Giáo xứ Tân Phước: Đêm ca nguyện dâng hoa kính Đức Mẹ

Giáo xứ Tân Phước: Đêm ca nguyện dâng hoa kính Đức Mẹ

TGPSG -- Vào lúc 19g30 thứ Tư, ngày 13/05/2026, tại nhà thờ Tân Phước đã diễn ra Đêm Dâng Hoa kính Đức Mẹ Maria trong bầu khí cầu nguyện sốt sắng.

Tham dự buổi dâng hoa có sự hiện diện của Linh mục (Lm)  Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh - Chánh xứ Tân Phước; Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương - Phó xứ; các tu sĩ nam nữ; Hội đồng Mục vụ giáo xứ; các ca đoàn, hội đoàn cùng đông đảo dân Chúa.

Chương trình được khai mạc với những phút thanh hoá đầu giờ và kinh cầu Chúa Thánh Thần.

Linh mục Chánh xứ Đa Minh Maria đã chia sẻ về lòng yêu mến Đức Mẹ nơi mỗi người giáo dân Việt Nam. Cha nhắc nhớ rằng tại các giáo xứ và cộng đoàn, mỗi khi tháng Năm về, đoàn con cái lại nô nức dâng hoa kính Đức Mẹ với nhiều hình thức phong phú cùng các cuộc rước kiệu tôn vinh Mẹ.

Tan-Phuoc (2)

Cha đã nhắc đến những ca từ mộc mạc nhưng đầy cảm xúc trong khúc hát dâng hoa “Ngàn hoa đẹp tươi”. Bài hát diễn tả lòng mến yêu tha thiết của những người con đơn sơ, chân chất với những đóa hoa đồng nội. Lời ca ấy đã đi vào lòng tín hữu, hòa cùng những điệu múa dâng hoa tràn đầy hương sắc. Hoa là tuyệt tác Thiên Chúa ban để điểm tô vũ trụ và cũng là người bạn thân thiết đồng hành cùng con người trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.

Lm Chánh xứ tha thiết mời gọi toàn thể cộng đoàn: “Chúng ta hãy dâng lên Mẹ những bài hát, những lời kinh, những điệu vũ cùng với tâm tình yêu mến của đoàn con dâng về Mẹ Maria.”

Ngay sau những lời đầy tâm tình của Lm Chánh xứ, toàn thể cộng đoàn đã cùng cất cao bài hát “Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương”.

Đêm dâng hoa được tiếp nối trong bầu khí lắng đọng với phần suy niệm 5 Mầu Nhiệm Mùa Vui. Sau mỗi lời suy niệm và phút thinh lặng, các đội hoa lần lượt thay mặt cộng đoàn tiến dâng những vũ điệu uyển chuyển cùng những sắc hoa tươi thắm lên Đức Mẹ.

Sau phần suy niệm Mầu Nhiệm Mùa Vui là phần dâng hoa của các đội hoa thuộc các hội đoàn trong giáo xứ: Thiếu Nhi Thánh Thể, các ca đoàn, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện, Dòng Ba Cát Minh, ca đoàn Tình Thương, Hiền Mẫu, ca đoàn Têrêsa, Dòng Ba Đa Minh, Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) và Legio Mariae.

Tan-Phuoc (3)

Tan-Phuoc (4)

Tan-Phuoc (5)

Sau mỗi phần tiến hoa, toàn thể cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi Mân Côi gồm: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh và lời nguyện Fatima, tạo nên bầu khí linh thiêng và dạt dào tâm tình con thảo.

Đêm dâng hoa kính Đức Mẹ đã quy tụ cộng đoàn thuộc mọi thành phần cùng nhau ca hát, cầu nguyện và suy niệm.

Buổi dâng hoa kết thúc sau khoảng một giờ với phép lành của Lm Chánh xứ Đa Minh Maria và lời cảm ơn gửi đến tất cả những ai đã tham gia, góp phần làm nên một đêm ca nguyện đầy sốt sắng.

Sau buổi dâng hoa, các nhóm, đoàn thể và ca đoàn đã cùng chụp hình lưu niệm trước thềm cung thánh.

Tan-Phuoc (6)

Tan-Phuoc (7)

Tan-Phuoc (8)

Tan-Phuoc (9)

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top