Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ mừng Thọ - Mùng Hai Tết Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ mừng Thọ - Mùng Hai Tết Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ mừng Thọ - Mùng Hai Tết Bính Ngọ 2026

TGPSG -- Trong niềm vui hân hoan của ngày Xuân Bính Ngọ, vào lúc 17g30 ngày 18.02.2026, nhằm Mồng Hai Tết Bính Ngọ, tại Giáo xứ Tân Phước, cộng đoàn giáo xứ đã quy tụ trong Thánh lễ mừng Thọ dành cho các bậc cao niên, do Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh và linh mục phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương. Thầy Phó tế Vinh Sơn Phạm Thành Trung phục vụ bàn thờ.

Hiện diện trong Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ và khoảng 200 cụ cao niên cùng gia đình, 7 đôi hôn phối nhận phép lành Tòa Thánh, cùng các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.

Sau bài công bố Tin Mừng, Đức Giám mục Giuse gửi đến cộng đoàn những lời nhắn nhủ sâu sắc về lòng hiếu thảo, sự biết ơn và trách nhiệm đối với ông bà, cha mẹ, những người đã âm thầm hy sinh để nâng đỡ thế hệ trẻ trong đức tin và đời sống.

Ngài khai triển:

“Trong ngày Mồng Hai Tết, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng lòng về ông bà, cha mẹ qua các bài đọc Lời Chúa, nhắc nhớ bổn phận hiếu thảo của người làm con. Trong dịp Tết đến, xuân về, mỗi gia đình, từng người chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhiều người đi viếng nhà chờ Phục Sinh của giáo xứ, phần mộ người thân, quây quần bên nhau và đọc kinh cầu nguyện tại gia đình. Ngày Tết, chúng ta thể hiện lòng biết ơn, chữ hiếu với cha mẹ, nhất là với những người đã khuất.”

Ngày Mồng Hai Tết hôm nay là ngày tri ân, biết ơn ông bà, cha mẹ như sách Huấn Ca viết:

“’Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,
cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
Các ngài là những vị đạo hạnh,
công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.’

Lời dạy ấy vang lên như nhắc chúng ta biết ơn ông bà, cha mẹ để sống đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc lành. Vì các ngài là những người đã thay mặt Chúa mà dưỡng nuôi, gìn giữ và trao cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa.

Mỗi ngày sống, người con cần nhớ đến công lao của cha mẹ để biết sống đẹp lòng Chúa, sống hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Cha mẹ lo cho con cái bằng một tình yêu vô điều kiện, tận tụy cả đời, hy sinh biết bao công sức. Vợ chồng luôn trung tín với nhau suốt đời – đó chính là vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo.

Tiếp đến, Đức Giám mục Giuse kể câu chuyện về người mẹ hy sinh mạng sống mình để cứu con:

“Trái tim người mẹ ngừng đập sau một trận động đất để trái tim đứa con được sống.

Câu chuyện chạm đến lòng người, nhắc chúng ta về tình yêu vô điều kiện của cha mẹ – âm thầm, bền bỉ, không tính toán.

Chúng ta cũng không thể quên những hy sinh thầm lặng của cha mẹ: ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chấp nhận thiếu thốn để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Bao hy sinh lặng lẽ, bao giọt mồ hôi ướt đẫm và cả những giọt nước mắt… tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương vô điều kiện.

Cha mẹ gieo trong lòng con hạt mầm của tình yêu, đức tin và những điều tốt lành. Nghĩa sinh thành như non cao rừng thẳm; con được hưởng ngọt bùi, còn cha mẹ chấp nhận cay đắng.

Ngày Mồng Hai Tết, chúng ta dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ – những người còn sống cũng như đã qua đời. Xin Chúa trả công bội hậu và cho các ngài được hưởng mùa xuân vĩnh cửu trong tình yêu Chúa. Và chúng ta tin rằng một ngày kia, chúng ta sẽ cùng với ông bà, cha mẹ sum họp trong hạnh phúc thiên đàng.”

Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo xứ dâng lời tri ân Đức Giám mục, linh mục chánh xứ và gửi lời chúc Xuân Bính Ngọ, chúc thọ các cụ trong giáo xứ. Đó là những tâm tình đơn sơ nhưng chân thành của con cháu dành cho ông bà: lời xin lỗi, lòng biết ơn và những lời cầu chúc tốt đẹp trong sự gìn giữ, quan phòng của Chúa. Tiếp đó, bó hoa tươi thắm được dâng lên Đức Giám mục như dấu chỉ lòng tri ân.

