàn bằng sự đóng góp của giáo dân, và giáo xứ nhiều lần vinh dự đón tiếp các phái đoàn quốc tế đến giao lưu mục vụ làm phong phú đời sống sinh hoạt của cộng đoàn. Tuy nhiên, ông vẫn trăn trở về sinh hoạt giới trẻ khi nhiều người trẻ dần rời xa các hoạt động giáo xứ sau khi lập gia đình, khiến việc tìm kiếm một mô hình phù hợp với người trẻ vẫn là thao thức của giáo xứ."

​Chị Maria Ngô Thị Bích Thuỷ (Giáo khu 4):

​"Năm 8 tuổi chị đã chuyển về Giáo xứ Tân Phước và tham gia các lớp giáo lý. Đặc biệt khi ở lớp Thêm Sức, dưới sự hướng dẫn của trưởng Têrêsa Vũ Thị Phương Lan đã để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình đức tin của chị. Không chỉ dạy giáo lý, trưởng Lan còn dạy cách cầu nguyện, giúp cảm nhận tình yêu Chúa dành cho bản thân và yêu mến Chúa nhiều hơn để từ đó tham dự Thánh lễ sốt sắng. Đó chính là hành trang quý giá giúp chị trưởng thành và vững vàng hơn trong đời sống Kitô hữu cho đến hôm nay."

​Chị Maria Nguyễn Duy Thùy Chinh (Giáo khu 7):

​"Gia đình chị chuyển từ Ban Mê Thuột về TP.HCM năm 2004 và gia nhập Giáo xứ Tân Phước khi nhà thờ còn đang xây dựng. Chị ấn tượng với đời sống đức tin sốt sắng, sự giản dị của giáo dân và sự quan tâm dành cho thiếu nhi. Trong những ngày đầu nơi vùng đất mới, gia đình chị nhận được nhiều sự nâng đỡ từ giáo khu 7, đặc biệt việc tham gia Gia đình Cát Minh giúp gia đình ngày càng gắn bó và trưởng thành trong đời sống đức tin. Theo chị, nét đẹp của Giáo xứ Tân Phước là tình hiệp nhất, các sinh hoạt đạo đức sốt sắng và tinh thần phục vụ âm thầm của quý cha cùng nhiều giáo dân."

Bạn Maria Tú thuộc giáo khu 8 cho biết "Là một người trẻ Gen Z lớn lên tại Giáo xứ Tân Phước, tôi đặc biệt ấn tượng với giai đoạn dịch Covid-19. Dù giãn cách, giáo xứ vẫn duy trì đời sống đức tin qua các Thánh lễ trực tuyến, những buổi tĩnh tâm online và chương trình “Hành trình Emmau”. Các hoạt động này không chỉ giúp người trẻ nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng mà còn trang bị kỹ năng mềm, khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp theo tinh thần Công giáo. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp đời sống đức tin trở nên gần gũi, thiết thực hơn với người trẻ. Bên cạnh đó, thông qua các giáo khu, giáo xứ cũng kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những gia đình gặp khó khăn, thể hiện tinh thần hiệp thông và bác ái của cộng đoàn."

​Đại lễ hồng ân 60 năm khép lại trong niềm hoan hỷ và ngập tràn ơn thánh. Ước mong gia sản đức tin vô giá cùng tình hiệp nhất của các bậc tiền nhân sẽ tiếp tục được cộng đoàn Giáo xứ Tân Phước gìn giữ, phát huy và viết tiếp những trang sử mới trong hành trình loan báo Tin Mừng tương lai.

 Bài: Thiên Tú (TGPSG)

Hình: Phan Long Vũ, Minh Nhật, Khang Vu

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top