Giáo xứ Tân Phước: Lễ mừng thọ Mùng Hai Tết Giáp Thìn

Giáo xứ Tân Phước: Lễ mừng thọ Mùng Hai Tết Giáp Thìn

Giáo xứ Tân Phước: Lễ mừng thọ Mùng Hai Tết Giáp Thìn

TGPSG -- Mùng Hai Tết mời gọi mỗi người nhớ đến công lao ông bà, cha mẹ và nhớ đến bổn phận mỗi người chúng ta phải thực hiện trong cuộc đời là sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, sống thuận hoà với anh chị em, các cháu để yêu thương nâng đỡ nhau và đó cũng là điều Giáo hội nhắc nhớ chúng ta.

Trên đây là tâm tình của Đức Giám Mục (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn trong Thánh lễ mừng thọ lúc 17g30 mùng Hai Tết Giáp Thìn (ngày 11.02.2024) tại nhà thờ Tân Phước, hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn do Ngài chủ tế. Đồng tế với Ngài là linh mục (Lm) Đaminh Nguyễn Văn Minh - chánh xứ Tân Phước và Lm Đaminh Phạm Khắc Duy - phó xứ. Tham dự Thánh lễ mừng thọ gồm 220 cụ cao niên trong giáo xứ và thân nhân, đông đảo quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn giáo xứ Tân Phước.

Trước Thánh lễ, các cụ được giáo xứ đón tiếp ngay từ cổng vào và cài hoa theo độ tuổi như một hình thức tôn vinh các cụ.

Sau Tin Mừng, ĐGM Giuse chia sẻ: Cha mẹ có bổn phận giáo dục con cái theo luật Chúa và luật giáo hội còn các con có bổn phận nhận biết cha mẹ là người thay mặt Chúa giáo dục mình, từ đó các con hết lòng tôn kính, vâng lời cha mẹ, sống đúng đạo làm con. Bên cạnh đó, ĐGM Giuse cũng nhắc nhở: ngày Tết là ngày đoàn viên để các con dù có đi xa vẫn muốn trở về hội ngộ để sống bầu khí gia đình. Bởi, từ trong “nôi gia đình”, được cha mẹ hết lòng thương yêu lo lắng cho con cái, là những gương sáng cho các con, giúp các con giữ đạo Chúa, biết sống đẹp lòng Chúa.

ĐGM Giuse kết thúc bài giảng bằng bài thơ - cũng là lời cầu chúc của Ngài gửi tới cộng đoàn.

“Ngày đầu xuân dâng lời cầu chúc

Ơn bình an mạnh khoẻ xác hồn

Gia đình đầy ắp yêu thương

Mọi người nên Thánh, nẻo đường nở hoa”

Tiếp theo, đại diện cộng đoàn dâng lời nguyện tín hữu và tiếp tục là phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm chánh xứ Đaminh đại diện công đoàn giáo xứ gửi lời tri ân ĐGM Giuse đã về dâng Thánh lễ chúc thọ cho các cụ cao niên trong giáo xứ.

Đáp từ, ĐGM Giuse chúc thọ các cụ và chúc Tết các cụ cùng cộng đoàn bằng bài thơ:

Ngày Tết ta phải thật vui,

Quay qua bên phải mỉm cười làm quen.

Ngày Tết dù không có tiền,

Quay qua bên trái cười duyên lì xì.

Ngày Tết lễ lạy phải đi,

Chớ đừng nhậu nhẹt li bì bỏ luôn.

Ngày Tết mặt mũi đừng buồn,

Mặt nhăn mày nhó như đi buôn hết tiền,

Ngày Tết đừng có đỏ đen,

Vợ chồng lục đục đỏ ghèn đánh nhau.

Gia đình êm ấm trước sau,

Con cái thảo hiếu rể dâu thuận hoà.

Ngày Tết dù có ở xa,

Gọi điện chúc Tết mới là con ngoan.

Ngày Tết đi thăm họ hàng,

Tình làng nghĩa xóm lại càng thêm thân.

Ngày Tết ta phải là chứng nhân,

Nên men, nên muối, ân cần yêu thương.

Ngày Tết chạy xe ra đường,

Phải giữ luật lệ phải nhường nhịn nhau.

Lái xe đừng có chạy mau,

Đừng gây tai nạn lại rầu mẹ cha.

Ngày Tết chúc hết mọi nhà,

Phát tài phát lộc thật là hanh thông.

Giáp Thìn năm mới thành công,

Buôn may bán đắt nhà nông được mùa.

Thuận hoà thời tiết nắng mưa,

Nước cường dân thịnh sáng trưa câu hò.

Tương lai sáng lạn tiền đồ,

Vẻ vang dân Việt tổ tiên rạng ngời.”

Sau cùng, ĐGM Giuse ban phép lành cuối lễ và mừng tuổi cho quý cụ. Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui hân hoan.

ĐGM Giuse Bùi Công Trác mừng tuổi cho các cụ

Được biết, với sự hướng dẫn của Lm Đaminh Chánh xứ, trong tinh thần hiệp hành, HĐMVGX Tân Phước đã cùng nhau chuẩn bị và tổ chức lễ mừng thọ cho quý cụ cao niên trong giáo xứ. Ông Giuse Nguyễn Quang Bình - Phó nội vụ HĐMVGX cho biết: việc giáo xứ tổ chức lễ mừng thọ là mong muốn bày tỏ lòng thảo kính của đại gia đình giáo xứ đối với ông bà, cha mẹ. Đồng thời, qua lễ mừng thọ cũng là dịp nhắc nhở mỗi người luôn nhớ đến cội nguồn và thảo hiếu với cha mẹ mà cội nguồn chính là Thiên Chúa. Phải thảo kính với Thiên Chúa qua việc sống theo Thánh ý Chúa và đẹp lòng Chúa.

ĐGM Giuse Bùi Công Trác chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm Mục vụ tại giáo xứ

Bà Cecilia Võ Thị Hồng Vân - thuộc Giáo họ 1, vừa tròn 70 tuổi - cho biết đây là năm đầu tiên bước vào tuổi được chúc thọ nên bà rất nôn nao đến ngày được dự lễ. Trong niềm vui được cộng đoàn đón tiếp, được Đức Giám và linh mục chúc thọ giúp bà xác tín tất cả là hồng ân Chúa ban để thôi thúc môi miệng cất lời tạ ơn Chúa.

Bài: Mary DO (TGPSG)
Ảnh: Vĩnh Thân

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top