Trong lời đáp từ, Đức Giám mục Giuse kể một câu chuyện vui về con ngựa nhân năm Bính Ngọ và một lần nữa chúc thọ, chúc bình an cho quý cụ trong năm mới. Ngài cầu xin Chúa ban cho các cụ sức khỏe, niềm vui và sự bình an để tiếp tục là điểm tựa thiêng liêng cho con cháu và cộng đoàn.

Đức Giám mục Giuse đọc những vần thơ về 12 con giáp để chúc mừng giáo xứ trong dịp này:

Đông sắp qua, mùa xuân lại đến
Cứ xoay vần thời tiết tháng năm
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.

Chuột là Tý, đứng đầu con giáp
Hay ngứa răng nhấm nháp suốt ngày
Đi làm chẳng kể thợ thầy
Miễn sao có của, nhà đầy thức ăn.

Sửu là trâu siêng năng, chịu khó
Dẫu cực thân, sóng gió chẳng màng
Tính tình hiền hậu, đàng hoàng
Gia đình êm ấm, vững vàng trước sau.

Dần là cọp đứng đầu muông thú
Vua mọi loài, chúa tể rừng xanh
Dũng cảm, nóng nảy, cạnh tranh
Tuổi này quyết đoán, khó khăn chẳng màng.

Mão là mèo dáng sang, e ấp
Tính hiền lành, đằm thắm, ôn hòa
Với Mão, thứ nhất là nhà
Thứ nhì con cái, thứ ba đến mình.

Người tuổi Rồng là Thìn oai vệ
Dáng thanh cao, mạnh mẽ, tự tin
Trổi vượt nhờ trí thông minh
Ai cũng quý mến, thân tình yêu thương.

Tỵ là rắn thích trườn trên đất
Người nội tâm sâu sắc, lạnh lùng
Lì đòn, không dễ nản lòng
Gia đình là nhất, thong dong nhẹ nhàng.

Ngọ là ngựa, lanh lẹ, nhanh nhẹn
Thích khám phá, cứ đến rồi đi
Người thân, bè bạn thiếu chi
Nhiều người thương mến, xá gì gian lao.

Mùi là dê dạt dào tình cảm
Tính do dự, nhút nhát, hiền hòa
Gia đình hạnh phúc đậm đà
Chăm chỉ, cẩn thận, nở hoa thương người.

Thân là khỉ không ngồi một chỗ
Thích leo trèo, nhí nhố, cười vui
Khéo tay, nhanh nhẹn, yêu đời
Niềm tin son sắc, rạng ngời Chúa thương.

Dậu là gà mẫu gương chăm chỉ
Bận suốt ngày, chẳng nghỉ chút nào
Gia đình êm ấm, ngọt ngào
Sáng chiều tạ Chúa dạt dào phúc ân.

Tuất là chó trung thành số một
Yêu gia đình, bụng tốt, chan hòa
Tận tâm, trách nhiệm, thiệt thà
Gia đình hạnh phúc, bao la ân tình.

Hợi là chót, heo xinh mũm mĩm
Người hiền lành, dễ mến, dễ gần
Làm việc chu đáo, hết mình
Tình làng nghĩa xóm chẳng nề gian nan.

Mừng Chúa, xuân đã về bên cửa
Con nài xin ơn Chúa thương ban
Một năm thịnh vượng, an khang
Tấn tài, tấn lộc, bình an đủ đầy.

Con trao phó năm nay cho Chúa
Chỉ xin ơn đoan hứa tín trung
Chúc cho mã đáo thành công
Người người hoan hỷ, cõi lòng nở hoa.

Năm Bính Ngọ, nhà nhà nên thánh
Là thừa sai ánh sáng rạng ngời
Tin Mừng gieo khắp mọi nơi
Danh Chúa cả sáng muôn đời mùa xuân.

Sau Thánh lễ, Đức Giám mục Giuse cùng các linh mục chụp hình kỷ niệm với các gia đình.

Bài: Mary Do & Ảnh: Nguyễn Sơn - Khang Vũ (TGPSG)

 

Top