Giáo xứ Tân Phước: Mừng lễ Thánh Đa Minh, bổn mạng linh mục chánh xứ

Giáo xứ Tân Phước: Mừng lễ Thánh Đa Minh, bổn mạng linh mục chánh xứ

TGPSG -- “Mỗi ngày, chúng ta làm cho đời sống đức tin của mình tươi mới hơn, tốt đẹp hơn, như tên gọi Tân Phước, những phước lành mới của Chúa.”

Trên đây là những chia sẻ kết thúc bài giảng của linh mục Giuse Phạm Đăng Khải trong Thánh lễ nhớ Thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo, và mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Tân Phước, được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 07-08-2026.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, do linh mục Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, chánh xứ, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương - Phó xứ, các linh mục thân quen và toàn thể cộng đoàn dân Chúa tham dự. Trong ngày này, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh cũng hân hoan mừng lễ Thánh Tổ Đa Minh.

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse nói về niềm vui của ngày lễ Thánh Đa Minh khi năm nay Giáo xứ Tân Phước mừng 60 năm thành lập. Các bài đọc Lời Chúa nhấn mạnh đến hành trình đức tin của mỗi người qua lời Chúa Giê-su kêu gọi: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16, 24).

Ngài chia sẻ:

“Tân Phước có nghĩa là phước lành mới. Chính Chúa ban cho mỗi gia đình, từng người những phước lành của Ngài. Hằng ngày, chúng ta cũng nhận ra những phước lành Chúa dành cho mỗi người.

Hôm nay, chúng ta nhìn ngắm gương Thánh Đa Minh. Trong bối cảnh thế kỷ XIII, khi bè rối lạc giáo gây chia rẽ Giáo Hội và đời sống của một số giáo sĩ thời đó chiều theo ý thích của mình, sống buông thả, chạy theo tiền của, vật chất và địa vị… Thế nhưng, ngay giữa bóng tối ấy, có một con người đã rao truyền Tin Mừng và sẵn sàng chia sẻ với người nghèo, dám lội ngược dòng để cảnh tỉnh người ta trở về với Chúa. Ngài như một phước lành mới của Chúa ban cho Hội Thánh.

Thánh Đa Minh nhắc mọi người trung thành với Chúa, với những gì Tin Mừng đòi hỏi, đừng chạy theo thói đời, danh vọng và tiền bạc. Đó cũng là lời Chúa nói hôm nay.

Chúng ta nhìn lại lịch sử 60 năm của Giáo xứ Tân Phước với những dấu vết của thời cuộc. Từ những ngày đầu cho đến nay, cộng đoàn đã có một nơi để quy tụ cầu nguyện, thờ phượng Chúa và mỗi ngày phát triển hơn, gọi là nơi “đất lành chim đậu”.

Tất cả là phước lành, là hồng ân Chúa, nhưng quan trọng nhất là ơn đức tin Chúa ban cho chúng ta.

Chúng ta nhận ra rằng ‘phước lành mới’ có nghĩa là làm mới đức tin của mình, khám phá ra những hồng ân của Chúa. Không cảm thấy tự đủ với những gì mình đang có, chẳng hạn như đọc kinh, lần hạt, tham dự Thánh lễ rồi an tâm, nhưng phải tiến tới, cố gắng làm cho những gì chưa tốt trở nên tốt hơn nữa. Qua đó, cùng cộng tác với cha sở, góp công góp của, đóng góp phần của mình và cầu nguyện nhiều hơn cho Giáo xứ.

Điều quan trọng là chúng ta làm tươi mới đời sống đức tin của mình bằng sự dấn thân phục vụ. Nhờ đó, cộng đoàn Tân Phước luôn là một cộng đoàn cảm nghiệm được phước lành của Chúa, mới mẻ hơn mỗi ngày.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ bày tỏ tâm tình chúc mừng bổn mạng linh mục Chánh xứ, đồng thời tri ân các linh mục đồng tế và cộng đoàn dân Chúa đã tham dự Thánh lễ. Vị đại diện cũng chúc mừng tân linh mục vừa lãnh thánh chức, trước đây có thời gian làm thầy giúp trong giáo xứ.

Đáp từ, linh mục chánh xứ cảm ơn các linh mục đồng tế và toàn thể cộng đoàn. Ngài cũng không quên chúc mừng bổn mạng những người nhận Thánh Đa Minh làm bổn mạng.

Những tấm hình kỷ niệm được chụp tại cung thánh, ghi lại niềm vui mừng và hân hoan của ngày lễ Thánh Đa Minh.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Noi gương Thánh Đa Minh, mỗi người ra về quyết tâm sống: “Nói với Chúa và nói về Chúa”.

Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Nguyễn Sơn & Trần Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top