Giáo xứ Tân Phước đón nhận các chi thể mới trong Đức Kitô

TGPSG -- Trong tâm tình hân hoan vui mừng, cộng đoàn giáo xứ Tân Phước đón nhận 9 thành viên mới gia nhập Hội Thánh Công giáo trong Thánh lễ, lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 22-05-2026, do linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh - Chánh xứ Tân Phước chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương - Phó xứ, Lm Giuse Hoàng Văn Hòa OP, cùng sự tham dự của cha mẹ đỡ đầu,  thân nhân, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo dân Chúa.

Tan-Phuoc (1)

Tan-Phuoc (2)

Trước khi bước vào Thánh lễ, tại tiền đình nhà thờ, Lm Chánh xứ đã chào đón 9 anh chị em dự tòng và đối thoại với các dự tòng về ý thức gia nhập Hội Thánh.

Tan-Phuoc (3)

Sau đó, đoàn rước trang trọng tiến vào nhà thờ trong tiếng ca nhập lễ của cộng đoàn.

Tan-Phuoc (4)

Phụng Vụ Lời Chúa: Đức Tin Phải Được Sống Bằng Đức Ái

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm Chánh xứ Đa Minh Maria đã khai triển bài Tin Mừng kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và Thánh Phêrô. Ngài nhấn mạnh rằng: Chúa Giêsu không hỏi Phêrô về lòng tin, Ngài không kiểm tra xem ông tin đến mức độ nào, nhưng Ngài lặp lại câu hỏi về Đức Mến: “Anh có yêu mến Thầy không?”

Lm Chánh xứ giúp cộng đoàn khám phá mối tương quan khắng khít giữa Đức Tin và Đức Ái: “Chính đức ái, mới làm cho đức tin được mạnh mẽ. Đức tin được sống là nhờ đức ái. Tình yêu càng mạnh bao nhiêu thì đức tin càng vững vàng bấy nhiêu. Và ngược lại, một khi đức tin đã mạnh mẽ, chúng ta mới có thể yêu thương.”

Chúa hỏi Phêrô ba lần không phải để trách cứ lỗi lầm cũ, mà để ông xác tín lại tình yêu của mình, ông xác định lại mạnh mẽ hơn quyết định của mình. Chúa gọi ông bằng cái tên thân mật “Simon, con ông Gioan” để cho thấy Ngài thấu suốt sự yếu đuối của con người, nhưng vẫn tin tưởng trao sứ vụ.

Ngài đặt vấn đề với cộng đoàn: Nếu chúng ta đi theo Chúa mà không tin Chúa, không yêu mến Chúa, không giữ luật của Ngài thì cuộc đời Kitô hữu có ý nghĩa gì? Và nếu trong gia đình mà không yêu thương nhau, thì sự hiện diện của chúng ta có giá trị gì?

Để vượt qua sự hờ hững, ngài mời gọi cộng đoàn đời sống cầu nguyện - để gặp gỡ Thiên Chúa vô hình. Ngài trích dẫn câu nói nổi tiếng của triết gia Pascal: “Người ta chỉ thực sự vĩ đại khi người ta quỳ gối cầu nguyện.”

Hai phương thế cụ thể:

- Lần chuỗi Mân Côi (được ví như cuốn Tin Mừng rút gọn)

- Bí tích Thánh Thể (rước lễ để kín múc sức mạnh thiêng liêng)

Cha nhắn nhủ với 9 anh chị em dự tòng: “Các bạn đã nhận biết Chúa rồi, các bạn tin vào Chúa. Nhưng đức tin đó phải được sống bằng đức ái. Trách nhiệm đầu tiên là trở thành Kitô hữu đích thực.”

Anh chị em dự tòng sau này cũng là cha mẹ, sinh ra các con nuôi dạy chúng nên người. Lm Chánh xứ khuyên nhủ: phải sẵn sàng đón nhận con cái Chúa ban và giáo dục chúng theo luật Thiên Chúa và Giáo hội; giúp con sống theo thánh ý Chúa, chứ không theo ý riêng hay tham vọng ích kỷ của cha mẹ và thế gian.

Ngài đúc kết:

“Tóm lại là tình yêu. Chỉ những ai yêu thương thực sự thì mới sống được tình yêu ấy và trở thành môn đệ của Chúa. Hãy yêu như Chúa yêu.”

Ngay sau bài giảng, Lm Chánh xứ cử hành Nghi thức ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 9 anh chị em dự tòng.

Tan-Phuoc (5)

Nghi thức bắt đầu bằng việc từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin. Tiếp đó, các dự tòng tiến lên lãnh nhận Bí tích Rửa Tội qua dòng nước tái sinh, chính thức trở thành con cái sự sáng, con cái Thiên Chúa. Ngay sau đó, các tân tòng được mặc áo trắng và nhận nến sáng từ cây nến Phục Sinh.

Nghi thức tiếp diễn với Bí tích Thêm Sức, Lm Chủ tế đặt tay cầu nguyện và xức Dầu Thánh trên trán các tân tòng, ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần để các anh chị vững vàng làm chứng cho Chúa giữa đời.

Tan-Phuoc (6)

Tan-Phuoc (7)

Phụng Vụ Thánh Thể

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể. Các anh chị em tân tòng lần đầu tiên tiến lên rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Đây chính là sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu.

Tan-Phuoc (8)

Tan-Phuoc (9)

Lời tri ân cuối lễ

Tan-Phuoc (10)

Sau lời nguyện hiệp lễ, bầu khí thánh đường lắng đọng với phần tri ân. Đại diện cho 9 anh chị em tân tòng vừa lãnh nhận các Bí tích đã tiến lên trước cung thánh để bày tỏ tâm tình biết ơn sâu sắc đến Lm Chánh xứ Đa Minh Maria, Lm Phó xứ và 1 Lm đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã luôn đồng hành bằng lời cầu nguyện, để họ có được niềm vui trọn vẹn trong ngày hồng ân hôm nay.

Tan-Phuoc (11)

Tan-Phuoc (12)Bài: Martino Hoàng Vũ (TGPSG)

Ảnh: MVTTGX Tân Phước

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top