Giáo xứ Tân Phước: Đêm Ca nguyện cầu cho Các Đẳng Linh Hồn

Giáo xứ Tân Phước: Đêm Ca nguyện cầu cho Các Đẳng Linh Hồn

Giáo xứ Tân Phước: Đêm Ca nguyện cầu cho Các Đẳng Linh Hồn

TGPSG -- Vào lúc 19g00 ngày 14-11-2025, giáo xứ Tân Phước đã tổ chức đêm ca nguyện cầu cho các Đẳng Linh Hồn.

Các ca đoàn tham gia trình diễn trong đêm nhạc gồm: Ca đoàn Tình Thương, Ca đoàn Hiền Mẫu, Ca đoàn Têrêsa, Ca đoàn Thánh Tâm, Ca đoàn Cát Minh, Ca đoàn Đaminh và Ca đoàn Thiên Thần do Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể dẫn xướng.

Hiện diện trong đêm nhạc có Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước, linh mục Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Phó xứ Tân Phước, cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu chương trình, cha Chánh xứ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, ông bà tổ tiên, những người thân yêu, các vị ân nhân và các vị chủ chăn của Giáo phận, của Giáo xứ đã được Chúa gọi về.

Ngài nhấn mạnh rằng những lời kinh, lời cầu nguyện của cộng đoàn, hòa cùng tiếng ca, tiếng hát, hướng lòng lên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Giuse và các Thánh, sẽ giúp các linh hồn sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

Sau phần khai mạc, đoàn dâng hoa và dâng nến cung kính tiến lên cung Thánh. Linh mục Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và Kinh Kính Mừng để bắt đầu chương trình đêm ca nguyện.

Cha Chánh xứ gợi ý cộng đoàn suy niệm Năm Mầu Nhiệm Mừng. Mỗi bài thánh ca do các ca đoàn thể hiện được cộng đoàn lắng nghe trong vài phút thinh lặng, vừa thưởng thức âm nhạc vừa cầu nguyện và hướng lòng lên Chúa. Tiếp theo, cộng đoàn cùng suy niệm từng mầu nhiệm:

Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại

Xin ơn đức tin. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng, và đức tin của anh em cũng vô giá trị” (1 Cr 15, 14-17).

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời

Xin ơn đức cậy. Chúa Giêsu hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20) và “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy” (Ga 14, 3), nhắc nhở chúng ta tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu.

Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống

Xin ơn đức mến. Thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5).

Mầu nhiệm thứ tư: Đức Mẹ lên trời

Xin ơn thanh sạch. Tâm hồn trong sạch sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5, 8), và cuộc đời Đức Mẹ luôn trinh sạch, kết hợp trọn vẹn với Chúa, là mẫu gương cho mỗi người.

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Mẹ được thưởng trên trời

Xin ơn bền đỗ. Chúa mời gọi mọi người trung tín, tỉnh thức và sinh lợi những nén bạc được trao phó, để cùng Đức Mẹ hưởng niềm vui vĩnh cửu trên thiên đàng.

Trong suốt đêm ca nguyện, cộng đoàn dâng lời cầu cho các linh hồn, những người thân yêu trong tình thương mến, phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa và niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh. Không khí đêm nhạc vừa sốt sắng vừa đầm ấm, khi mọi người vừa tưởng nhớ vừa hiệp thông cầu nguyện cho những người đã khuất, đồng thời cảm nhận niềm vui vì sự quan tâm, hiệp thông của các thế hệ con cháu.

Đêm ca nguyện kết thúc lúc 20g30. Các ca đoàn và hội đoàn chụp hình lưu niệm cùng Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước, và linh mục Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Phó xứ Tân Phước. Các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, thấm đẫm niềm vui và sự hiệp thông qua những lời cầu nguyện và âm nhạc trang nghiêm.

Bài: Lâm Chính & Ảnh: MVTT Gx. Tân Phước (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top