Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể - 2025

Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể - 2025

Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể - 2025

TGPSG -- “Con hân hoan như cánh chim trời trong dòng hạnh phúc tuyệt vời xin được yêu Chúa trọn đời và sống mãi trong niềm vui” - Đây là câu hát diễn tả là tâm tình của 76 em thiếu nhi lớp Rước Lễ Lần Đầu của giáo xứ Tân Phước trong Thánh lễ lúc 7giờ30, Chúa nhật 1.6.2025.

Với các em, đây là ngày Chúa nhật vô cùng đặc biệt vì lần đầu tiên các em được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ nay, Thánh Thể không chỉ là niềm ao ước thiêng liêng, mà các em đã được đụng chạm đến chính Mình và Máu Thánh Chúa trong đời mình.

Ngay từ sáng sớm, trong trang phục trắng tinh khôi, các em đã tề tựu đông đủ, với tâm hồn hân hoan và háo hức cho giây phút thiêng liêng, cho một bước ngoặt lớn trong hành trình trưởng thành về đức tin của mình.

Đúng 7g30, đoàn rước gồm: các em sắp lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, các Thừa tác viên đọc sách Thánh, các em lễ sinh, Thầy phó tế và hai Cha đồng tế - Cha sở Đaminh Maria và Cha tuyên úy Anrê Dũng Lạc - từ đài Đức Mẹ La Vang tiến vào nhà thờ trong giai điệu ngọt ngào của bài ca nhập lễ.

Cộng đoàn tham dự Thánh lễ còn có các em thiếu nhi trong xứ đoàn và đông đảo phụ huynh, gia đình của các em, làm cho không khí Thánh lễ sốt sắng và gắn kết hơn.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho các em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, để các em luôn giữ được tâm hồn trong sạch và lòng yêu mến Chúa suốt đời.

Trong bài giảng, Cha sở đã chia sẻ với các em về mẫu gương của Thánh Đaminh Savio - vị thánh trẻ tuổi đầy lòng đạo đức và yêu mến Chúa. Ngài nhấn mạnh ba quyết tâm mà Thánh Đaminh đã chọn khi được rước lễ lần đầu:

  1. Siêng năng xưng tội và rước lễ
  2. Thánh hóa ngày Chúa nhật
  3. Chọn Chúa Giêsu và Mẹ Maria là người bạn thân

Cha mời gọi các em hãy noi gương Thánh nhân, sống ba quyết tâm ấy như kim chỉ nam trong hành trình đức tin, để mỗi lần rước lễ là một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Giêsu – Đấng luôn hiện diện và đồng hành trong cuộc đời các em.

Cộng đoàn tuyên xưng đức tin và Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Lần lượt từng em tiến lên cung thánh, rước Mình-Máu Thánh Chúa Giêsu cách trọng thể. Khoảnh khắc ấy không chỉ là dấu mốc quan trọng trong đời sống đức tin của các em, mà còn là niềm vui lớn lao của gia đình và cộng đoàn giáo xứ.

Sau bài ca kết lễ, một em thiếu nhi đã đại diện chúc mừng các bạn vừa được rước Chúa lần đầu đồng thời, cũng dâng lời tri ân Cha sở, Cha Tuyên uý, các  anh chị giáo lý viên và phụ huynh đã tận tình chăm sóc, hướng dẫn, đồng hành và yêu thương các em trong suốt năm học vừa qua.

Cha sở cũng gửi lời chúc mừng và ban phép lành cho các em, cầu chúc các em luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, trong sáng và lòng yêu mến Chúa mãi mãi.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hân hoan. Các em ra về với ánh mắt rạng ngời, mang theo trong tim một kỷ niệm thiêng liêng khó phai - ngày đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể - Đấng là nguồn sống và tình yêu vô biên - ở cùng và gìn giữ tâm hồn các em luôn mãi sáng trong và cảm nếm được Thiên Đàng trong chính hành trình nơi trần gian này.

Bài: Thiên Thanh (TGPSG)
Ảnh: TNTT GX Tân Phước

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top