Giáo xứ Tân Phước: Lời Mẹ nhắn nhủ

Giáo xứ Tân Phước: Lời Mẹ nhắn nhủ

Giáo xứ Tân Phước: Lời Mẹ nhắn nhủ

TGPSG -- “Những lời nhắn nhủ của Mẹ Maria tại Fatima cũng là nhắc lại những lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: ‘Hãy ăn năn sám hối, cải thiện đời sống’”

Trên đây là những chia sẻ của Linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh chánh xứ Tân Phước trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima do ngài chủ tế, cử hành vào lúc 17g30 thứ Ba ngày 13-05-2025 tại nhà thờ Tân Phước.

Trước thánh lễ là phần kinh nguyện, Lm chánh xứ nhắc nhở: “Hôm nay chúng ta chỉ đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh cùng với lời cầu nguyện mà Đức Mẹ dạy. Chúng ta vừa đọc chậm rãi, vừa suy niệm, chứ không đọc theo số lượng. Kế đến là lời bài hát “Lạy Mẹ Fatima” được lặp đi lặp lại qua các phiên khúc. Chúng ta suy niệm các mầu nhiệm của mùa vui”

Ngay sau đó, Thánh lễ được bắt đầu do Lm chánh xứ chủ tế, cùng với Lm phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, các nữ tu và cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ tham dự.

Bài Tin Mừng được công bố theo Thánh Gioan, kể lại Chúa Giêsu trên thập giá, dưới chân có Đức Mẹ Maria (Ga 19, 25-27), Lm chánh xứ chia sẻ:

Chúng ta rất quen thuộc bài hát “Lời Mẹ nhắn nhủ”:
Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi
Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói.
Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi… 

Thực ra, tất cả những gì Đức Mẹ nhắn nhủ chúng ta tại Fatima đều từ trong Kinh Thánh. Vì những gì cần nói thì Thiên Chúa đã nói hết qua Chúa Giêsu Kitô. “Hãy sám hối, ăn năn đền tội”, điều này trong Tin Mừng chúng ta được nghe chính Chúa Giêsu kêu gọi ở buổi đầu sứ vụ công khai rao giảng, Chúa Giêsu nói “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đây là mệnh lệnh của Chúa.

Siêng năng lần chuỗi Mân Côi: Chuỗi Mân Côi là lời của Chúa, tất cả lời kinh suy gẫm từ trong Kinh Thánh, là Tin Mừng rút gọn, không thể ngắn hơn được nữa. Lần chuỗi là chúng ta chạm đến Kinh Thánh. Chúng ta đọc kinh Mân Côi để sống theo những gì Lời Chúa dạy.

Tôn sùng Mẫu Tâm là gì? Đức Mẹ luôn lắng nghe Lời Chúa, ghi nhớ tất cả những sự kiện trong lòng, suy đi nghĩ lại. Trái tim Mẹ yêu Chúa Giêsu trọn vẹn, nên Mẹ cũng yêu chúng ta như yêu Chúa. Vì thế, tôn sùng Trái Tim Mẹ là hãy chạy đến với Mẹ. Mẹ yêu thương chúng ta, nên chúng ta dâng tất cả cuộc sống cho Mẹ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Đức Mẹ. 41 năm trước, vào ngày 13-05-1981, ngài đã được Đức Mẹ làm cho đường viên đạn đi qua một hướng khác, nhờ vậy ngài được thoát chết. Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV hiện nay của chúng ta cũng yêu mến Đức Mẹ. Tóm lại, tất cả các vị thánh là những người kính mến Đức Mẹ. Nhưng yêu mến Đức Mẹ thì việc cụ thể chúng ta phải làm là gì? Đó là chúng ta phải lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ yêu thích khi chúng ta lần chuỗi.

Một ngày có 24 tiếng Chúa ban cho mình, nhưng lại không lần chuỗi, chỉ thích ngồi tám chuyện, lướt mạng… Trong ngày chúng ta cố gắng lần chuỗi 50 kinh để đến với Đức Mẹ, chỉ cần có đọc, từng ít một, đọc kinh Mân côi giúp chúng ta sống đạo tốt hơn.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 18g30.

Cộng đoàn ra về nhận được 1 bình nước Đức Mẹ La Vang như phần quà để cầu nguyện với Đức Mẹ trong gia đình.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh:
Nguyễn Sơn và Khang Vũ

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top